- 15h00
"Sau hai ngày khám phá Ninh Bình với chuỗi trải nghiệm đậm sắc văn hoá, đoàn Top 100 FPT 2025 bước vào hoạt động trọng tâm: Lễ vinh danh Top 100 FPT 2025. Không gian tại Nhà hát Phạm Thị Trân - nhà hát mang tên “bà tổ ngành sân khấu” Việt Nam - trở thành điểm hội tụ của 100 cá nhân xuất sắc.

Ngay từ sớm, khu vực nhà hát được “nhuộm đỏ” bởi hình ảnh Top 100. Chân dung của 100 gương mặt tiêu biểu FPT xếp thành “đại lộ danh vọng”, tạo nên không gian trang trọng, giàu cảm xúc và đầy tự hào trước giờ phút vinh danh.

Đúng 15h, đoàn lãnh đạo FPT trong trang phục vest trang trọng có mặt tại sảnh Nhà hát Phạm Thị Trân. Các lãnh đạo trực tiếp vỗ tay chào đón và trao tặng khăn Top 100 FPT cho các cá nhân xuất sắc cùng người thân. Không khí tại sảnh nhà hát rộn ràng, ai nấy đều rạng rỡ với những nụ cười hạnh phúc và niềm hân hoan trước giờ phút đặc biệt.


Chị Lê Thị Nga (FPT Software) rạng rỡ chia sẻ, hai ngày tại Ninh Bình mang đến cho chị nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi có cơ hội làm quen, kết nối với các anh chị đến từ nhiều đơn vị khác nhau trong Tập đoàn. Trước thời khắc bước lên sân khấu nhận vinh danh, chị không giấu được sự hào hứng xen lẫn chút hồi hộp. Tuy nhiên, sự chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ của BTC đã giúp chị thêm phần yên tâm và tự tin hơn.
“Đứng tại sân khấu này, tôi thấy mình cần quyết tâm hơn nữa để có thể nhiều lần được quay lại nhận giải trong tương lai”, chị Nga bày tỏ.

Tại “Đại lộ danh vọng” - nơi lưu ảnh 100 gương mặt xuất sắc, các lãnh đạo công ty thành viên đã có mặt từ sớm, cùng Top 100 và gia đình lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Trong không khí gần gũi, lãnh đạo thân mật bắt tay, gửi lời cảm ơn tới người thân và hào hứng ghi lại những hình ảnh đẹp, đầy tự hào.

- 15h20
Ở khu vực sảnh, từng nhóm nhỏ đứng lại thật lâu trước “Đại lộ danh vọng”. Có người lặng im vài giây khi nhìn thấy chính mình trong khung hình trang trọng, có người bật cười gọi người thân lại chụp chung.
Những chiếc khăn đỏ nổi bật trên nền vest sẫm màu và trang phục trang nhã. Trong từng khung hình, sắc đỏ như một sợi dây kết nối, gắn những con người đến từ nhiều đơn vị, nhiều hành trình khác nhau vào cùng một khoảnh khắc chung.

- 15h30
Ống kính liên tục bắt gặp những nụ cười rạng rỡ. Không chỉ là niềm vui của người được vinh danh, mà còn là niềm vui lan sang cả đồng đội, người thân đi cùng.
Trong tâm thế tự hào khi lần đầu tiên được ghi danh ở cấp Tập đoàn, anh Vũ Trung Kiên - FPT Long Châu (FPT Retail) chia sẻ, mỗi lần nhìn lên sân khấu vinh danh của Tập đoàn, anh đều tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn, nuôi dưỡng ước mơ một ngày được đứng trong Top 100 FPT. “Đó là mục tiêu tôi theo đuổi trong suốt thời gian qua. Và niềm vui đã đến khi cuối năm vừa rồi, tôi nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ Ban lãnh đạo và các anh chị trong đơn vị để có thể chạm tới cột mốc này”.

Niềm vui ấy càng trọn vẹn hơn khi được chia sẻ cùng gia đình. Vợ anh - dù không làm việc tại FPT - cũng bất ngờ và tự hào trước thành tích của chồng. Theo anh Kiên, người thân là chỗ dựa tinh thần quan trọng, giúp anh thêm quyết tâm trên hành trình chinh phục những mục tiêu lớn. Trước thời khắc bước lên sân khấu vinh danh, anh bày tỏ sự mong chờ vào một chương trình mang đậm dấu ấn FPT - nơi hội tụ tinh thần, văn hoá và bản sắc riêng của Tập đoàn.
Mỗi năm cảm xúc tới Lễ tôn vinh Top 100 mỗi khác. Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT cũng vậy. Theo anh, mỗi năm một lần, Top 100 FPT cùng người thân bước lên bục vinh quang - nơi tôn vinh những cá nhân tiêu biểu được lựa chọn từ hơn 80.000 người FPT. Đây là những gương mặt đại diện cho các nhân tố tạo tác động tích cực tới tổ chức, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đơn vị.

Anh Tùng cũng bày tỏ, tiêu chí lựa chọn Top 100 ngày càng khắt khe khi quy mô nhân sự Tập đoàn không ngừng mở rộng. Vì vậy, những cá nhân có mặt tại đây chính là những người xuất sắc nhất, đại diện cho hàng chục nghìn CBNV đang ngày đêm cống hiến cho FPT.
- 15h50

15h45, các thành viên di chuyển vào bên trong hội trường Nhà hát Phạm Thị Trân, sẵn sàng cho lễ vinh danh Top 100 FPT 2025.
Bất ngờ, Tổng giám đốc FPT, anh Nguyễn Văn Khoa xuất hiện “cướp diễn đàn” từ MC và đạo diễn sân khấu để trực tiếp hướng dẫn toàn thể Top 100 cùng người thân chụp một bức ảnh lưu niệm đông đủ, trang trọng.

Không dừng lại ở đó, anh Khoa tiếp tục “giữ sóng” khi giới thiệu anh Đinh Tiến Dũng - Tân Trưởng ban Tinh thần và Văn hoá FPT - như một “KOLs” đặc biệt, góp phần khuấy động không khí chương trình. Với lối dẫn dắt dí dỏm, tếu táo, “Giáo sư Xoay” mang đến những tràng cười sảng khoái cho khách mời, đặc biệt là các phụ huynh lớn tuổi, trước giờ phút trang trọng của buổi lễ.

- 16h10
Xuất hiện rạng rỡ trên sân khấu, anh Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT mời toàn thể khách mời dành một tràng pháo tay chào đón Top 100 cùng người thân. Anh thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn gửi lời tri ân sâu sắc tới những nỗ lực bền bỉ, miệt mài của các cá nhân xuất sắc trong năm 2025, đồng thời cảm ơn gia đình - điểm tựa vững chắc để Top 100 yên tâm cống hiến. Theo anh, giữa hàng chục nghìn CBNV, việc được vinh danh Top 100 là một dấu ấn đặc biệt và đầy tự hào.
Trong ánh đèn ấm, anh Trương Gia Bình bắt đầu chia sẻ bằng giọng nói trầm và chậm rãi. Cách anh kể chuyện khiến không khí trở nên gần gũi, như một cuộc trò chuyện lớn, nơi mỗi người đều thấy mình ở trong đó. Có những ý tứ sâu sắc được đón nhận bằng sự im lặng suy ngẫm, rồi ngay sau đó là những cái gật đầu đồng cảm.

Chia sẻ về bối cảnh chung, anh Bình nhấn mạnh, năm 2025 là năm bản lề giúp FPT tích lũy nội lực, tạo “lực đẩy” cho giai đoạn tiếp theo. Dù năm 2026 được dự báo còn nhiều thách thức, nhưng với nền tảng đã gây dựng, FPT hoàn toàn sẵn sàng tiếp tục bứt phá.
Đặc biệt, anh cũng khẳng định, công nghệ chủ quyền đã trở thành yêu cầu tất yếu. “Chúng ta cần nắm giữ công nghệ chủ quyền của dân tộc, góp phần gánh vác sứ mệnh quốc gia, để đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên vươn mình rực rỡ", anh nhấn mạnh.

- 16h15
Sự xuất hiện của TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa sau màn trống mở đầu của ban nhạc đã khiến cả khán phòng vỡ oà. Trong ánh đèn sân khấu chuyển sắc liên tục, từ những tia spotlight rực đỏ đến hiệu ứng chớp sáng dồn dập theo nhịp nhạc, không khí được đẩy lên cao trào. Khán giả bất ngờ khi từ phía sau dàn trống, anh Khoa bước ra trong diện mạo hoàn toàn khác biệt - không còn vest hay sơ mi quen thuộc, mà là áo da đinh tán đậm chất rock.

Trên sân khấu, anh trực tiếp chơi trống cho tiết mục “Rock 100” - phiên bản đặc biệt phát triển từ giai điệu quen thuộc của “Rock thiệp hồng”. Từng nhịp trống mạnh mẽ, dứt khoát hòa cùng hiệu ứng ánh sáng và âm thanh khiến cả khán phòng như “bùng nổ”, nhiều khán giả không giấu được sự phấn khích, liên tục reo hò và vỗ tay theo nhịp.

Tiết mục càng thêm cảm xúc khi phần lời được viết riêng cho Top 100, kể lại hành trình nỗ lực và bền bỉ của các cá nhân xuất sắc. Ca khúc được thể hiện bởi Trương Hồng Công và tay guitar điện Nguyễn Duy Nghiêm, tạo nên màn trình diễn sôi động, giàu cảm hứng và đậm chất FPT.

Với màn trình diễn chuyên nghiệp, nhiều khán giả không khỏi đồn đoán Nguyễn Văn Khoa đã dành không ít thời gian tập luyện. Tuy nhiên, ít ai biết rằng anh chỉ có vỏn vẹn một buổi chiều ngắn ngủi để “vào vai” tay trống, nhưng vẫn mang đến phong thái tự tin, cuốn hút chẳng khác nào một nghệ sĩ trong show “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

“Rất nóng nhưng rất sướng. Đúng chất FPT: Phê nhưng sướng”, anh Khoa chia sẻ sau tiết mục. Theo anh, chơi trống cũng giống như công việc điều hành tại FPT - người đánh trống là người giữ nhịp. Trong một tập thể mà mỗi cá nhân mang một cá tính, một màu sắc riêng, việc giữ được “nhịp” chung để tất cả cùng hòa vào một bản nhạc là điều không hề dễ. “Mỗi người FPT như chơi một nhạc cụ, mỗi người một phách, nhưng để cùng nhìn về một hướng, cùng tạo nên một giai điệu thống nhất - đó chính là văn hoá rất FPT”, anh nói.
Hình ảnh CEO FPT ngồi sau bộ trống vì thế không chỉ là điểm nhấn thú vị trên sân khấu, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng: người lãnh đạo là người giữ nhịp, tạo đà và truyền năng lượng để cả tập thể cùng bứt phá.
- 16h30
Tiếp theo chương trình, BTC mời các lãnh đạo đơn vị tiến lên sân khấu, sẵn sàng cho đợt vinh danh đầu tiên. Không gian được chia thành hai cánh, nơi Top 100 cùng người thân lần lượt bước lên nhận giải thưởng danh giá nhất của Tập đoàn.
Mở đầu là phần vinh danh các cá nhân đến từ FPT Education và FPT IS, với sự trao giải của anh Lê Quang Tiến - Thành viên Hội đồng sáng lập FPT; anh Nguyễn Thế Phương - Phó TGĐ FPT, Nguyễn Hoàng Minh - TGĐ FPT IS, Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT và anh Nguyễn Khắc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT.
Trên màn hình lớn, từng gương mặt hiện lên rõ nét, đi cùng là những tràng pháo tay vang đều từ phía dưới. Mỗi cái tên được xướng lên cùng cả một hành trình được gọi tên.

Khoảnh khắc xúc động mở ra khi Trần Thị Thấm cùng con gái Trần Thị Khánh Vy bước lên sân khấu. Những thành tích ấn tượng được xướng tên, niềm tự hào như được nhân lên khi chị Thấm chia sẻ giây phút đặc biệt này với con. Đó không chỉ là phần thưởng cho cá nhân chị, mà còn trở thành ký ức đẹp, gieo mầm ước mơ cho Khánh Vy trong tương lai.
Việc trực tiếp nhận giải từ lãnh đạo đơn vị càng khiến các cá nhân Top 100 thêm tự hào, cảm nhận rõ dấu ấn của mình được ghi nhận và tôn vinh.

- 16h45
Năm nay là năm đặc biệt với Lương Ngọc Khánh - FPT Smart Cloud (FCI) khi vừa là Top 100 FPT 2025 vừa trở thành “hoa hậu” của FCI. Khuôn mặt Khánh không giấu được niềm vui, niềm tự hào.
Nhìn lại 5 năm đồng hành FPT Smart Cloud, Khánh chia sẻ, dù là đơn vị còn trẻ so với hành trình 38 năm của FPT, nhưng tập thể đã không ngừng nỗ lực, “làm ngày làm đêm” để đạt mục tiêu. “Điều xúc động nhất là sau 5 năm, FPT AI - đơn vị của anh đã có chỗ đứng, làm chủ công nghệ và có cơ hội mang chất xám của mình đồng hành Chính phủ, doanh nghiệp, góp một phần nhỏ vào thời đại vươn mình của dân tộc”, Khánh bày tỏ.

Khoảnh khắc lắng lại của khán phòng đến từ phần chia sẻ của mẹ Khánh - bác Thắm. Dưới ánh đèn sân khấu dịu lại, giọng bác chậm rãi, ánh mắt ánh lên niềm tự hào xen lẫn xúc động khi nhắc về con trai. Bác nhớ lại những ngày Khánh miệt mài ôn thi đại học, rồi đến khi đi làm vẫn giữ tinh thần nỗ lực không ngừng. Có lúc giọng nghẹn lại, bác khẽ mỉm cười để giấu đi xúc động: “Dù con không nói, mẹ vẫn hiểu những áp lực con trải qua”.
Bác chia sẻ, những bữa cơm thiếu con đôi khi khiến ngôi nhà trở nên trống vắng, nhưng đổi lại là niềm an tâm khi biết con đang được sống với đam mê. Trên sân khấu, ánh mắt người mẹ luôn hướng về phía Khánh - vừa dõi theo, vừa tiếp thêm động lực.

Trước khi kết thúc, bác gửi gắm lời nhắn giản dị nhưng sâu sắc: công việc quan trọng, nhưng gia đình cũng quan trọng không kém; mong con giữ gìn sức khỏe, cân bằng cuộc sống và vun đắp cho tổ ấm riêng. Không gian lặng đi vài giây trước khi vỡ òa trong những tràng pháo tay dài, như một sự đồng cảm dành cho tình cảm thiêng liêng của gia đình.
- 17h00
Một trong những món quà tinh thần giàu cảm xúc nhất mà BTC Top 100 FPT năm nay mang đến chính là những bức thư tay từ người thân của các cá nhân xuất sắc. Trong thời đại mà mọi thông điệp có thể được soạn thảo nhanh chóng bằng công nghệ, khi những dòng tin nhắn chỉ mất vài giây để gửi đi, thì một bức thư viết tay - nắn nót từng con chữ - lại trở nên đặc biệt và chạm đến trái tim theo một cách rất khác.

Ngay tại hội trường ấm cúng, không khí dần lắng lại khi những lá thư được cất lên qua giọng đọc truyền cảm của hai MC. Từng câu chữ giản dị nhưng chân thành như kéo khán giả đến gần hơn với thế giới riêng của mỗi Top 100 - nơi có gia đình luôn âm thầm dõi theo và ủng hộ.
Có những lời dặn dò đầy yêu thương của người bố, mong con trai tiếp tục vững bước trước những thử thách phía trước. Có những tâm sự nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của người mẹ, gửi gắm niềm tin và cả những nỗi lo không nói thành lời. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, nhiều khán giả lặng đi, rồi những giọt nước mắt khẽ rơi - bởi ai cũng thấy đâu đó hình bóng gia đình mình trong từng câu chữ.

Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là tình yêu, là sự hy sinh thầm lặng và mong mỏi giản dị: con mình được hạnh phúc, được sống trọn vẹn với con đường đã chọn. Những bức thư tay, vì thế, không chỉ là món quà bất ngờ, mà còn là điểm chạm cảm xúc sâu sắc nhất của chương trình.
Bức thư thứ hai được lựa chọn mang một màu sắc rất khác - lời nhắn nhủ của một người chồng dành cho vợ mình. Không quá trang trọng hay cầu kỳ, từng câu chữ được viết với giọng điệu dí dỏm, gần gũi, đan xen những chi tiết rất “đời” và cả những “mật mã riêng” chỉ hai vợ chồng mới hiểu. Chính sự chân thật và ngọt ngào ấy đã khiến cả khán phòng bật cười thích thú, xen lẫn những ánh nhìn đầy cảm mến.

Những bức thư - dù là của bố mẹ hay người bạn đời - đều chứa đựng trọn vẹn tình cảm dành cho “niềm tự hào của gia đình”. Mỗi lá thư là một câu chuyện, một góc nhìn rất riêng nhưng lại chạm đến cảm xúc chung của tất cả mọi người: từ xúc động, đồng cảm cho đến hạnh phúc và tự hào.
Dưới hiệu ứng ánh sáng ấm áp, trong không gian gần gũi của Nhà hát Phạm Thị Trân, những cảm xúc ấy như được nâng lên trọn vẹn. Tất cả hòa quyện, tạo nên một “món quà tinh thần” tinh tế và đủ đầy - không phô trương nhưng sâu sắc, lặng lẽ chạm tới trái tim của mỗi người tham dự.

- 17h10
Bên cạnh những bức thư tay đầy xúc động, Top 100 FPT còn nhận được một món quà đặc biệt khác - những thước phim ghi lại lời nhắn gửi từ đồng nghiệp, gia đình và những người thân yêu.

Trên sân khấu vinh danh, khi hành trình nỗ lực được nhìn lại qua từng hình ảnh, từng câu chuyện, thì những lời chúc, lời động viên bất ngờ xuất hiện trên màn hình như chạm thẳng đến cảm xúc của mỗi cá nhân. Không ít Top 100 đã nghẹn ngào, có người khẽ quay đi để lén lau nước mắt khi nhận ra phía sau mình luôn có những người âm thầm dõi theo và tự hào.
Những lời nhắn gửi giản dị nhưng chân thành ấy không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là nguồn động lực lớn lao. Đó là điểm tựa để mỗi cá nhân tiếp tục bước đi, tiếp tục viết nên hành trình của mình - không chỉ cho bản thân, mà còn cho những người luôn tin tưởng và đồng hành phía sau.

Bức thư bí mật của Phạm Tuấn Kiệt dành cho bố - anh Phạm Anh Hào (FPT Software) - được chính Kiệt đọc ngay tại hội trường đã trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất chương trình.
Qua góc nhìn của người con trai, hình ảnh người bố hiện lên vừa quen thuộc vừa đặc biệt: luôn bận rộn, luôn mạnh mẽ để trở thành trụ cột vững vàng của gia đình. Trong từng câu chữ, Kiệt không chỉ nói lên những lời cảm ơn mà có lẽ rất hiếm khi có dịp thổ lộ, mà còn gửi gắm những lời chúc cho chặng đường phía trước. Đặc biệt, lời nhắn “sau lưng bố luôn có cả nhà làm điểm tựa” khiến cả khán phòng lặng đi vì xúc động.

Giọng đọc nghẹn lại nhiều lần, Kiệt gần như không giấu được cảm xúc. Khi bức thư khép lại, hai bố con bước đến và dành cho nhau cái ôm thật chặt trong tiếng vỗ tay không ngớt. Khoảnh khắc ấy không chỉ là sự kết nối của hai cha con, mà còn chạm đến trái tim của hàng trăm người có mặt.
Từ điểm chạm cảm xúc đó, không gian chương trình tiếp tục được nối dài bằng âm nhạc. Ca khúc “Giữa hòa bình” vang lên qua phần thể hiện của anh Trần Bá Phương Minh (FPT Smart Cloud) và vợ - chị Nguyễn Thị Mai Hồng Ngọc. Giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng như kể lại câu chuyện về sự đồng hành, thấu hiểu và tình yêu bền bỉ của người bạn đời - một hậu phương lặng lẽ nhưng đầy vững chắc phía sau mỗi bước tiến.

- 17h20
Với nguyên vẹn cảm xúc từ tiết mục văn nghệ “Giữa hòa bình”, lượt vinh danh thứ hai diễn ra trong không khí ngập tràn sự ấm áp. Chị Trương Thị Thanh Thanh - Thành viên Hội đồng sáng lập FPT, Chủ tịch Quỹ Hy vọng; anh Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT; anh Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc FPT, Tổng Giám đốc FPT Software; anh Hoàng Trung Kiên - Tổng Giám đốc FPT Retail; anh Ngô Mạnh Cường - Tổng Giám đốc FPT Online được mời lên sân khấu để trao giải thưởng danh giá cho các Top 100 đến từ các đơn vị FPT Software, FPT Online, FPT Retail và Base.vn.
Từ hai bên cánh gà, các cá nhân Top 100 cùng người thân chậm rãi bước lên sân khấu. Có những bước đi tự tin, cũng có những khoảnh khắc còn chút bối rối rất thật. Nhưng khi đứng dưới ánh đèn, tất cả đều chung một điểm: niềm tự hào hiện rõ trong ánh mắt.

Những thành tích đáng nể được xướng lên trang trọng giữa không gian nhà hát đã trở thành khoảnh khắc khó quên với mỗi cá nhân trong Top 100 FPT. Trước sự chứng kiến của những người thân yêu, khi nhận giải thưởng danh giá, nụ cười trên môi mỗi người dường như rạng rỡ hơn bao giờ hết - bởi mọi nỗ lực và đóng góp của họ đã được trân trọng và ghi nhận xứng đáng.

- 17h30

Sân khấu vinh danh lắng lại với câu chuyện của anh Lê Thanh Khôi - Trưởng phòng Chuyên môn Vaccine (Long Châu), cũng là người duy nhất khoác áo blouse trắng trên chuyên trang Top 100 FPT 2025.
Anh Khôi chia sẻ một kỷ niệm bất ngờ: “Sáng sớm nhận tin nhắn từ sếp, lúc còn chưa tỉnh ngủ, tôi cứ nghĩ mình đạt Top 100 của FRT vì chữ R với chữ F hơi… giống nhau. Đến khi nhận email chúc mừng từ TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa, tôi mới vỡ òa khi biết mình được vinh danh cấp Tập đoàn. Giữa hơn 86.000 người, đó là niềm vinh dự ngoài sức tưởng tượng”.
Niềm hạnh phúc ấy theo anh đến tận giây phút đứng trên sân khấu. Và trong khoảnh khắc trang trọng đó, anh chọn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến người vợ của mình - chị Giao Thi. Dù hàng ngày, anh cũng hay cảm ơn vợ nhưng như thế chưa đủ. “Chúng ta đều đi làm, anh dành 8 tiếng ở công ty, em cũng vậy. Nhưng sau giờ làm, nhiều khi anh phải OT, còn em lại gánh vác việc gia đình. Anh biết em đã hy sinh rất nhiều để anh yên tâm công tác. Cảm ơn em rất nhiều”, anh xúc động chia sẻ.

Cái ôm ấm áp trên sân khấu khép lại lời cảm ơn, nhưng lại mở ra một khoảnh khắc đầy nghẹn ngào. Nước mắt lăn dài trên gương mặt chị Thi - không chỉ là xúc động, mà còn là sự thấu hiểu và tự hào sau những tháng ngày đồng hành. “Thành tựu của anh không chỉ là của riêng anh, mà là niềm vinh dự của cả gia đình”, chị chia sẻ, đồng thời gửi lời cảm ơn tới tập thể Long Châu - “gia đình thứ hai” luôn sát cánh, tiếp thêm sức mạnh để anh Khôi vững bước.

- 17h45
Như một nét đẹp đã thành truyền thống, sân khấu vinh danh Top 100 FPT luôn mang đến những bất ngờ giàu cảm xúc. Năm nay, sự xuất hiện của “Ngũ ca Top 100”, trong đó có “Tam ca S7”, với mashup "Cùng khắc tên mình vào núi sông và Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" đã tạo nên một điểm nhấn đầy tự hào. Giai điệu hào sảng vang lên như lời hiệu triệu, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần vươn lên, không ngừng chinh phục những đỉnh cao mới của người FPT.

“Ngũ ca Top 100” quy tụ 5 gương mặt xuất sắc: Nguyễn Thành Giang (FPT Retail), Lương Ngọc Khánh (FPT Smart Cloud), Đường Tất Toàn, Trần Phong Lãm và Tạ Bảo Trung (FPT IS). Sự kết hợp của những cá nhân đến từ nhiều đơn vị đã tạo nên một tiết mục không chỉ đặc biệt về âm nhạc, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần đồng lòng của người FPT.
Tiết mục được dàn dựng công phu với hình ảnh bút nghiên, nón lá cùng những vũ công trong trang phục truyền thống, khắc họa chân dung người FPT mang dáng dấp người con đất Việt: âm thầm nhưng mãnh liệt, lặng lẽ mà bền bỉ. Chính từ những nỗ lực bền gan ấy, người FPT có quyền tự hào khi viết tên mình vào sự trường tồn của núi sông, và góp phần viết tiếp câu chuyện Việt Nam trong thời đại mới - thời đại vươn mình.

- 18h05

Sân khấu tiếp tục với video đặc biệt về Tam hậu FPT - một trong những điểm nhấn được chờ đợi của chương trình. Mở đầu clip là hình ảnh bóng lưng của anh Trần Phong Lãm trên con đường quen thuộc dẫn đến phòng họp - một chi tiết giản dị nhưng gợi mở hành trình bền bỉ phía sau vinh quang. Từ đó, chân dung “Tam hậu” dần được khắc họa rõ nét: Á hậu 2 Trần Phong Lãm, Á hậu 1 Hasegawa Yoji và Hoa hậu Nguyễn Thế Quang.
Khác với những năm trước, clip năm nay được kể từ góc nhìn của những người đồng đội thân cận và lãnh đạo đơn vị - những người luôn sát cánh, chứng kiến toàn bộ hành trình nỗ lực, những trăn trở và cả áp lực phía sau thành công của Tam hậu. Chính họ là những người kể lại câu chuyện bằng niềm tự hào chân thành, làm nổi bật giá trị của danh hiệu không chỉ ở kết quả, mà còn ở hành trình.
Trong clip, anh Hoàng Việt Anh - Chủ tịch FPT Telecom gửi lời cảm ơn tới chị Trang - vợ của Nguyễn Thế Quang - vì đã luôn là hậu phương vững chắc để anh Quang yên tâm “chinh chiến”. Anh xúc động chia sẻ: “Đã lâu lắm rồi, FPT Telecom mới có một ‘hoa hậu’ - và đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng”.
Về phía mình, Tam hậu cũng khẳng định danh hiệu này không chỉ là vinh dự cá nhân, mà là sự ghi nhận cho cả tập thể - những người đã cùng họ nỗ lực, đồng hành và tạo nên thành công chung. - 18h20

Sau thước phim khắc họa hành trình và dấu ấn của ba gương mặt xuất sắc nhất Top 100 FPT, sân khấu lễ vinh danh như mở rộng thêm chiều sâu cảm xúc với sự xuất hiện đầy tự hào của “Tam hậu” FPT. Trong tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng Hoa hậu FPT Nguyễn Thế Quang (FPT Telecom), Á hậu 1 Hasegawa (FPT Software), Á hậu 2 Trần Phong Lãm (FPT IS) bước ra giữa không gian ánh sáng rực rỡ. Gương mặt rạng ngời, ánh mắt tự tin nhưng vẫn đong đầy xúc động, họ mang theo niềm kiêu hãnh của những cá nhân tiêu biểu nhất FPT trong năm 2025.
Giai điệu We Are The World vang lên, nhẹ nhàng mà sâu lắng, dẫn dắt khán giả bước vào một màn trình diễn giàu tính biểu trưng. Trên sân khấu, hình ảnh đại dương bao la dần hiện ra qua hiệu ứng ánh sáng xanh thẳm. Những chú cá voi khổng lồ - biểu tượng của sức mạnh, sự dẫn dắt và tinh thần bảo bọc - lặng lẽ chuyển động, như ẩn dụ về một FPT vững vàng, cùng nhau hướng ra biển lớn. Ở cao trào, pháo giấy bùng nổ, tung bay trong không gian, lấp lánh dưới ánh đèn, tạo nên một khoảnh khắc thăng hoa khiến cả khán phòng như vỡ òa.

Điểm nhấn đặc biệt của tiết mục là sự xuất hiện của các FPT Small - những “mầm xanh” nhỏ bé, trong trẻo. Các em bước lên sân khấu với sự hồn nhiên, ánh mắt háo hức, mang theo hình ảnh đẹp về sự tiếp nối. Đó là một FPT không chỉ được xây dựng bằng trí tuệ và bản lĩnh hôm nay, mà còn được nuôi dưỡng bởi những giá trị dành cho thế hệ tương lai.

Phần trình diễn càng trở nên ấm áp khi có sự hòa giọng của các Top 100 và người thân: chị Trương Hồng Công, anh Tạ Kim Ngọc cùng con trai Tạ Kim Bảo, chị Phạm Thị Thanh Hoa bên con trai Nagata Kiyoshi và anh Triệu Tiến Đạt. Những giọng ca không chuyên nhưng chân thành, hòa quyện cùng nhau, tạo nên một bản hợp xướng giàu cảm xúc về gia đình, về sự đồng hành và sẻ chia.

Giữa đại dương ánh sáng, âm nhạc và pháo giấy, We Are The World không còn đơn thuần là một tiết mục nghệ thuật, mà trở thành điểm nhấn cảm xúc mạnh mẽ của toàn bộ chương trình. Khoảnh khắc “Tam hậu” đứng giữa sân khấu rực rỡ là sự tôn vinh trọn vẹn cho thành tích, bản lĩnh và những giá trị nhân văn bền bỉ - nơi mỗi cá nhân luôn có gia đình làm điểm tựa, và FPT chính là “đại dương” rộng lớn để các thế hệ cùng nhau vươn xa.

- 18h40
Phần được mong chờ nhất tại Lễ vinh danh chính là khoảnh khắc xướng tên Tam hậu - nơi những cá nhân xuất sắc nhất được gọi tên trong niềm tự hào và sự dõi theo của toàn khán phòng.

Trong không khí trang trọng, chị Trương Thanh Thanh - Thành viên Hội đồng sáng lập FPT - Chủ tịch Quỹ Hy Vọng và anh Nguyễn Thế Phương - Phó TGĐ FPT đã trao danh hiệu Á hậu 2 cho anh Trần Phong Lãm.

Tiếp đó, anh Lê Quang Tiến - Thành viên Hội đồng sáng lập FPT - Chủ tịch Hội đồng thành viên FDI cùng anh Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT - Tổng Giám đốc FPT Software bước lên sân khấu, trang trọng trao giải Á hậu 1 cho anh Hasegawa Yoji.

Cao trào của buổi lễ được đẩy lên khi Chủ tịch Trương Gia Bình và Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa trao danh hiệu Hoa hậu FPT 2025 cho Nguyễn Thế Quang.
Trong tiếng hô vang đầy tự hào từ khán phòng, Tam hậu chính thức được xướng danh và tôn vinh - không chỉ cho những thành tích nổi bật, mà còn cho hành trình bền bỉ, những đóng góp thầm lặng nhưng bền vững, góp phần làm nên sự phát triển của FPT hôm nay.

- 18h45
Với FPT, sự cống hiến của Top 100 hôm nay không chỉ là niềm tự hào của Tập đoàn, mà còn là niềm tự hào của gia đình - những người luôn âm thầm đồng hành, sẻ chia và nâng đỡ phía sau. Từ tinh thần ấy, Ban lãnh đạo đã lựa chọn một cách tri ân rất riêng: không diễn văn, không nghi thức cầu kỳ, mà gửi gắm tất cả trong một tiết mục âm nhạc giàu cảm xúc.

Ca khúc “Mặt trời của tôi”, do chính các lãnh đạo FPT thể hiện, trở thành lời cảm ơn ấm áp gửi tới Top 100 và những “mặt trời” phía sau họ - những người đã góp phần làm nên hành trình bền bỉ của mỗi cá nhân.

Điều đặc biệt là màn trình diễn ấy mang nhiều nét ngẫu hứng. Giữa lịch trình dày đặc, các thành viên Ban điều hành chỉ kịp tranh thủ những khoảng thời gian ngắn để tập dượt. Ngay trước giờ diễn, Nguyễn Văn Khoa vẫn miệt mài “luyện thanh”, mồ hôi lấm tấm nhưng ánh mắt đầy hào hứng.
Không cần sự trau chuốt hoàn hảo, chính sự tự nhiên ấy lại tạo nên sức chạm mạnh mẽ. Những cái bắt tay, những ánh nhìn, những màn tương tác ngẫu hứng với người thân Top 100 dưới khán đài khiến cả không gian trở nên gần gũi và ấm áp hơn bao giờ hết. Trên sân khấu, các lãnh đạo FPT không chỉ là những người điều hành, mà như những nghệ sĩ thực thụ - tự tin làm chủ không gian, hòa giọng ăn ý và lan tỏa trọn vẹn cảm xúc.

Tiết mục khép lại trong những tràng pháo tay dài, nhưng dư âm đọng lại không chỉ là một bài hát, mà là sự tri ân chân thành - giản dị mà sâu sắc, đúng với tinh thần người FPT.
- 18h50
Khép lại phần vinh danh, toàn bộ Ban lãnh đạo FPT cùng xuất hiện trên sân khấu, trang trọng thực hiện nghi thức Nghiêm lễ - nghi thức được phát triển từ tinh thần của môn võ Vovinam và đã trở thành dấu ấn đặc trưng trong các lễ vinh danh của FPT. Trong khoảnh khắc trang nghiêm, các anh chị lãnh đạo đồng loạt đặt tay lên ngực trái, cúi gập người như một lời tri ân sâu sắc gửi tới những nỗ lực, cống hiến bền bỉ của Top 100 cùng gia đình - những người luôn âm thầm đồng hành phía sau.

Đại diện Ban lãnh đạo, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa chia sẻ lý do lựa chọn Ninh Bình là nơi tổ chức lễ vinh danh. Theo anh, đó không chỉ là một điểm đến đẹp, mà còn mang theo thông điệp về cội nguồn: dù đi đâu, người FPT vẫn luôn hướng về quê hương, nơi bắt đầu và cũng là nơi để trở về.

Trong không khí lắng đọng và xúc động, anh Khoa bất ngờ gửi một lời đề nghị giản dị nhưng đầy ý nghĩa: “Đã lâu rồi, có lẽ chúng ta chưa kịp gửi tới người thân một cái ôm”. Theo hiệu lệnh, ánh đèn trong khán phòng dần dịu xuống. Không gian trở nên ấm áp và riêng tư hơn, để Top 100 và gia đình có thể trao nhau những cái ôm thật chặt - những cái ôm thay cho lời cảm ơn, cho sự sẻ chia và cho cả hành trình đã cùng nhau đi qua.



- 18h55
Lễ vinh danh Top 100 FPT được coi là một truyền thống, thể hiện niềm tự hào và ghi nhận sự cống hiến của các CBNV FPT, đại diện là 100 cá nhân xuất sắc toàn Tập đoàn. Bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi, bằng sự quyết tâm, kiên định, và ý chí mạnh mẽ, Top 100 FPT 2025 đã làm nên những điều phi thường. Nhưng để có thể cống hiến tận tâm cho FPT, mỗi cá nhân xuất sắc đều cần có những điểm tựa, hậu phương vững vàng. Họ là những người đã hi sinh đầy thầm lặng để người thân của mình có thể toả sáng hôm nay.

Kết gala vinh danh với quá nhiều cung bậc cảm xúc, toàn thể Top 100 FPT 2025 đã cùng lên sân khấu tri ân người thân - những người đã luôn kề vai sát cánh, là động lực cho những thành tích ấn tượng mà họ đã xuất sắc đạt được. Top 100 FPT, người thân và lãnh đạo tập đoàn FPT đã cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đặc biệt tại sân khấu vinh danh của nhà hát Nhà hát Phạm Thị Trân, cố đô Hoa Lư, Ninh Bình.
Chương trình Top 100 FPT là hoạt động vinh danh thường niên danh giá nhất của Tập đoàn, ghi nhận 100 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất sau một năm cống hiến. 3 CBNV có thành tích nổi bật nhất sẽ được lựa chọn cho danh hiệu Tam hậu: Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2.
Chương trình được tổ chức long trọng với quy mô lớn, thể hiện sự trân trọng của FPT tới sự đóng góp to lớn, nỗ lực bền bỉ và giá trị mà người nhà F tạo ra. Trên sân khấu vinh danh ấy, mỗi cá nhân xuất sắc sẽ được chia sẻ khoảnh khắc đáng tự hào cùng người thân - hậu phương thầm lặng đứng sau hành trình thành công của mình.
Ý kiến
()