Chúng ta

'Đã mắt' với mô hình giấy của sinh viên ĐH FPT

Thứ tư, 15/8/2012 | 07:25 GMT+7

Trong mắt bạn bè, Nguyễn Quý Quân là người có bàn tay vô cùng khéo léo bởi chỉ bằng những mẩu bìa tí teo nhiều màu sắc, khi qua tay cậu sẽ trở thành những mô hình giấy đủ hình thù ngộ nghĩnh và vô cùng đáng yêu.

Quân cho biết, cậu bắt đầu đam mê mô hình giấy từ năm học lớp 11, khi tình cờ được một người bạn cho xem mẫu mô hình. Đến năm 2008, khi bước vào đại học, cậu có nhiều thời gian hơn nên bắt đầu làm quen với những mô hình khó và thực hiện nó liên tục.

Thông thường, mô hình giấy được Quân in sẵn lên giấy, cắt, trổ, gấp và dán thành sản phẩm hoàn chỉnh. Những mẫu đơn giản, Quân chỉ làm trong vòng 10-15 phút, nhưng với những mẫu phức tạp, cậu mất cả mấy tiếng đồng hồ, thậm chí là nửa ngày mới xong được sản phẩm.

Chúng ta giới thiệu những hình ảnh về mô hình giấy của Quân:

a

Hình ảnh chú lợn màu hồng đang gặm hoa được Quân khéo léo thực hiện chỉ sau vài phút.

a

Với sự sáng tạo của mình, Quân luôn tạo ra được rất nhiều con vật với đủ hình thù, màu sắc.

a

Ban đầu, chỉ với những mẩu bìa tí teo, nhiều màu sắc mà qua tay cậu, chúng bỗng trở thành những mô hình giấy đủ hình thù ngộ nghĩnh và vô cùng đáng yêu

a

Mô hình cô dâu chú rể rất phù hợp để dành tặng cho các đôi lứa yêu nhau.

a

Cô nàng ếch xanh duyên dáng với đôi mắt lồi dễ thương là sản phẩm Quân khá tâm đắc.

a

Nhân vật Nobita được Quân tái hiện sinh động với kiểu đứng đặc trưng.

a

Sáng nào cũng vậy, Quân ngồi ở tòa nhà Detech (Hà Nội) và cặm cụi cắt, dán những mô hình của mình để bán cho các bạn sinh viên.

a

Sau một thời gian đam mê, cậu muốn thử sức kinh doanh để biết được hiệu ứng của mọi người với loại hình này

Mời độc giả đón đọc bài viết chia sẻ về thú chơi mô hình giấy trên nội san Chúng ta phát hành ngày 16/8 tới.

Đồng Bằng

Ảnh: Cóc đọc

Ý kiến

()