Cái gốc của nhân văn là sự tôn trọng con người, tôn trọng sự sống, tôn trọng tự nhiên, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng sự đa dạng... là những phẩm chất có ở đứa trẻ nhiều hơn và thuần khiết hơn nhiều so với ở người lớn.
Khúc Trung Kiên John Kennedy từng nói: Con đường tốt nhất dẫn đến sự tiến bộ là con đường của tự do. Việc chọn con đường nào rõ ràng không thể do gượng ép, càng không thể do ý muốn của người khác.
Khúc Trung Kiên Tự tin là mình tài giỏi tất nhiên là rất tốt. Nhưng đó có phải là một phần trong thương hiệu hay không là do bạn có đáp ứng mong đợi về điều đó (của xã hội) ở bạn hay không?
Khúc Trung Kiên Việc quàng chuyện nhân viên nghỉ việc vào sếp (có thể hiểu là người quản lý trực tiếp) là đã tạo thêm áp lực cho người quản lý.
Khúc Trung Kiên Nhiều khi sự sợ hãi khiến con người làm được những việc phi thường hơn cả khát vọng. Người ta chạy nhanh nhất là khi bị chó đuổi.
Khúc Trung Kiên Đất nước vẫn thế thôi. Thế hệ trẻ chả kém lớp già đâu. Thử hỏi toàn bộ dân sống ở Cầu Giấy xem có mấy người biết Lưu Vĩnh Phúc là ai?
Khúc Trung Kiên Tranh luận không nên dựa trên quan điểm (khẩu vị): ông thích canh cua cãi nhau với ông mê thịt rán, xem món nào ngon, có mà cãi cả đời.
Khúc Trung Kiên Mình vốn luôn ủng hộ các hoạt động cộng đồng, luôn khuyến khích hai con gái tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng trong khả năng có thể. Nhưng cũng luôn dặn các con: Trước hết phải biết lo cho chính bản thân mình rồi mới có thể lo cho cộng đồng hay giúp đỡ người khác.
Khúc Trung Kiên