Chúng ta

GĐ FPT Telecom Hà Nam: 'Tôi vẫn muốn chạy tiếp'

Thứ ba, 7/8/2018 | 15:49 GMT+7

“Từ sáng tới giờ, chân tay tôi cứ lóng ngóng. Tôi thấp thỏm chờ lá cờ FPT hơn 10 ngày nay”, anh Nguyễn Minh Hòa, GĐ FPT Telecom chi nhánh Hà Nam, khẳng định.

Đón đoàn tại cầu Giẽ, điểm giao giữa địa bàn Hà Nội và tỉnh Hà Nam, Giám đốc FPT Telecom Hà Nam mang số áo 340, chốc chốc lại nhướn người nhìn về hướng Hà Nội. “Khi nhìn thấy màu áo cam, lá cờ FPT từ phía xa, tôi rất hạnh phúc. Từ sáng tới giờ, chân tay tôi lóng ngóng, chờ đợi mọi người tiến đến”, anh Hòa tiết lộ.

DSC05475-JPG-7941-1533629648-1484-153430

GĐ FPT Telecom Hà Nam - anh Nguyễn Minh Hòa (phải) nhận cờ từ người đồng cấp Lại Hoàng Mạnh. Ảnh: Đức Thông.

Sau khi làm nghi thức nhận cờ từ vận động viên số 0339 - anh Lại Hoàng Mạnh, Giám đốc FPT Telecom Hà Nội 14, người đồng cấp xứ Hà Nam, nhanh chóng sải những bước chạy dài, tiến về phía trước.

Lúc này, thời tiết Hà Nam có chút mưa nhỏ. Tuy nhiên, các VĐV vẫn tươi cười, hừng hực khí thế. “Tôi vẫn muốn chạy tiếp. Chưa bao giờ tinh thần đoàn kết giữa người Viễn thông các chi nhánh lại cao như vậy”, anh Hòa nhận định của CBNV nhà “Cáo”.

IMG-1939-JPG-7867-1533622606-8907-153430

Các VĐV trao cờ, tặng nhau những cái ôm thật chặt.

Trong 8.000 người, họ là những cá nhân có thể lực tốt, là lãnh đạo chi nhánh, cá nhân có thành tích tốt được BTC tuyển chọn kỹ lưỡng. Do đó, “khá nhiều anh em chi nhánh khi thấy Chungta.vn phát trực tiếp trên Workplace đều hào hứng, mong muốn được tham gia”, Giám đốc FPT Telecom Hà Nam chia sẻ.

Anh Hòa cho hay, tại Hà Nam, có 20 nhân sự trên tổng số 66 VĐV tham gia hành trình trong chiều 7/8. Cách đây 10 ngày, mọi người đã luyện tập hăng say, sẵn sàng ra quân.

Chạy sau anh Hòa, anh Nguyễn Giang Minh (số 341), Trưởng phòng kinh doanh FPT Telecom Hà Nam, khẳng định có thể chạy thêm vài km. "Được tham giải chạy, tôi rất vui vì có thể góp một phần sức lực của mình, cùng 2.999 VĐV còn lại đưa lá cờ FPT vào đất mũi Cà Mau".

12h15 ngày 7/8, sau giờ nghỉ trưa, VĐV tiếp tục hành trình xuyên Việt. Trời bỗng đổ cơn mưa rào, kéo dài trong 30 phút. Tuy nhiên, đội quân áo cam đã băng qua mưa, tiếp tục đưa lá cờ tiến gần tới điểm cuối.

hay-tiep-suc-4956-1533629358-2926-153430

Dù trời mưa, nhưng VĐV nhà "Cáo" vẫn phăng phăng tiến về phía trước, trên tay cầm lá cờ FPT. Ảnh: Đức Dũng Baden.

Chặng 3 bắt đầu từ 17 Duy Tân (Hà Nội) đi qua địa bàn tỉnh là Hà Nam và dừng lại ở tỉnh Ninh Bình. Riêng tại Hà Nội, 100 vận động viên chạy nối đuôi nhau băng qua Trung Kính, rẽ trái vào Trần Duy Hưng. Sau đó, tiếp tục chạy qua đường Láng, Ngã Tư Sở, Trường Chinh. Đồng thời, vận động viên đi qua các ga trên Quốc lộ 1A như ga Thường Tín, ga Tía, ga Phú Xuyên tới Cầu Giẽ.

Chia tay Hà Nội, đội quân áo cam nhà “Cáo” đặt chân tới thị trấn Đồng Văn (Hà Nam). Sau gần một giờ nghỉ trưa, các vận động viên sẽ chạy qua vườn hoa Phủ lý, phố Cà, qua đê sông Hoàng Long. Kết thúc chặng thứ 3, vận động viên nghỉ chân tại cầu Trường Yên.

Theo BTC, đoàn 179 vận động viên của chặng 3 là CBNV FPT Telecom đến từ các chi nhánh: Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình.

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy “Hành trình kết nối” diễn ra tại km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn. Sau đó, Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà, vận động viên mang số áo 0001, cầm cờ FPT chạy, mở phát súng đầu tiên cho hành trình chinh phục 2.600 km của nhà Viễn thông.

Ngày 6/8, các vận động viên đã băng qua gần 180 km, tiến về Hà Nội dưới sự chào đón, cỗ vũ của đồng nghiệp. Anh Trần Hải Dương, PTGĐ Viễn thông Quốc tế FPT Telecom (FTI), bày tỏ cảm xúc tự hào và vinh dự khi góp sức mình vào một phần của chặng đường chạy tiếp sức xuyên Việt. ''Chúc cho tất cả anh em FPT Telecom ở những chặng sau sẽ hoàn thành xuất sắc và thật thành công hơn nữa'', anh hồ hởi nói.

"Hành trình kết nối" diễn ra xuyên suốt trong 31 ngày, từ 5/8 đến 4/9 trên quãng đường dài 2.600 km với 31 chặng tại 28 tỉnh/thành, dọc theo đường trục Bắc Nam, nơi in dấu chân của những nười FPT Telecom đã đi qua, những đôi chân không mỏi mệt đưa Internet Việt Nam đi khắp mọi miền Tổ quốc góp vào sự tiên phong và trường tồn của FPT.

Trong suốt một tháng, 3.000 người sẽ mặc áo đồng phục phủ một màu cam các ngả đường từ Bắc vào Nam, tạo sức lan tỏa và hình ảnh FPT to lớn đến cộng đồng.

Dự kiến ngày 4/9, tại đất mũi Cà Mau, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sẽ nhận lá cờ FPT từ vận động viên mang số áo 3.000. Lãnh đạo FPT Telecom cắm cờ vào cột mốc kết thúc quốc lộ 1A, đánh dấu hoàn thành đường chạy lịch sử dọc chiều dài đất nước của nhà F.

Thúy Ngân

Ý kiến

()