Chúng ta

'Người đàn ông của năm' chưa có người yêu

Thứ sáu, 11/11/2011 | 17:00 GMT+7

Gây ấn tượng bởi mái tóc dài, khuôn mặt phúc hậu, đặc biệt chơi được nhiều nhạc cụ, Hoàng Giáp, nhân viên kinh doanh của trung tâm ENT9 thuộc Công ty TNHH Hệ thống thông tin FSE (FPT IS FSE) đã vượt qua 7 thí sinh khác để trở thành “Người đàn ông của năm”.

a

Giáp là gương mặt quen thuộc trong hoạt động phong trào của công ty. Ảnh: NVCC.

- Cảm xúc của anh khi trở thành “Người đàn ông của năm”?

Tôi thấy hạnh phúc và rất vui. Bởi, đây không chỉ niềm vui của riêng tôi mà còn cả với FPT IS FSE nữa.

- Cơ duyên nào đưa anh đến với cuộc thi này?

Năm 2009, tôi từng tham gia một cuộc thi tương tự ở FPT IS FSE và dành giải Nhất. Gần đây, tôi lại ẵm thêm giải FIS FSE Idol. Chắc do đã có chút thành tích như vậy cộng với việc tôi hơi mập và có ít tài lẻ nên được tín nhiệm cử đi thi. 

a

Giáp hiện chưa có người yêu. Ảnh: NVCC.

- Anh đã chuẩn bị gì trước cuộc thi?

Khâu chuẩn bị clip giới thiệu về bản thân mất khá nhiều thời gian. Có thể nói, ý tưởng của đội hậu cần đưa ra cho clip này khá hay nên tôi tự làm. Phần thi tài năng cũng được chuẩn bị rất công phu do việc sử dụng khá nhiều nhạc cụ và bài hát làm nền rất bốc lửa. Các khâu còn lại như trang phục, quay phim... đều do đội hậu cần hỗ trợ. Tôi rất may mắn khi có một ekip hậu cần hùng mạnh và nhiệt tình chưa từng thấy, thậm chí còn “máu” hơn cả thí sinh. Họ đã đóng góp 80% vào sự thành công trong các phần thi của tôi.

a

Anh mới để tóc dài cách đây một năm vì "trông mặt sẽ đỡ to hơn". Ảnh: NVCC.

- Kỷ niệm của anh trong quá trình tham gia cuộc thi này?

Kỷ niệm vui nhất đó là lúc quay clip. Tôi vào vai người nổi tiếng và các chị em xinh đẹp xúm xít vây quanh. Và ấn tượng nhất là cảnh quay ở chuồng lợn khi tôi dùng chiếc lá để che quần đùi thì bị con lợn xông vào ăn. Đúng là hú hồn!

- Anh thể hiện tốt nhất ở phần thi nào?

a

Giáp biểu diễn nhiều nhạc cụ như violin, hacmonica, sáo, ghitar... trong phần thi tài năng "Người đàn ông của năm". Ảnh: Lưu Vân.

Tôi nghĩ rằng, tôi thể hiện thành công nhất ở phần thi tài năng.

- Anh sử dụng thành thạo rất nhiều nhạc cụ. Có phải trước đây anh đã học nhạc một cách bài bản?

Tôi chơi nhạc theo cảm tính, ngẫu hứng và chủ yếu chỉ tham gia các phong trào trong công ty cũng như các hoạt động tình nguyện. Thời sinh viên, tôi tự học guitar qua bạn vè và tự luyện tập.

- Trên sân khấu trông anh rất nghệ sỹ. Vậy ngoài đời, tính cách của anh như thế nào?

Trên sân khấu thế nào thì tính cách ngoài đời của tôi cũng thế thôi. Tôi mới nuôi tóc được một năm. Cũng nhiều người thắc mắc nhưng lý do với tôi rất đơn giản: vì mặt béo tròn để tóc dài trông đỡ béo hơn.

a

Hoàng Giáp với phần "khỏa thân" ngay trên sân khấu trong phần thi Body. Ảnh: Lưu Vân.

- Anh ấn tượng với "đối thủ" nào nhất trong cuộc thi này?

Tôi đánh giá cao anh Lê Đức Trọng, FPT IS Services. Tôi đã từng tiếp xúc và nói chuyện nhiều với anh. Anh Trọng có nhiều tài lẻ và có duyên nói chuyện.

- Anh thấy điều thú vị nhất trong văn hóa FPT là gì?

Theo tôi cảm nhận đó là sự hài hước nhưng tinh tế. Mọi người tham gia phong trào chung một cách nhiệt tình. Tôi rất hứng thú mỗi lần tham gia hoạt động của công ty vì khi đó tôi có cảm giác được trở về với thời sinh viên của mình vậy.

- Kế hoạch giải ngân giải thưởng của anh như thế nào?

Sự thành công của tôi ở cuộc thi này là do tập thể cùng làm nên vì vậy, cả ê-kíp sẽ cùng "ăn-chơi-đập-phá”.

Hoàng Giáp

Ngày sinh: 21/7/1984

Sở thích: Ca hát, chơi các nhạc cụ yêu thích (violin, guitar, sáo, harmonica, đàn bầu, organ, kèn hơi...)

Sở trường: Hát Rock, chơi đàn, người cũng dẻo nữa

Ghét nhất: Sự giả dối

Châm ngôn sống: Sống sao cho cái tâm được thanh thản

Tình trạng hôn nhân: Chưa có người yêu

Lưu Vân (thực hiện)

Ý kiến

()