Đằng sau quyết định ấy là một câu chuyện 10 năm đầy lặng thầm. Chị Lê Ngọc Hân (đơn vị F1.NSM) kể, gia nhập nhà Phần mềm FPT từ tháng 12 năm ngoái nên nhiều phong trào và hoạt động của công ty lúc đầu còn khá xa lạ. Khi chương trình góp một ngày lương vì cộng đồng được phát động, Hân đã góp một khoản nhỏ như cách ủng hộ tinh thần. “Lúc ấy, nhóm tôi đang chạy dự án khá căng nên cũng không có thời gian tìm hiểu sâu. Nhưng tôi tin rằng, dù ít dù nhiều, sự đóng góp của bản thân cũng có thể chạm đến ai đó đang cần giúp. Nhất là khi thấy FPT có những chương trình cộng đồng rất ý nghĩa như xây cầu, tặng máy tính cho học sinh ở vùng sâu vùng xa...".
![]() |
Chị Lê Ngọc Hân (đơn vị F1.NSM, ngoài cùng bên trái) trong một chuyến thiện nguyện. |
Nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi Hân vừa kết thúc 5 ngày nghỉ phép để tham gia một chương trình thiện nguyện tại Quảng Nam - nơi chị đã gắn bó hơn 10 năm qua với vai trò thông dịch viên cho một tổ chức phi chính phủ (NGO) của các bác sĩ Hàn Quốc. Năm nay là một cột mốc đặc biệt, đánh dấu chặng đường kết thúc của dự án sau hơn một thập kỷ. “Chúng tôi từng châm cứu cho các cụ già, khám răng cho trẻ nhỏ và lắng nghe nhiều câu chuyện đời chân chất giữa vùng quê nghèo”, Hân kể.
Rồi Hân chợt nhận ra không có hành động vì cộng đồng nào là nhỏ bé, nếu nó được thực hiện bằng cả trái tim. Cô gái cũng thấy bản thân nợ Phần mềm FPT một lời cảm ơn bởi không phải công ty nào cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho nhân viên nghỉ phép nhiều ngày để đi thiện nguyện. Lại càng hiếm có nơi nào xây dựng được một văn hóa khuyến khích sống tử tế, sống vì người khác. “Nhà Phần mềm đã tạo điều để tôi tiếp tục dự án đã theo đuổi suốt 10 năm qua, và giờ đây, tôi muốn góp một phần nhỏ để công ty tiếp tục lan tỏa những điều tử tế ấy”.
![]() |
Không chỉ là thông dịch viên cho một tổ chức phi chính phủ (NGO) của các bác sĩ Hàn Quốc, Hân còn tham gia rất nhiều công việc của đoàn. |
Nghĩ là làm. Hân quyết định đóng góp lại bằng 10 ngày lương vào Quỹ Người FPT Vì cộng đồng. Không phải vì con số, mà vì sự tri ân. “Tôi gửi email cho Công đoàn, dù biết chương trình đã kết thúc. Nhưng tôi nghĩ, khi đã có tâm ý thì nên làm ngay. Và may mắn là vẫn còn kịp”, Hân hào hứng chia sẻ.
Nữ nhân viên nhà Phần mềm trải lòng, mỗi người góp một chút theo khả năng, thì dù ít hay nhiều cũng có thể làm nên điều tốt đẹp cho cộng đồng. Có những giá trị không thể thấy ngay, mà cần sự bền bỉ qua thời gian. Chính vì thế, cần lắm sự đồng hành và quan tâm từ nhiều cá nhân qua đó góp phần lan tỏa và nhân rộng nghĩa cử cao đẹp “Tương thân tương ái” của người Việt Nam.
Cucumber
Ý kiến
()