Chúng ta

'Ăn xin' kiểu STCo

Thứ bảy, 6/10/2012 | 08:06 GMT+7

Với cặp kính dán giấy giả mù cùng chiếc gậy và nón rách, Đặng Đức Thắng (Viện Quản trị Kinh doanh FPT) đã khiến mọi người "thất kinh" rồi phá lên cười bởi màn "ăn xin" độc đáo.
> Cuộc thi STCo Music đã tìm được chủ nhân / Ấm áp đêm trao giải STCo Music

Khi Trần Ngọc Việt (FPT Software) cất lời thể hiện chế tác "Văn công thiếu tiền" do Phạm Hồng Hà (FPT Telecom) chế tác, ngay lập tức Thắng lấy chiếc mũ rách, dán giấy vào mắt kính và cầm luôn "vương trượng" của Đại sứ STCo Hưng "Đỉnh" (Nguyễn Duy Hưng, F9, FPT Trading) để giả làm ăn xin.

Ủng hộ cho Đoàn Văn công, rất nhiều sếp có mặt tại chương trình đã rút hầu bao bỏ vào mũ. Sau khi "đi tour" một vòng, Thắng đã thu về được gần 3 triệu đồng. Dự kiến, toàn bộ số tiền sẽ được Đoàn Văn công đi liên hoan trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của màn "ăn xin" hài hước:

a

Ngay khi bài hát được cất lên, Thắng đã "tay bị tay gậy", giả làm mắt mù, chân thọt, lê la khắp khán phòng để mong mọi người ủng hộ cho Đoàn Văn công.

a

Rất nhiều sếp hào phóng móc ví để ủng hộ cho Đoàn Văn công.

a

Mọi người thích thú và cho rằng phần thể hiện của Việt và Thắng rất ăn ý và hóm hỉnh.

a

Hiệu trưởng ĐH FPT Lê Trường Tùng cười ngất khi Thắng đến xin.

a

Ngoài phần minh họa cho chế tác "Văn công thiếu tiền", Thắng cũng minh họa cho phần biểu diễn của Hiệu phó ĐH FPT Nguyễn Khắc Thành.

a

Không chỉ các sếp, nhiều người có mặt trong chương trình cũng ủng hộ.

a

Cùng nhau kiểm tiền.

a

Gần 3 triệu đồng đã thu hoạch được để ủng hộ cho Đoàn Văn công FPT.

Đồng Bằng

Ảnh: Nguyễn Hương

Ý kiến

()