Chúng ta

Nhân viên FPT làm thơ, 'cúng thần linh' cho Việt Nam thắng Malaysia

Thứ bảy, 15/12/2018 | 17:17 GMT+7

FPT Under 35 năm 2016 - anh Hoàng Cao Chung (FPT School) khiến người nhà F trên Facebook không nhịn được cười với bài khấn Việt Nam thắng Malaysia với tỷ số 2-0. Trong khi, anh Nguyễn Minh Trung (FPT IS) đã tự sáng tác bài thơ cổ vũ đội tuyển Việt Nam thắng 2-1.

Dựa trên bài "cúng thần linh bóng đá'' trên mạng, anh Hoàng Cao Chung (FPT School) đã nhập tâm vào lời thỉnh cầu đấng siêu nhiên. Lời khấn có câu kết tin tưởng "Lượt đi tỷ số 2-2/Chưa giúp ta thắng Mã Lai thưa ngài/Lượt về chưa biết đúng sai/Việt Nam thắng Mã chốt ngài 2-0''. Sau 3 giờ đăng tải trên Facebook, video của nhân viên FPT có 308 lượt thích, 2.700 lượt xem, 61 lượt chia sẻ. Với sự nhập tâm, giọng điệu truyền cảm, nhiều người bình luận rằng, anh Chung nên đổi nghề thành "thầy đồng". 

123454-1460-1544865643.jpg

Nhân viên FPT khiến cộng đồng mạng "điên đảo" với video cúng bóng đá.

Tác giả của video tiết lộ, anh làm video với mong muốn: ''Mong thần thánh chứng giám/Cho con như sở nguyện Việt Nam thắng Malaysia 2 nháy (2 trái)''. FPT Under 35 chia sẻ niềm vui khi video đang được phụ huynh và học sinh chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. "Thầy cúng" FPT tâm sự: ''Tôi thấy cũng vui vì đã cho mọi người thấy văn hóa của nhà F. Chúc đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018''.

Cùng hướng về đội tuyển Việt Nam, anh Nguyễn Minh Trung (FPT IS) chỉ mất 10 phút để ra lò bài thơ tiếp lửa cho các tuyển thủ nước nhà. "Các ngài phù hộ/Khung gỗ đội nhà/Lâm (hoặc) Dũng vào ra/Nhanh nhẹn dứt khoát/Quang Hải thanh thoát/Tỉa bóng vừa tầm/Anh Đức sầm sầm/Phá tan việt vị/Tiến Linh tinh ý/Bắn thẳng từ xa/Văn Đức mượt mà/4 pha kiến tạo/Đức Huy đạo mạo/Cản phá giữa sân/Văn Hậu bất thần/Đâm bên cánh trái/Đình Trọng vững chãi/Duy Mạnh đè người/Ngọc Hải trêu ngươi/Đối phương ức chế/Trọng Hoàng tinh tế/Xuống sát biên ngang/Tạt bóng đúng hàng/Công Phượng đỡ lấy/Xong rồi nhún nhẩy/Qua 1,2 người/Sút phát chết tươi/Bên ta thắng trước...".

Anh Trung cho biết bài thơ được sáng tác ở một quán nước chè. Tác giả lấy cảm hứng sáng tác từ không khí tràn ngập sắc đỏ sao vàng ngoài đường phố và trên mạng xã hội. Ban đầu, anh dự Việt Nam thắng Malaysia 2-0, nhưng sau đó anh đã sửa thơ thành thắng 2-1, với ý đội nhà thắng đẹp, nước bạn có 1 bàn danh dự. Anh viết: "Tình làng nghĩa nước/Nhân hậu láng giềng/Các Ngài linh thiêng/Cho họ 1 trái".

6789-7852-1544868666.jpg

Anh Nguyễn Minh Trung mất chưa đến 10 phút để ra lò bài thơ cổ vũ tuyển Việt Nam.

Đặc biệt, trong bài thơ còn có phần kết "khấn hộ anh Nguyễn Văn Ba - FPT IS) với nội dung: ''Đoạn này con vái/Hộ Nguyễn Văn Ba/Nhưng chốt là ta/Thắng trận không đổi/Mấy lời nông nổi/Thành kính dâng lên/Các đấng bề trên.Hiển linh chứng giám!".

Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, bài thơ của anh Trung nhận được 256 lượt thích, nhiều lượt bình luận và chia sẻ. 

Mặc dù, nhà ngay cạnh sân Mỹ Đình nhưng anh Trung cho biết sẽ ở nhà xem trận đấu qua tivi cùng gia đình. "Nhà thơ" FPT IS cũng hé lộ "gia đình đã nấu một nồi cháo gà để cùng thưởng thức trong khi xem bóng''. 

19h30 tối nay (15/12), trận tranh chung kết lượt về AFF Cup 2018 sẽ diễn ra giữa hai đội Việt Nam và Malaysia tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ở trận lượt đi, các chàng trai áo đỏ đã bị đội chủ nhà Malaysia cầm hòa 2-2 một cách đáng tiếc, dù đã sớm dẫn trước hai bàn.

Video FPT Under 35 năm 2016 - anh Hoàng Cao Chung ''cầu thần linh'' bóng đá:

Thanh Tùng

Video: Facebook

Ý kiến

()