Chúng ta

Tôi sẽ đẻ thêm con cho FPT Software

Chủ nhật, 7/6/2015 | 08:27 GMT+7

Tôi có 4 vợ. Tuy gầy béo, xấu đẹp khác nhau, nhưng con thì bà nào cũng đẻ được 5 đứa. Nhân lên là tôi có 20 con. Các con tôi tuy mạnh yếu, cao thấp khác nhau, nhưng đứa nào cũng giỏi, và đều làm cho FPT Software.

19 đứa con tôi từ lâu đã làm cho 19 văn phòng của FPT Software tại 4 châu lục trên toàn cầu. Còn đứa thứ 20 thì cũng vừa chính thức làm việc cho văn phòng thứ 20 của FPT Software. Văn phòng thứ 20 này có tên là FPT Software Philippines, mới được khai trương và đặt trụ sở tại Khu CNTT Cebu, thành phố Cebu.

11108855-10152808296897047-597-5639-7781

Các con tôi đứa nào cũng khá giả, vì đều làm cho FPT Software mà! Hôm trước, chúng nó gọi điện về khoe với tôi rằng trong 4 tháng đầu năm nay, doanh thu của FPT Software tiếp tục tăng 52%, đạt gần 50 triệu USD, đồng thời họ quyết tâm sẽ đạt doanh số 1 tỷ đô la Mỹ và 30.000 nhân sự vào năm 2020 - nghe mà thấy thật vui và phấn khởi.

Người Anh đã từng rất tự hào với câu nói rằng: “Mặt trời không bao giờ lặn trên đất Anh”, bởi nó thể hiện rõ nhất sức mạnh quân sự và hàng hải của họ khi họ chinh phục và xâm chiếm được rất nhiều các vùng đất và lãnh thổ trên khắp thế giới. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, của nhiều thế kỷ trước, còn hiện tại thì tôi chỉ thấy đúng khi nói rằng: “Mặt trời không bao giờ lặn ở FPT Software”. Chỉ khác một điều, FPT Software không dùng sức mạnh quân sự hay hàng hải, mà dùng chất xám, chất lượng dịch vụ cùng với sự tận tụy để chiếm được niềm tin của khách hàng, để chinh phục thế giới.

Các con tôi còn bảo rằng, văn phòng thứ 20 của FPT Software tại Cebu, Philippines mới khai trương vừa rồi chỉ là sự khởi đầu cho kế hoạch chinh phục lãnh thổ ASEAN của FPT Software, thế nghĩa là sẽ có thêm nhiều văn phòng mới nữa sẽ được mở ra, có thể là tại Myanmar, hay bất kì quốc gia nào khác.

Nhưng mà tôi lại chỉ có 20 đứa con, trong khi FPT Software thì sẽ có văn phòng thứ 21, 22, 23… Vậy thì, tôi phải đẻ thêm con thôi - vì FPT Software…

FPT Software

Ý kiến

()