Tết Nguyên đán luôn là bài toán khó với nhiều cặp vợ chồng trẻ, đặc biệt khi hai quê cách xa nhau. Với chị Nguyễn Thị Quỳnh My (gắn bó với FPT hơn 8 năm) và chồng - anh Nguyễn Đức Hiền (cựu FPT Software), câu chuyện này lại được giải quyết một cách “nhẹ tênh” nhờ sự thấu hiểu từ cả hai phía gia đình.
![]() |
| Gia đình chị Quỳnh My và ông bà ngoại. |
Về chung một nhà từ năm 2022 và hiện đã có một bé gái hơn 2 tuổi, tổ ấm của chị My luôn tràn ngập màu sắc hạnh phúc. Chị quê Nha Trang, anh người Long An. Khoảng cách địa lý không làm khó được đôi vợ chồng trẻ khi cả hai đều thống nhất quan điểm: Tết là để nghỉ ngơi, nạp năng lượng và dành trọn vẹn thời gian cho người thân.
Từ khi cưới đến nay, anh chị duy trì nếp đón Tết khá đặc biệt: Vợ và con gái về ngoại đón gió biển Nha Trang, chồng về nội tận hưởng không khí miền Tây sông nước. Đến mùng 3 Tết, anh sẽ ra Nha Trang đón hai mẹ con vào lại Sài Gòn.
Chị My chia sẻ: “Mình thấy may mắn vì chồng và gia đình chồng đều thấu hiểu và thoáng trong vấn đề này. Nhà nào cũng neo người, nếu Tết con cái không về thì ba mẹ sẽ rất buồn và trống trải. Việc chia ra như vậy giúp cả hai bên nội ngoại đều có con cháu sum vầy trong thời khắc quan trọng nhất của năm mới”.
Tết với gia đình chị My thêm phần ấm áp khi tình cảm của thông gia hai bên được thể hiện một cách đặc biệt, không nói thành lời nhưng là sự quan tâm sâu sắc.
“Trước khi mình về, nhà chồng chuẩn bị sẵn một thùng đồ ăn để mình mang về biếu ba mẹ ruột. Hết Tết mình đi, ba mẹ mình lại đóng gói một thùng hải sản tươi ngon để gửi biếu lại ông bà nội. Những món quà quê giản dị nhưng khiến tình cảm sui gia thêm khăng khít”, chị My hạnh phúc kể.
Năm nay, gia đình chồng chị thậm chí còn lên lịch ra Nha Trang du xuân cùng nhà ngoại, nhưng do việc đột xuất nên lỡ hẹn. Theo chị, chúng ta có thể đón Tết theo nhiều cách khác nhau, phù hợp với mong muốn và quan điểm của đôi bên sẽ có thú vị riêng, thay vì giữ truyền thống vợ chồng con cái cùng một nơi.
![]() |
| Gia đình nhỏ đầy hạnh phúc của chị Quỳnh My - anh Đức Hiền. |
Chia sẻ về bí quyết cân bằng Tết nội - Tết ngoại, cán bộ đào tạo FPT cho rằng không có công thức cố định. Với gia đình chị, do quê nội (Long An cũ) gần Sài Gòn nên cả nhà thường tranh thủ về thăm vào cuối tuần hoặc các dịp lễ ngắn. Ngược lại, những kỳ nghỉ dài như Tết Âm lịch hay 30/4-1/5, gia đình nhỏ ưu tiên dành cho nhà ngoại vì ở xa hơn.
Từ câu chuyện của mình, chị My gửi gắm một thông điệp nhỏ đến cánh mày râu: “Mình nghĩ cách đón Tết nào cũng ổn, miễn là tất cả thành viên đều vui vẻ. Chỉ mong các anh chồng hãy tinh tế và nghĩ cho vợ một chút. Cô con gái nào lấy chồng cũng mong ngóng được về bên ba mẹ ngày Tết, nên hãy cùng nhau sắp xếp sao cho vẹn cả đôi đường”.
Câu chuyện nhỏ của gia đình chị Quỳnh My là minh chứng giản dị cho thấy: Tết là dịp để yêu thương quay về, gia đình đoàn tụ. Khi sự thấu hiểu và sẻ chia được đặt lên đầu, mọi khoảng cách hay quy tắc đều trở nên nhẹ nhàng, nhường chỗ cho một cái Tết trọn vẹn và ấm áp.
Nam Dung


Ý kiến
()