Làm việc với người Mỹ, kinh nghiệm từ FPT
Năm 2000, chúng tôi bắt đầu chiến dịch xuất khẩu phần mềm; thị trường nhắm đến không nơi nào khác, là Mỹ.

Năm 2000, chúng tôi bắt đầu chiến dịch xuất khẩu phần mềm; thị trường nhắm đến không nơi nào khác, là Mỹ.
Hơn 10 năm trước, chúng tôi - những lập trình viên FPT đến từ Việt Nam - đang tìm mọi cách thuyết phục hãng Boeing để tham gia vào dự án Digital Aviation của họ. Một dự án đầy thách thức.
Có lẽ đối với các đồng sáng lập của FPT cách đây 30 năm, ngoài việc lo cho mình và nhân viên một cuộc sống “đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần”, “góp phần hưng thịnh quốc gia” cũng luôn là một nỗi niềm đau đáu.
Vụ việc gian lận ở Hà Giang kích động xã hội, tạo cơn cuồng phong sỉ vả vào cậu phó phòng tham lam và quy trình của bộ chủ quản lỏng lẻo.
Nếu được chọn một loại cây mà tôi thích nhất, tôi sẽ chọn cây cau. Mà không phải một cây mà phải là một hàng cau. Chủ yếu là do những ấn tượng từ thời trẻ con đi sơ tán về nông thôn.
Tết đến rồi, ai chưa có may mắn được về quê thì hãy dành một khoảng lặng cho quê.
Đi đâu cũng chép cũng ghi/Không biết thì hỏi, copy tức thì.
Trường Sơn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng tôi vượt qua.
Trộm nghĩ, sao không chọn “10 nhân vật có ảnh hưởng nhất đến bạn trong lĩnh vực Internet tại Việt Nam”. Tức là tiêu chí hoàn toàn phụ thuộc cá nhân người công bố danh sách, mình thích ai thì mình chọn thôi. Vì ảnh hưởng đến mình mà!
Tầm này 20 năm trước, Trương Đình Anh mời tôi ra một quán bar ở phố Giảng Võ. Hắn gọi 2 chai Corona, rồi trịnh trọng tuyên bố: Đã có giấy phép ISP. Hai anh em uống mừng. Thoắt cái đã hơn 2 năm. Nhờ có kinh nghiệm điều hành mạng, phát triển và kiểm soát nội dung, FPT đã trở thành ISP đầu tiên không thuộc ngành bưu chính viễn thông.
Chưa kịp góp thêm với thầy một lời trong cơn bão tố dư luận thì thầy đã ra đi.
Gần đây, thấy cãi nhau loạn lên về xe máy với xe hơi hay giao thông công cộng. Hà Nội thậm chí còn ra quyết định cấm xe máy từ năm 2030. Thôi thì đủ luận cứ, nào là giao thông, nào là môi trường, nào là văn hóa. Nhưng hiếm người đề cập đến một vấn đề, chính mấy cái xe máy nhếch nhác là yếu tố quyết định thúc đẩy thương mại điện tử quy mô nhỏ bùng nổ ở Việt Nam.
Khi được hỏi kỷ niệm sâu sắc về thời gian làm việc với NORDC, một dự án hợp tác giữa FPT Software và một công ty công nghệ hàng đầu của Pháp, Nguyễn Thành Huy, cựu CBNV FPT Software, một trong 6 thành viên ban đầu đã không ngần ngại trả lời: "Đó là anh Jerome, đại ca của tôi".
Khi FPT chuyển sang tòa nhà Duy Tân, có mấy cái cây để dưới sảnh hay bị bụi bám, nhắc thế nào đội vệ sinh cũng không làm được. Tôi sang hỏi ông bí kíp. Ông bảo: "Cậu nói với nhân viên là cứ 1 tiếng lau cây 1 lần, vì sạch bẩn với cậu và họ không giống nhau".