Chúng ta

Sếp Google sống ở bãi xe công ty để dành tiền mua nhà

Thứ ba, 5/2/2019 | 15:54 GMT+7

Một trưởng phòng của hãng Google đã sống cùng vợ trên một chiếc nhà di động ở bãi đỗ xe trong suốt hai năm và nhờ đó đã dành dụm đủ tiền mua nhà mới.

Dù nhận mức lương khá hậu hĩnh nhưng Pete D’Andrea, một trưởng phòng lập trình ở bộ phận xe tự lái của Google, đã chấp nhận sống cùng vợ trong điều kiện thiếu thốn trên chiếc xe nhà di động Winnebago RV ở bãi đỗ xe ở trụ sở của hãng tại Mountain View, bang California (Mỹ) trong suốt hai năm, tờ Daily Mail viết.

anh1-buql-6756-1549356771.png

Pete D’Andrea và vợ đứng trước chiếc xe nhà di động của mình ở bãi đỗ xe của công ty Google. Chiếc xe có khá đủ đồ đạc, từ giường, tủ lạnh, nhà vệ sinh, bếp, dù cách sắp xếp không lý tưởng cho lắm. Vợ anh – Kara thì không mấy bận tâm đến việc này. Ảnh: BI.

Hai vợ chồng đã chuyển từ Chicago tới đây sau khi Pete nhận việc mới. Họ mua một chiếc xe van, đỗ trong bãi xe của Google và sống ở đây gần 2 năm trước khi sinh con gái.

Cặp vợ chồng không dám thuê nhà vì sợ tiền thuê sẽ ngốn hết khoản tiền lương của D’Andrea. Họ đã mua chiếc xe nhà di động Winnebago RV với giá 1.900 USD và tìm cách tận dụng tối đa không gian trên chiếc xe này để sinh hoạt.

Họ kê chiếc gường đôi lên cao để có không gian nhét các thùng đồ ở bên dưới. Căn phòng tắm bé xíu được sử dụng cho nhiều mục đích gồm tắm giặt, vệ sinh, rửa mặt. Căn phòng tắm này chỉ chứa được một người. Tất nhiên, họ phải đi xách nước mỗi ngày để về sử dụng.

Vào mùa đông, họ phải chịu đựng cái lạnh buốt xương vì xe nhà di động không có lò sưởi. “Chúng tôi phải mang nhiều lớp áo khi đi ngủ để giữ ấm cơ thể. Có lần, chúng tôi tỉnh dậy và phát hiện bức vách phía trong chiếc xe đóng băng”.

anh2-opju-9441-1549356771.png

Phòng khách đồng thời là phòng ăn trên chiếc xe nhà di động của vợ chồng Pete D’Andrea. Ảnh: BI.

Dù chiếc xe nhà di động của D’Andrea thiếu thốn các điều kiện tiện nghi, các đồng nghiệp của anh vẫn thích ghé chơi. “Họ thường xuyên đến chiếc xe nhà di động của tôi để uống bia sau ca làm việc”, D’Andrea bật mí.

Tuy nhiên, việc một chiếc xe nhà di động xuất hiện ở bãi đỗ xe của công ty Google đã khiến các nhân viên bảo vệ chú ý. Một hôm, họ đã đến bao vây chiếc xe để kiểm tra. D’Andrea đã bước ra khỏi xe và trình cho họ thấy chiếc thẻ nhân viên Google. Sau đó, các nhân viên bảo vệ vẫn thỉnh thoảng đến kiểm tra nhưng không gây khó dễ cho vợ chồng D’Andrea.

Sau thời gian gần hai năm sống trong nhà xe di động ở bãi đỗ xe của công ty, D’Andrea tiết kiệm được 80% thu nhập và cuối cùng có đủ số tiền đặt cọc để mua một căn nhà trị giá 530.000 USD cạnh đó. 7 tháng sau khi sang nhà mới, họ sinh em bé và có thêm cả chục vật nuôi.

14-1549084584-680x0-2928-1549356771.jpg

Chiếc xe van của Pete trong khuôn viên nhà mới. Ảnh: BI.

Chiếc xe giờ vẫn được dùng để đi du lịch. Pete cho biết trong bãi đỗ xe của Google có rất nhiều xe van như vậy. “Chúng tôi không phải là những người duy nhất đâu”, anh nói.

Dù giờ đây đã có nhà, nhưng vợ chồng D’Andrea vẫn nhớ cuộc sống trong nhà xe di động. D’Andrea nói: “Cuộc sống ở bãi đỗ xe trong khuôn viên công ty rất thú vị. Bạn sẽ trải nghiệm những điều mà những người khác không thể biết”.

>> Khởi nghiệp giúp săn tài năng công nghệ 'ăn nên làm ra'

Thanh Mai

Ý kiến

()