Chúng ta

Trường Hy vọng đón thêm 100 bạn nhỏ nhập học

Thứ ba, 6/8/2024 | 10:14 GMT+7

Năm học 2024-2025, Trường Hy vọng tiếp tục đón gần 100 bạn nhỏ không may mất cha, mẹ trong đại dịch Covid-19 nhập học. Đây là khoá học sinh thứ 6, nâng tổng số em đang học tập tại trường lên hơn 300.

<p> Ngày 5/8, những học sinh đầu tiên của Khoá 6 &lpar;năm học 2024-2025&rpar; từ khắp các tỉnh thành trên cả nước đã đáp chuyến bay đến TP Đà Nẵng, nhập học Trường Hy vọng trong sự chào đón nồng hậu của chính các bạn học sinh khoá trước. </p>

Ngày 5/8, những học sinh đầu tiên của Khoá 6 (năm học 2024-2025) từ khắp các tỉnh thành trên cả nước đã đáp chuyến bay đến TP Đà Nẵng, nhập học Trường Hy vọng trong sự chào đón nồng hậu của chính các bạn học sinh khoá trước. 

<p> <span>Hơn một tháng nay, các em học sinh khoá trước đã phụ thầy cô dọn dẹp,  chuẩn bị phòng để đón các bạn học sinh mới. Trong tiếng trống đội, những học sinh khoá trước đứng thành 2 hàng, vỗ tay chào mừng bạn mới nhập học. </span></p>

Hơn một tháng nay, các em học sinh khoá trước đã phụ thầy cô dọn dẹp,  chuẩn bị phòng để đón các bạn học sinh mới. Trong tiếng trống đội, những học sinh khoá trước đứng thành 2 hàng, vỗ tay chào mừng bạn mới nhập học. 

<p> Đi cùng các em đợt này có cả phụ huynh, người thân là họ hàng hay hàng xóm... đưa các em đến trường với mong muốn tận mắt thấy điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt. Nhiều bác, anh chị không khỏi xúc động khi thấy các học sinh mới được bạn bè nắm tay dắt vào trường, phụ giúp xách vali, xếp gọn đồ đạc vào phòng một cách ngăn nắp, kỷ luật.</p>

Đi cùng các em đợt này có cả phụ huynh, người thân là họ hàng hay hàng xóm... đưa các em đến trường với mong muốn tận mắt thấy điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt. Nhiều bác, anh chị không khỏi xúc động khi thấy các học sinh mới được bạn bè nắm tay dắt vào trường, phụ giúp xách vali, xếp gọn đồ đạc vào phòng một cách ngăn nắp, kỷ luật.

<p> Chào đón lứa học sinh mới, chị Trương Thị Thanh Thanh - Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT kiêm Chủ tịch Quỹ Hy vọng - bày tỏ niềm phấn khởi khi buổi lễ hôm nay có cờ, trống do chính các bạn học sinh chuẩn bị. Sự chu đáo này là minh chứng cho hành trình lớn lên, trưởng thành từng ngày của các bạn nhỏ. Chị tin tưởng vào sự hoà nhập nhanh chóng của những bạn mới khi các con biết chở che cho nhau, biết yêu thương, đùm bọc, lớn lên cùng Hy vọng.</p> <p> Chị Thanh còn tự hào giới thiệu cô bé Gia Nghi &lpar;áo xanh, bên phải&rpar; mới ngày nào còn rụt rè ngày nhập học, giờ đã là một cô MC lưu loát, tự tin trước đám đông.</p>

Chào đón lứa học sinh mới, chị Trương Thị Thanh Thanh - Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT kiêm Chủ tịch Quỹ Hy vọng - bày tỏ niềm phấn khởi khi buổi lễ hôm nay có cờ, trống do chính các bạn học sinh chuẩn bị. Sự chu đáo này là minh chứng cho hành trình lớn lên, trưởng thành từng ngày của các bạn nhỏ. Chị tin tưởng vào sự hoà nhập nhanh chóng của những bạn mới khi các con biết chở che cho nhau, biết yêu thương, đùm bọc, lớn lên cùng Hy vọng.

Chị Thanh còn tự hào giới thiệu cô bé Gia Nghi (áo xanh, bên phải) mới ngày nào còn rụt rè ngày nhập học, giờ đã là một cô MC lưu loát, tự tin trước đám đông.

<p> Để người thân của các em hiểu hơn về trường, chị Thanh cũng dành thời gian trò chuyện, giới thiệu với quý phụ huynh và mời tất cả đến thăm bếp ăn, phòng ở, những cơ sở mà các em sẽ học tập hay khu vui chơi, vườn rau, nơi làm bánh, học đàn, học võ... của các con tại trường. </p>

Để người thân của các em hiểu hơn về trường, chị Thanh cũng dành thời gian trò chuyện, giới thiệu với quý phụ huynh và mời tất cả đến thăm bếp ăn, phòng ở, những cơ sở mà các em sẽ học tập hay khu vui chơi, vườn rau, nơi làm bánh, học đàn, học võ... của các con tại trường. 

<p> Đón học sinh khoá 6, Trường Hy vọng cũng dành tặng các em thật nhiều món quà, trong đó có balo, đồ dùng học tập để các em sẵn sàng cho năm học mới.</p>

Đón học sinh khoá 6, Trường Hy vọng cũng dành tặng các em thật nhiều món quà, trong đó có balo, đồ dùng học tập để các em sẵn sàng cho năm học mới.

<p> Trong lúc chờ làm thủ tục nhập học, các bạn mới và người thân được các em nhỏ mời thưởng thức món bánh quy tự làm. Các em phấn khởi khoe, ở Hope School, các em đã được học làm bánh và có hẳn một gian bếp để thực hành. Cô Trương Thị Diễm tấm tắc khen: "Không ngờ các con lại được học nhiều thứ thế. Bánh quy ngon như ở tiệm".</p>

Trong lúc chờ làm thủ tục nhập học, các bạn mới và người thân được các em nhỏ mời thưởng thức món bánh quy tự làm. Các em phấn khởi khoe, ở Hope School, các em đã được học làm bánh và có hẳn một gian bếp để thực hành. Cô Trương Thị Diễm tấm tắc khen: "Không ngờ các con lại được học nhiều thứ thế. Bánh quy ngon như ở tiệm".

<p> Ngay sau khi đến trường, cậu bé Huỳnh Tấn Bảo &lpar;bên phải&rpar; đã ngay lập tức làm quen với người bạn Nguyễn Thanh Hiển &lpar;bên trái&rpar;, cả 2 rủ nhau chơi xích đu trước sân trường trong lúc đợi đến giờ vào ăn tối.</p>

Ngay sau khi đến trường, cậu bé Huỳnh Tấn Bảo (bên phải) đã ngay lập tức làm quen với người bạn Nguyễn Thanh Hiển (bên trái), cả 2 rủ nhau chơi xích đu trước sân trường trong lúc đợi đến giờ vào ăn tối.

<p class="Normal"> Được thành lập bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy vọng, Trường Hy vọng nằm tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng với sứ mệnh nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19, cùng mong muốn chia sẻ, yêu thương, nâng bước trưởng thành cho các em.</p> <p class="Normal"> Trước đó, ngày 16/9/2021, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã khởi xướng ý tưởng xây dựng một ngôi trường dành cho các em nhỏ mất cha mẹ do Covid-19 với mong muốn tạo ra một môi trường để các em được chăm sóc, yêu thương, học tập và rèn luyện, biến đau thương thành sức mạnh, từ đó trưởng thành và góp phần xây dựng đất nước trong tương lai. </p> <p class="Normal"> Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, trường đã có lứa học sinh đầu tiên tốt nghiệp. Hiện, trường đang có hơn 300 bạn nhỏ từ khắp mọi miền tổ quốc theo học. </p>

Được thành lập bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy vọng, Trường Hy vọng nằm tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng với sứ mệnh nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19, cùng mong muốn chia sẻ, yêu thương, nâng bước trưởng thành cho các em.

Trước đó, ngày 16/9/2021, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã khởi xướng ý tưởng xây dựng một ngôi trường dành cho các em nhỏ mất cha mẹ do Covid-19 với mong muốn tạo ra một môi trường để các em được chăm sóc, yêu thương, học tập và rèn luyện, biến đau thương thành sức mạnh, từ đó trưởng thành và góp phần xây dựng đất nước trong tương lai. 

Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, trường đã có lứa học sinh đầu tiên tốt nghiệp. Hiện, trường đang có hơn 300 bạn nhỏ từ khắp mọi miền tổ quốc theo học. 

Ngọc Huy

Ý kiến

()