Chúng ta

Nhạc sĩ Trương Quý Hải ‘vui hết cỡ’

Thứ hai, 16/7/2012 | 15:27 GMT+7

Cười hết cỡ, bối rối và ngượng ngùng là những cảm xúc của nhạc sĩ Trương Quý Hải trong đêm nhạc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” được tổ chức vào ngày 13/7 vừa qua.
> Dư âm ‘Hà Nội mùa vắng những cơn mưa’/ Đêm nhạc Trương Quý Hải: Trọn vẹn chữ Tình

Đây là đêm nhạc riêng thứ hai của nhạc sĩ Trương Quý Hải tại FPT và là buổi biểu diễn chung đầu tiên của đồng tác giả ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” - nhạc sĩ Trương Quý Hải và nhà thơ Bùi Thanh Tuấn.

Cả tác giả phần nhạc và lời bài hát đều không giấu nổi niềm hạnh phúc, xúc động trong chương trình. Trong khi nhà thơ Bùi Thanh Tuấn mắt ướt long lanh, thì nhạc sĩ Trương Quý Hải cười hết cỡ vì vui.

Chúng ta giới thiệu những khoảnh khắc đáng nhớ của nhạc sĩ FPT:

Nhạc sĩ không thể dời mắt khỏi sân khấu khi các ca sĩ FPT trình diễn các ca khúc của mình.

Nhạc sĩ không thể rời mắt khỏi sân khấu khi các ca sĩ FPT trình diễn các ca khúc của mình.

Anh nhìn nhà thơ Bùi Thanh Tuấn (áo trắng) đầy trìu mến khi hai người song ca ca khúc chủ đề

Anh nhìn nhà thơ Bùi Thanh Tuấn (áo trắng) đầy trìu mến khi hai người song ca ca khúc chủ đề "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa".

Không giấu nổi niềm vui...

Nụ cười này luôn thường trực trên môi anh trong suốt chương trình.

Mỗi khi bối rối anh đưa tay lên đầu gãi và lại... cười.

Mỗi khi bối rối anh đưa tay lên đầu gãi và lại... cười.

Hòa giọng trong trường ca Người Việt Nam.

Hòa giọng trong trường ca Người Việt Nam.

Ca khúc trầm hùng

Cháy hết mình trong từng câu hát.

glhl

Đôi chút suy tư.

Cười hết cỡ...

Rồi lại cười hết cỡ...

Ngượng ngùng khi chụp chung với các em gái.

Dịu dàng khi chụp chung với thành viên đoàn văn công FPT.

Lâm Thao

Ý kiến

()