Chúng ta

Hội làng FPT HCM: Bao giờ trở lại?

Thứ tư, 11/2/2026 | 15:42 GMT+7

Tôi vẫn chờ Hội làng FPT quay lại với TP HCM và tin rằng anh em phía Nam cũng miệt mài chờ như vậy…

Tối qua, FPT ngoài Hà Nội rộn ràng với bánh chưng, pháo hoa. Những chiếc chiếu được trải ở sân FPT Tower, người F khắp đơn vị hân hoan tụ họp dịp cuối năm để chơi Hội làng, canh nồi bánh chưng. Sáng nay, ngày hội chính diễn ra, đủ các trò dân gian. Những tấm ảnh của đồng đội ngoài Hà Nội gửi về nhóm chat cho anh em phía Nam làm chúng tôi bỗng thấy có nhiều phần xao xuyến.

Đã bao lâu rồi Hội làng lặng lẽ biến mất ở FPT tại TP HCM?

Với thâm niên hơn 8 năm tại FPT, tôi đã may mắn có cơ hội tham dự chương trình Hội làng tại TP HCM - nhưng chỉ được 1 lần. Vì những năm sau đó, Hội làng không còn “bắt sóng” tại phía Nam nữa.

Lần gần nhất Hội làng FPT được tổ chức “đúng nghĩa” tại TP HCM là năm 2019, ngay tại sân FPT Tân Thuận 2. Khi đó, Hội làng đúng nghĩa là “làng”: anh chị em “làng F” khắp đơn vị phía Nam tụ họp về sân tòa nhà, cùng chơi các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt heo, đi cà kheo, chạy xe đạp qua cầu khỉ… Đến khoảng 5h chiều thì trải chiếu ngồi quây quần, xem văn nghệ do Đoàn Văn công FPT biểu diễn, ăn uống, trò chuyện… Lúc đó các mẹt đồ ăn đầy ắp, làm tôi còn phải wow về độ đầu tư của ban tổ chức. Không gian không cần cầu kỳ mà ai cũng háo hức và vui đến lạ. Tối đến còn có tiết mục hô lô tô - một đặc sản tinh thần rất miền Nam, rất đời, rất vui.

Hôm đó cũng trùng thời điểm một giải bóng đá đang diễn ra, sau chương trình chính, anh em ở lại tới khuya cùng nhau xem bóng đá trên chiếc màn hình led lớn rồi rôm rả bình luận. Với nhiều CBNV mới vào thời điểm đó, đây là lần đầu tiên họ “chạm” vào văn hóa FPT một cách rõ ràng và sống động đến vậy.

-1251-1770798480.jpg

Trò "Bịt mắt bắt heo" diễn ra ngay tại khuôn viên FPT Tân Thuận 2, trong Hội làng FPT năm 2019.

Rồi những năm sau đó, cũng có 2 năm Hội làng được diễn ra tại TP HCM, nhưng chỉ có phần lễ rước Trạng và một vài game nhỏ, diễn ra khoảng 2 tiếng buổi sáng là xong. Sở dĩ tổ chức cũng là nhờ có Tam khôi ở phía Nam…

Với những người mới gia nhập nhà F ở TP HCM gần đây, chắc sẽ chỉ biết đến chương trình sinh nhật Tập đoàn 13/9, mà chưa từng biết rằng TP HCM cũng từng có Hội làng, cũng từng có những mùa Sao Chổi cực hay, là tâm huyết của cả đội hình đi thi. Đó là những dịp hiếm hoi để anh em cùng nhau tụ họp, cùng chơi, cùng hiểu thêm về văn hóa nhà F.

Khi nhắc về Hội làng, đứa em đồng nghiệp của tôi (thâm niên 3 năm tại FPT) đã nói: “Thôi giờ có tổ chức hay không thì em cũng thấy bình thường, tại em đã quen với việc không có chương trình đó ở phía Nam rồi”. Tôi cũng không biết nên vui hay buồn sau khi nghe câu nói này. Đứa em gắn bó với F 3 năm nhưng chưa một lần được trải nghiệm văn hóa sôi động của Hội làng nhà F…

-1260-1770798480.jpg

Anh em trẩy Hội làng phía Nam, vào năm 2018.

Thực ra tôi cảm nhận, điều anh em phía Nam mong mỏi không hẳn là một chương trình hoành tráng, mà là những gì rất riêng trong nét văn hóa vốn có của FPT - là mong muốn được quan tâm tới đời sống tinh thần nhiều hơn với những hoạt động có sự gắn kết, gần gũi hơn nữa, được cùng anh em khắp đơn vị tụ họp trong một khuôn viên nhà F dịp cận Tết để chơi cùng nhau và kể với nhau rằng FPT miền Nam cũng vui không kém.

“Đồng bọn” F ngày càng đông, dẫu biết rằng việc tổ chức để anh em khắp nơi đều được tham gia là thách thức lớn với ban tổ chức. Nhưng văn hóa là thứ cần duy trì và phát huy, nhất là vào thời điểm này, khi thế hệ trẻ nhà F ngày một đông và khi anh em phía Nam cũng dần không còn những sân chơi văn hóa như xưa.

Có chăng chỉ là một hoạt động quây quần ấm cúng bên nồi bánh, hoặc có thể là một mâm cỗ nhỏ vừa đủ để anh em ngồi lại để ôn vài câu chuyện đã qua. Nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người chờ đợi Hội làng được trở lại, để được sống trong một văn hoá đậm chất FPT mà chúng ta vẫn luôn tự hào. Khi ấy, các bạn Gen Z, các thành viên mới của nhà F sẽ được hưởng không khí cùng ăn, cùng chơi với "đồng bọn F". Nét văn hóa FPT lại được rực rỡ và lan tỏa mạnh mẽ…

Biết đâu, một ngày nào đó, giữa khu chế xuất Tân Thuận, giữa sân tòa nhà FPT Tân Thuận 2 lại vang lên tiếng lô tô quen thuộc - nhưng lần này là trong Hội làng FPT tại TP HCM.

Nguyễn Thị Quỳnh My

Ý kiến

()