Chúng ta

Hành trình nối dài ký ức và trách nhiệm

Thứ năm, 1/5/2025 | 10:57 GMT+7

Ngày 30/4 - dấu mốc lịch sử vĩ đại trong hành trình giành lại độc lập cho dân tộc - còn là dịp để chúng ta lắng lòng, tưởng nhớ đến những thế hệ đã hy sinh, chiến đấu không mệt mỏi vì tự do của Tổ quốc. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, tôi lại nhớ về những câu chuyện mẹ tôi kể - những ký ức sống động về một thời Trường Sơn đầy gian khổ và bất khuất.

Mẹ tôi thường nhắc về những ngày mưa trên dãy Trường Sơn - nơi các chiến sĩ, trên những chiếc xe tải cũ kỹ bám đầy bụi đỏ, đã vượt qua trăm ngàn hiểm nguy để tiếp tế cho tiền tuyến. Trong đêm tối dày đặc, chỉ có những ngọn đèn le lói dưới gầm xe soi đường cho những chuyến hành quân lặng lẽ băng qua chặng đường hiểm trở.

Khi dừng chân chờ tạnh mưa, các anh bộ đội thường nhờ mẹ tôi thêu cho họ những chiếc khăn nhỏ, như một món quà giản dị gửi gắm tình thương giữa những ngày tháng gió bụi.

Mẹ kể, có đêm đơn vị bà mắc võng ngay bên những ngôi mộ tạm của đồng đội đã ngã xuống. Những linh hồn lặng thầm ấy, trong tâm thức mẹ, đã trở thành một phần máu thịt, một lời nhắc nhở không bao giờ phai về giá trị của độc lập, tự do.

-8947-1745919795.jpg

Tác giả chụp cùng mẹ - bác Triệu Thị Hẹ - tại FPT Tower.

Có lần, mẹ đùa rằng tôi là "ma Trường Sơn" - đứa trẻ được mẹ mang theo tinh thần Trường Sơn vượt qua bao gian khó mà chào đời. Câu chuyện ấy, giản dị mà sâu sắc, đã gieo vào lòng tôi niềm tự hào âm ỉ suốt bao năm tháng.

Tinh thần của những người lính Trường Sơn - không ngại khó khăn, không nề gian khổ, làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ - đã trở thành ngọn lửa âm thầm soi sáng cuộc đời tôi.

Tôi lớn lên trong một gia đình khó khăn, nhưng chưa bao giờ cho phép mình buông xuôi. Với tôi, học tốt, làm việc tốt, chính là cách đền đáp những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ.

Gia nhập FPT, tôi như tìm thấy một mảnh đất mang tinh thần Trường Sơn thời hiện đại: một nền văn hóa thẳng thắn, cởi mở, luôn sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ đồng đội. Ở nơi này, tôi hiểu rằng công việc không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là sự góp sức cho một tập thể lớn mạnh, cho một lý tưởng chung.

Trong công việc, tôi luôn lấy tinh thần đồng đội làm kim chỉ nam. Một dự án thành công không chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân, mà là kết quả của sự hợp sức, sẻ chia từ nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng cho đến từng giờ phút chắt chiu niềm tin từ đối tác. Ở vai trò Quản trị dự án (PM), tôi càng thấm thía hơn: đoàn kết, trách nhiệm và hỗ trợ lẫn nhau chính là sức mạnh đưa chúng tôi tới thành công.

Khi tham gia khóa học miniMBA của FPT, tôi càng hiểu sâu sắc hơn về mục tiêu mà Tập đoàn hướng tới - mục tiêu phát triển xã hội, xây dựng đất nước. Mỗi người, dù là một nhân viên, một kỹ sư, hay một người lính năm xưa, đều đang góp phần vào hành trình lớn lao đó.

-8927-1745919795.jpg

Bác Triệu Thị Hẹ và đồng đội.

Ngày 30/4 không chỉ là dịp để chúng ta nhớ về chiến thắng lịch sử, mà còn là cơ hội để mỗi người lặng nhìn lại hành trình mình đã đi qua - để thấy rằng chúng ta cũng đang là một phần của dòng chảy đất nước. Những ký ức về Trường Sơn, về những con người đã ngã xuống và những người đã đi tiếp, vẫn luôn là ngọn lửa thắp sáng lòng kiên trì, tinh thần cống hiến trong tôi.

Dù là một người lính hay một người lao động, tinh thần “Tiến lên vì Tổ quốc” vẫn luôn là ánh sao dẫn lối trong công việc, trong cuộc đời. Tôi tự hào khi được tiếp nối truyền thống ấy - được là một phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa trong câu chuyện lớn lao của dân tộc.

Đoàn Thị Hoa Hiên

Ý kiến

()