Chúng ta

5 năm Hy vọng hoá gia đình

Thứ bảy, 13/6/2026 | 21:29 GMT+7

Năm năm trước, những đứa trẻ từ nhiều miền quê mang theo những khoảng trống riêng bước vào Trường Hy vọng. Hôm nay, có em bước lên bục trưởng thành, có em đã là sinh viên nay trở về thăm trường cũ. Giữa những cuộc gặp gỡ ấy, cột mốc 5 năm không chỉ đánh dấu hành trình của một ngôi trường, mà còn kể câu chuyện về một mái nhà đã nâng đỡ hàng trăm đứa trẻ lớn lên bằng yêu thương và hy vọng.

Những hạt mầm nở hoa

Chiếc xe dừng trước cổng khi nắng sớm vừa phủ kín khuôn viên trường. Cô bé Mỹ Hạnh - sinh viên năm nhất Học viện Hàng không - bước xuống xe với chiếc vali nhỏ và vài túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. Chưa kịp đi hết đoạn đường từ cổng vào khu ký túc xá, cô gái đã nghe tiếng ai đó gọi lớn từ phía sân trường.“Aaaa! Chị Mỹ Hạnh về này!”.

Tiếng reo của nhỏ em Hồng Ngọc khiến cả đám trẻ đang chơi gần đó đồng loạt quay lại. Chỉ trong vài giây, Hạnh bị bao quanh bởi những cánh tay nhỏ xíu. Đứa ôm lấy chị từ phía sau, đứa kéo tay, đứa tranh phần xách vali. Có em còn nhanh nhẹn chạy lên trước như một “hoa tiêu” dẫn đường.

-3263-1781360310.jpg

Mỹ Hạnh (áo trắng), sinh viên Học viện Hàng không trong ngày về thăm trường Hy vọng.

Mỹ Hạnh bật cười, lấy từ trong túi ra một dây kẹp tóc đủ màu đã chuẩn bị sẵn cho đám em nhỏ. Chưa đầy một phút, những chiếc kẹp đã được chia hết. Rồi mỗi đứa một tay, kéo chị về phía khu ký túc xá trong tiếng cười nói ríu rít.

Khung cảnh ấy khiến nhiều người lần đầu đến trường không khỏi bất ngờ. Nó giống một cuộc đoàn tụ gia đình hơn là cuộc gặp gỡ giữa những học sinh trong cùng trường. Mỹ Hạnh là học sinh thuộc những khóa đầu tiên của Trường Hy vọng. Năm ngoái, em tốt nghiệp THPT và trở thành một trong những học sinh đầu tiên của trường bước vào giảng đường đại học. Hôm nay, trong ngày Trường Hy vọng đón niềm vui lớn, Hạnh bắt chuyến xe khách xuyên đêm để trở về.

Em gọi Trường Hy vọng là “nhà” một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất. Có lẽ chính từ cách gọi ấy mà người ta hiểu được ý nghĩa lớn nhất của hành trình 5 năm qua.

-6708-1781360310.jpg

Gia Thành - chàng trai đang theo học đầu bếp - dành những lời tri ân gửi tới Hy vọng trong ngày đặc biệt.

Cũng trở về trường trong dịp đặc biệt này có Gia Thành, cựu học sinh vừa tốt nghiệp năm trước, hiện theo học ngành bếp. Vừa đặt vali xuống phòng, cậu đã thay quần áo rồi tất bật xuống khu nhà ăn, cùng các cô chú chuẩn bị bữa trưa cho học sinh toàn trường với mì tương đen và gà rán.

Giữa cái nóng hầm hập, Thành liên tục đứng bên những chảo gà đang sôi dầu, cẩn thận chuẩn bị từng phần ăn cho các em nhỏ. Nhìn chàng trai mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt làm việc, nhiều thầy cô không khỏi xúc động. Bởi ít ai quên được cậu học trò ngày nào còn phụng phịu mỗi lần đến lượt rửa bát hay trực nhật. Giờ đây, Thành đã ra dáng một người anh lớn, chủ động vào bếp nấu ăn cho các em như một cách rất riêng để bày tỏ tình cảm với mái nhà Hy vọng.

Để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ trong lễ trưởng thành, cô sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc chiều nào cũng tranh thủ trở về trường tập cùng các em nhỏ. Thu Thảo dạy các em hát, chỉnh từng câu, từng nhịp như cách các thầy cô từng kiên nhẫn dìu dắt mình trước đây.

-8935-1781360310.jpg

Thu Thảo (áo dài trắng) - cô sinh viên Sư phạm Âm nhạc, biểu diễn trong ngày kỷ niệm 5 năm Trường Hy vọng.

Ít ai biết rằng, cô gái ấy từng là một học sinh khá rụt rè, ít nói và ngại thể hiện bản thân. Chính Trường Hy vọng đã cho em những cơ hội đầu tiên để đứng trên sân khấu, từ những buổi biểu diễn nhỏ trong trường đến các chương trình lớn hơn. Em từng có cơ hội hát cùng ca sĩ Hồng Nhung, biểu diễn cùng chú Đen Vâu, và cũng từ những trải nghiệm ấy, em nhận ra tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc. Hy Vọng không chỉ giúp em tự tin hơn, mà còn giúp em tìm thấy đam mê để lựa chọn con đường tương lai.

“Màu của những Hy vọng”

Câu chuyện của Thảo, của Thành hay Mỹ Hạnh cũng chính là một phần được kể xuyên suốt trong chương trình 5 năm mang tên “Màu Hy vọng”, diễn ra hôm nay (13/6) tại Đà Nẵng. Trên sân khấu, những học sinh của trường trở thành nhân vật chính, kể lại hành trình trưởng thành của mình bằng âm nhạc, những hoạt cảnh và những câu chuyện đời thực.

Có cậu bé chới với vì mất mẹ, thu mình một góc không muốn ra ngoài. Ngày nào còn rụt rè nép sau lưng thầy cô, nay tự tin ôm đàn guitar đứng trước hàng trăm khán giả. Có em từ những ngày đầu còn chưa từng cầm vào loại nhạc cụ nào, giờ đã trở thành tay trống của ban nhạc Hy vọng.

-8651-1781360310.jpg

Chương trình “Màu Hy vọng” nhân cột mốc 5 năm thành lập.

Từng tiết mục được kết nối như những thước phim tái hiện chặng đường lớn lên của các em trong suốt 5 năm qua. Đó là những ngày đầu nhập trường với bao bỡ ngỡ, là những giờ học đầu tiên, những buổi sinh hoạt nội trú, những hoạt động ngoại khóa. Qua từng lát cắt quen thuộc của đời sống, mọi người không chỉ nhìn thấy sự thay đổi của mỗi học sinh, mà còn cảm nhận được cách những đứa trẻ đến từ nhiều vùng miền, nhiều hoàn cảnh khác nhau đã dần học cách sẻ chia, gắn bó và trở thành một gia đình dưới mái nhà chung mang tên Hy vọng.

Nhìn màn thể hiện tài năng của các em, cô Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng - cảm thấy rất xúc động với bao nhiêu ký ức ùa về. “Để cho các con có bữa ăn, giấc ngủ và đặc biệt là để cho các con được học hành, các cô chú của FPT đã làm việc bằng tất cả tấm lòng của mình. Điều chúng tôi ghi nhận và trân trọng là trong suốt 5 năm qua, FPT không chỉ xây dựng một ngôi trường, mà đã dành rất nhiều tâm huyết để chăm lo cho từng học sinh, từ đời sống, học tập đến sự phát triển toàn diện của các em. Đó là hành trình được thực hiện bằng tình yêu thương, trách nhiệm và sự kiên trì”, lãnh đạo Sở GD&ĐT bày tỏ.

-6832-1781360310.jpg

Cô Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện.

Nhắn nhủ đến các em nhỏ, anh Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Hy vọng, nhắc lại hành trình 5 năm được tạo nên bởi sự chung tay của rất nhiều tấm lòng đã dành tình yêu thương cho các em. Anh cho rằng, điều quý giá nhất mà các em có được tại Hy vọng chính là tình yêu thương và những mối quan hệ gắn bó được vun đắp mỗi ngày.

Gửi gắm tới các học sinh chuẩn bị tốt nghiệp THPT, anh Trương Gia Bình mong các em biết trân trọng những năm tháng dưới mái trường, trân trọng tình bạn, tình thầy trò và những giá trị đã nuôi dưỡng mình trưởng thành. Anh cũng nhắn nhủ rằng dù mai này có đi học, đi làm hay đặt chân đến bất cứ nơi đâu, các em vẫn luôn có một nơi để trở về - đó là mái nhà Hy Vọng, nơi luôn dành cho các em sự yêu thương và chở che.

-4046-1781360311.jpg

Anh Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Hy vọng, nhắc lại hành trình 5 năm được tạo nên bởi sự chung tay của rất nhiều tấm lòng.

Là một trong những người từng đặt nhiều câu hỏi nhất khi ý tưởng thành lập Trường Hy Vọng được anh Trương Gia Bình khởi xướng, chị Trương Thị Thanh Thanh, Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT, chia sẻ rằng 5 năm đã trôi qua nhanh hơn chị tưởng. Từ những ngày đầu còn băn khoăn về tính khả thi của mô hình, chị lại trở thành một trong những người gắn bó sâu sát nhất với ngôi trường, đồng hành từng khóa học sinh từ ngày nhập học đến khi trưởng thành. Có lẽ vì thế mà nhiều học sinh vẫn trìu mến gọi chị là “bà ngoại”, mỗi lần gặp lại đều ríu rít chạy tới ôm và kể đủ mọi chuyện.

Trong lễ trưởng thành, chị Thanh gửi lời chúc tới các học sinh chuẩn bị rời trường, mong các em tiếp tục mang theo những ước mơ, niềm hy vọng và tình yêu thương đã nhận được dưới mái nhà Hy vọng để bước ra thế giới. Nhân dịp này, chị cũng dành tặng mỗi học sinh tốt nghiệp hai chiếc khăn mang nhiều ý nghĩa. Một chiếc khăn vinh danh Top 100 FPT, như lời nhắn gửi các em hãy luôn là “chiến binh” bản lĩnh, kiên cường và không ngừng vươn lên. Chiếc còn lại là khăn rằn Nam bộ thêu lá cờ Tổ quốc và logo Trường Hy Vọng, để nhắc nhớ rằng dù đi đến đâu, các em vẫn luôn nhớ về cội nguồn và luôn có một mái nhà mang tên Hy vọng chờ đón trở về.

-9676-1781360311.jpg

Chị Trương Thị Thanh Thanh, Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT, chia sẻ rằng 5 năm đã trôi qua nhanh hơn chị tưởng. 

Minh chứng rõ nét nhất cho hành trình của tình yêu thương ấy chính là sự trưởng thành của những học sinh Trường Hy vọng. Đại diện học sinh lớp 12, em Lê Anh Thư xúc động chia sẻ rằng điều lớn nhất em nhận được ở trường không chỉ là cơ hội học tập, mà còn là cơ hội được học cách lớn lên.

Đứng trước cột mốc trưởng thành, cô học trò không giấu được niềm tự hào khi nhìn lại hành trình mình đã đi qua. Nhưng trên hết vẫn là lòng biết ơn dành cho thầy cô, những người đã đồng hành và mái nhà Hy vọng đã cho em cơ hội được bắt đầu lại. "Nếu không có Hy Vọng, có lẽ em của hiện tại sẽ rất khác", Thư chia sẻ.

Buổi lễ kết thúc bằng một cơn mưa bất chợt buông xuống khuôn viên trường, tưới mát cả tâm hồn đang lẫn lộn nhiều cảm xúc. Có lẽ đó cũng là thành quả lớn nhất mà Trường Hy vọng đạt được sau 5 năm. Bởi sau tất cả những con số, những giải thưởng hay những cột mốc phát triển, điều quý giá nhất vẫn là việc hàng trăm đứa trẻ đã tìm thấy ở đây cảm giác được thuộc về. Các em gọi nơi này là nhà, một mái nhà mang tên Hy vọng.

-4410-1781360311.jpg

Lễ trưởng thành của 34 em học sinh Trường Hy vọng.

Được thành lập năm 2021, Trường Hy vọng đã tiếp nhận tổng cộng 363 học sinh đến từ 29 tỉnh thành, thuộc 13 dân tộc khác nhau. Hiện nay, khoảng 18% học sinh của trường đã bước vào bậc đại học, cao đẳng.

Bên cạnh được học chương trình giáo dục phổ thông tại FPT Schools, nhà trường còn chú trọng phát triển kỹ năng thông qua các câu lạc bộ robotics, âm nhạc, hội họa, võ thuật cùng nhiều hoạt động trải nghiệm như làm bánh, làm nến thủ công hay trồng cây. Học sinh Trường Hy vọng cũng ghi dấu ấn bằng nhiều thành tích trong lĩnh vực STEM, robotics và sáng tạo khoa học ở cấp quốc gia và quốc tế. Năm 2023, trường nhận giải thưởng “Hoạt động cộng đồng ấn tượng nhất toàn cầu” - một sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ trong việc xây dựng môi trường giáo dục nhân văn và bền vững.

Ngọc Huy

Ý kiến

()