Chúng ta

Truyện cười

Thứ bảy, 10/2/2007 | 10:46 GMT+7

Tò mò

- Tôi đang ở trên phòng 1510 - tiếng phụ nữ giận dữ thét trong máy - Có một người đàn ông cứ đi đi lại lại trong căn phòng bên kia lối đi, không có một mảnh áo quần nào trên người, trông ông ta lồ lộ và kiểu quản lý khách sạn như thế này thật là tồi tệ.

- Tôi sẽ cử thám tử của chúng tôi lên đó ngay bây giờ, thưa quý bà - Giám đốc khách sạn cam đoan với bà khách.

Viên thám tử vào phòng bà ta, nhìn sang bên kia lối đi và nói:

- Quý bà nói đúng, người đàn ông kia không có áo quần trên người, nhưng bệ cửa sổ phòng ông ta che mất từ thắt lưng trở xuống, bất kỳ ông ta đứng chỗ nào trong phòng ông ta.

- Thật thế ư? - Người phụ nữ rít lên - Đứng lên giường đi! Đứng lên giường xem nào!

Tu Tú

Nhà thờ nọ có thầy tu Tú đang thay quần áo thì bà xơ Linh bất chợt mở cửa phòng đi vào. Xơ Linh hoảng hốt hỏi:

- Ô! cái gì thế này?

Ông thầy tu Tú luống cuống trả lời:

- Con quỷ đó, con quỷ đó! Đừng nhìn!

Ngày hôm sau, khi bà xơ Linh đang thay quần áo thì thầy tu Tú cũng bất chợt mở cửa bước vào và hỏi:

- Ơ! Cái gì thế này hở bà Linh?

Bà xơ hoảng hốt trả lời:

- Địa ngục đó, địa ngục đó! Đừng nhìn!

Thầy tu Tú bình tĩnh trả lời:

- ớ! Thế chúng ta bắt con quỷ bỏ vào địa ngục đi!

Tại sao?

Bằng một giọng thê thiết, bà vợ hỏi chồng:

- Tại sao anh không còn nói với em những lời dịu dàng như trước?

- ...

- Tại sao anh không còn tặng hoa cho em như trước?

- ...

- Tại sao anh không còn dẫn em đi khiêu vũ vào chủ nhật như trước?

Cuối cùng ông chồng uể oải trả lời:

- Anh không muốn cãi nhau với em!

Và bà vợ tiếp tục rên rỉ:

- Tại sao anh lại không muốn cãi nhau với em như trước?

Đánh vần

Một vùng quê có phong trào xoá nạn mù chữ ban đêm. Có một đôi trốn học ra bờ đê ngồi tình tứ. Sau một lúc lâu mà không thấy anh con trai hoạt động gì. Cô gái sốt ruột mà không biết làm thế nào bèn viết chữ XEM đưa cho chàng trai hỏi chữ gì. Chàng trai bảo:

- Chữ XEM em ạ.

- ứ ừ... anh đánh vấn cơ!...

Chàng trai đánh vần:

- Xờ... em... xem.

Cô gái nguýt dài:

- Có thế mà cũng phải nhắc!...

Ăn Tết

Trong một doanh trại bộ đội, tại nhà xí, hai buồng cạnh nhau có một anh lính trẻ và một viên sỹ quan. Bấy giờ là 25 Tết. Thủ trưởng hỏi với sang:

- Tết này về quê ăn Tết chứ hả?

- Dạ vâng thưa thủ trưởng, mai em về ạ.

- Cho tôi gửi lời hỏi thăm ông bà ở nhà nhé.

- Dạ cảm ơn thủ trưởng ạ. Thế thủ trưởng ăn Tết ở đâu ạ?

- ở đây chứ ở đâu.
- ...

Ý kiến

()