Chúng ta

Đội MCAP của tôi

Thứ hai, 20/8/2018 | 18:39 GMT+7

Bây giờ đội chúng tôi đã mỗi người một phương trời nhưng chắc trong mỗi người không ai quên được những khó khăn, sự nhiệt huyết của cả đội khi đó. Tôi chúc cho cả đội dù ở bất cứ đâu vẫn luôn giữ được sự nhiệt tình như khi làm dự án MCAP và chúc cho mọi người thành công.

Quay trở về năm 2015, lúc đó tôi mới chân ướt chân ráo vào công ty và được giao vào dự án MCAP - một dự án của bộ tài chính Philippines. Lúc đó cả dự án chúng tôi chỉ có một bạn là đã từng làm các dự án về sharepoint nên đó đã là một thách thức đối với dự án, cộng thêm là dự án nước ngoài toàn là tài liệu tiếng anh liên quan đến ngành tài chính và luật pháp nên để các thành viên hiểu hết nghiệp vụ cũng là một vấn đề.

Thời điểm đó để kịp tiến độ cả đội chúng tôi thường xuyên OT đến 21h hoặc cứ 17h30 mới bắt đầu họp, với những bạn chưa có gia đình thì chắc không có vấn đề gì nhưng với những người có con nhỏ thì đó cũng cần một sự cố gắng rất lớn. Rồi có những hôm có lịch làm việc với khách hàng cả đội ngồi làm đến sát giờ bay mới về. Cả đội thường xuyên OT đến mức bác bảo vệ cũng không nhắc hết giờ và cũng quen mặt luôn. Đã rất nhiều hôm có nhóm đã phải ngủ lại công ty.

Khó khăn là thế nhưng may đội chúng tôi đã có các thành viên rất nhiệt tình và chăm chỉ. OT thường xuyên nhưng cả đội không ai phàn nàn gì, mọi người đều cố gắng để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Và sau bao cố gắng thì dự án chúng tôi cũng đã hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Bây giờ đội chúng tôi đã mỗi người một phương trời nhưng chắc trong mỗi người không ai quên được những khó khăn, sự nhiệt huyết của cả đội khi đó. Tôi chúc cho cả đội dù ở bất cứ đâu vẫn luôn giữ được sự nhiệt tình như khi làm dự án MCAP và chúc cho mọi người thành công.

Trần Thị Thu Hiền

FPT IS - FPT IS FPS

Ý kiến

()