“Cháu sắp ạ” - câu trả lời an toàn nhất
Với Diệu Anh (Ban Đảm bảo Chất lượng FPT), mỗi lần về quê là gần như chắc chắn sẽ nghe: “Bao giờ Diệu Anh cho cô/dì/chú/bác ăn cỗ?” hay “Diệu Anh đã có gì chưa?” Đặc biệt, nếu năm đó trong họ có thêm anh chị em kết hôn hoặc sinh em bé, cô biết mình sẽ bị “hỏi thăm” kỹ hơn.
Không đi làm xa nhà, vẫn sống cùng gia đình, Diệu Anh dần thấy bố mẹ cũng bớt áp lực hơn trước - có lẽ vì… quen rồi. Chỉ những lần về quê đông đủ họ hàng, câu chuyện cưới xin mới trở thành tâm điểm.
![]() |
| Diệu Anh (bạn nữ mũ đỏ) khuyên người FPT nên tích vàng trước khi lấy chồng. |
Cách ứng phó của cô khá đơn giản: “Cháu sắp ạ.” Một câu trả lời chung chung, đủ lịch sự, đủ để không mở thêm chủ đề. Diệu Anh thừa nhận mang chuyện công việc ra “đỡ đòn” gần như không hiệu quả, vì có khi lại thành… “Gấp đôi câu hỏi, gấp đôi vấn đề”.
Nếu nhắn gửi chính mình vài năm trước, cô dí dỏm: “Hãy mua vàng trước đi, chứ giờ có cưới cũng không đủ tiền mua vàng đâu”. Còn hiện tại, với cô, Tết thật trọn vẹn. Tạm hài lòng với những gì đang có, và mong năm mới sự nghiệp lẫn tình yêu đều thăng hoa.
“Chắc vũ trụ đang ship chậm”
Đó là màn đối đáp hài hước của Trần Thị Ngọc Mai - Ban Nhân sự FPT. Ngọc Mai nhớ rất rõ câu hỏi quen thuộc mỗi dịp Tết: “Năm nay lấy chồng chứ? Sao năm nào cũng để bác phải hỏi nhiều thế nhỉ, mày nghe không chán à, chứ bác hỏi mày nhiều chán lắm rồi”.
Nghe nhiều đến mức… muốn nhức đầu. Và đúng như “truyền thống”, năm nào cô cũng được giục cưới. Theo thời gian, áp lực không giảm mà mỗi năm lại tăng thêm một chút.
![]() |
| Ngọc Mai (ngoài cùng bên phải) bình thản trước mọi câu hỏi giục lấy chồng của bà con họ hàng. |
Cô có hẳn “bài tủ” cho mình: “Cuối năm cháu lấy chồng, nhưng năm nào chưa biết ạ.” Một câu trả lời vừa thật vừa đùa, đủ để giữ không khí Tết không quá căng thẳng. Ngọc Mai cũng không mang chuyện công việc ra làm lý do, bởi theo cô, các bác “không quan tâm mày bận làm gì, chỉ biết mày chưa lấy chồng”.
Mỗi lần “được” thúc cưới, hay có người yêu, cô luôn tự trấn an bản thân, “Bình tĩnh nha em. Chồng chưa tới không phải do em ế, mà do vũ trụ đang ship chậm. Trong lúc chờ hàng, hãy yêu bản thân cho tử tế, làm việc chăm chỉ và sống thật vui.”
Với cô, “Tết trọn vẹn” không nhất thiết phải có thêm một người yêu hay một đám cưới. Chỉ cần được hiểu, được tôn trọng lựa chọn và sống đúng nhịp của mình là đủ đầy.
Sau câu hỏi “Bao giờ cưới?” là nỗi lo cho bố mẹ
Nếu được nhắn gửi điều gì cho mình của những cái Tết trước, Đinh Thị Thảo (Ban Văn hoá và Đoàn thể FPT) sẽ không ngần ngại nói ba lần: “Nhớ mua vàng, nhớ mua vàng, nhớ mua vàng.” Câu nói nửa đùa nửa thật ấy không chỉ để đáp lại chuyện cưới xin, mà còn là một cách cô tự nhắc mình phải trưởng thành hơn, chuẩn bị tốt hơn cho tương lai - theo cách chủ động, chứ không phải vì áp lực từ những câu hỏi ngày Tết.
![]() |
| Thảo ít bận tâm việc được hỏi có người yêu chưa ngày Tết. |
Bởi với Thảo, điều khiến cô trăn trở không phải là chuyện bị giục cưới. Những câu như “Sắp được ăn cỗ chưa?”, “Bao giờ cưới?” hay lời đùa “mòn hết cả răng rồi đây này” đã trở thành… quen thuộc. Cô thường cười trừ: “Bác cứ từ từ.” Nhiều khi mang cả chuyện công việc ra “đỡ đòn” - mà là bận thật: đón khách, giới thiệu tòa nhà FPT, tổ chức sự kiện… Nhưng rồi Thảo nhận ra, áp lực lớn nhất với mình không nằm ở những câu hỏi ấy.
Điều cô nghĩ nhiều hơn là làm sao đi nhanh thêm một chút trong sự nghiệp, vững vàng thêm một chút trong cuộc sống để bố mẹ đỡ vất vả hơn. Nếu phải chọn điều quan trọng hơn giữa việc bị giục lấy chồng và việc có thể san sẻ gánh nặng với gia đình, Thảo không cần suy nghĩ lâu. Cô tin “Tết trọn vẹn” là khi mình được hiểu, được tôn trọng, và quan trọng nhất là đủ mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho bố mẹ. Còn chuyện cưới xin, cô mỉm cười: cái gì đến sẽ đến - có thể chậm một chút, nhưng chắc chắn.
Thưởng Tết đi trước, giục cưới theo sau
Với Đỗ Ánh Tuyết (dự án chiến lược DC5), câu hỏi ngày Tết không chỉ xoay quanh chuyện cưới xin mà còn rất… thực tế: “Năm nay thưởng Tết nhiều không cháu?” Và tất nhiên, không thể thiếu: “Người yêu đâu sao không dẫn về?” Chuyện giục cưới, theo Tuyết, “giống như bánh chưng với dưa hành vậy - Tết là phải có”. Một phần quen thuộc của không khí sum vầy, đến hẹn lại lên.
Khác với nhiều người dễ thấy áp lực, Tuyết nhìn những câu hỏi ấy theo một cách nhẹ nhàng hơn. Cô gọi đó là sự quan tâm của thế hệ “kẹo lạc - chè xanh” - cách ông bà, cô bác thể hiện tình cảm theo cách của riêng họ. Vì thế, thay vì né tránh hay tìm cách “đỡ đòn”, Tuyết chọn đón nhận bằng sự vui vẻ, coi đó là một phần rất đặc trưng của mỗi dịp Tết.
![]() |
| Chị Đỗ Ánh Tuyết, dự án DC5, FPT. |
Sau vài năm đi làm xa nhà, cô không cảm thấy áp lực tăng lên. Bởi hiểu rằng phía sau những câu hỏi là sự lo lắng và mong muốn mình hạnh phúc. Còn bản thân cô tin rằng khi đủ sẵn sàng và đủ vững vàng, mọi chuyện sẽ đến đúng thời điểm.
Với Tuyết, “Tết trọn vẹn” vốn dĩ đã luôn hiện hữu. Đó là khi được trở về nhà, được sống chậm lại bên gia đình sau một năm tất bật. Có thêm một người yêu hay một niềm vui mới thì càng đáng trân trọng. Nhưng dù có hay không, Tết vẫn luôn là khoảng thời gian ý nghĩa.
Trước thềm năm mới, cô chỉ muốn nói lời cảm ơn chính mình vì đã mạnh mẽ đi qua một năm nhiều biến động. Và nhắc bản thân tiếp tục tin vào những lựa chọn đã đưa ra, trân trọng hành trình đã đi qua, và cho phép mình được hạnh phúc với những gì mình chọn.
Tết có thể vẫn còn những câu hỏi quen thuộc. Nhưng sau mỗi mùa xuân, người F lại học thêm cách mỉm cười trước áp lực, lắng nghe kỳ vọng của gia đình và vẫn giữ được nhịp sống của riêng mình.
Hà Trần




Ý kiến
()