Hôm nay, trời Hà Nội dường như mát dịu hơn nhiều so với cái nóng hầm hập đầu hè của mấy ngày trước. Mở cửa nhìn ra ban công, từng tốp học sinh đang xếp hàng để chuẩn bị vào lớp. Đằng kia là những nhành táo rung rinh, đong đưa theo từng cơn gió nhè nhẹ như để xua đi cái nóng ngột ngạt của thủ đô. Xa xa, một bác thợ xây đang chuẩn bị bắt tay vào công việc mưu sinh hằng ngày đầy vất vả.
![]() |
CBNV FPT IS đã viết bài sử ký về người vợ thân yêu của mình. Ảnh: S.T. |
Trước kia độc thân, dường như chồng chẳng quan tâm đến những điều đó mỗi khi thức dậy. Khi có gia đình, dường như cảm xúc của con người dạt dào, sâu sắc hơn. Giờ đây khi mở mắt, xuất hiện bên cạnh là “ cô tổng hội trẻ nhất FPT” đang nằm ngáy.
Chồng nhớ mùa hè, mùa mà chúng mình quen nhau. Chồng nhớ tình yêu của chúng mình thật giản dị, thật nhẹ nhàng và cũng thật hạnh phúc. Nhớ những trận mưa rào, chồng dắt tay vợ đi bộ chung nhau một chiếc ô. Nhớ những lần chúng mình tâm sự, chia sẻ với nhau thật lâu. Nhớ những lúc vợ chồng cùng nấu cơm, vui đùa chí chóe, ăn uống cùng nhau. Nhớ những lần chúng mình lượn lờ khắp phố phường Hà Nội mà chưa một lần chồng giả vờ đau bụng để đi vào... "nhà nghỉ".
Lần đầu tiên chúng mình nhìn thấy nhau, vợ có nhớ không? FPT với văn hóa đặc trưng của riêng mình đã cho chúng mình gặp nhau như một định mệnh. Chồng hỏi vợ sinh năm bao nhiêu, vì trông vợ giống ông cậu họ của chồng quá. Vợ chỉ cười gượng và trả lời nhẹ nhàng.
FPT nổi tiếng với nhiều cặp đôi đồng nghiệp sau này trở thành vợ chồng. Chồng cũng biết điều đó, tuy nhiên lúc mới gặp vợ, chồng chẳng mảy may suy nghĩ gì. Vậy mà sau chuyến đi đó, những hình ảnh về vợ cứ ngập tràn trong đầu với một nỗi niềm nhớ nhung, bồn chồn. Có ai ngờ, sau này, cô gái núng nính đấy lại trở thành vợ của chồng. Trộm vía, ngoài những lúc chí chóe ra thì chồng vui và hạnh phúc lắm. Nhưng không sao, tình yêu mà vợ. Sẽ luôn có những nụ cười, những giọt nước mắt, những lần cãi nhau ỏm tỏi và những phút giây hạnh phúc vô bờ bến.
Làm cán bộ văn hóa đoàn thể ở FPT chắc chắn vợ sẽ phải đảm đương nhiều việc, vất vả lắm. Đó là những hôm về rất muộn để chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm sau. Đó là những lần đi hết chỗ này chỗ nọ để mua những đồ dùng cần thiết. Đó là những khi cảm thấy cô đơn, lặng lẽ đứng đằng sau niềm vui của mọi người. Chồng biết, vợ của chồng là một nhân viên tuyệt vời - nhiệt tình, trách nhiệm và hết lòng vì văn hóa tinh thần của anh em.
Thương vợ, nhưng không biết làm thế nào vợ ạ. Nhưng chồng cảm thấy vui lắm vì từ khi yêu vợ, chồng luôn ở bên vợ trong các sự kiện của FPT.
Nhân dịp FPT phát động viết sử ký, có lẽ không có cơ hội nào tốt hơn để chồng ôn lại những kỷ niệm với vợ, với ngôi nhà FPT đã mang chúng ta lại gần nhau, gắn bó với nhau và nên vợ nên chồng. Chúc hai vợ chồng mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đóng góp được nhiều cho FPT.
Nghiêm Trần Hiếu
Bài viết "Viết cho vợ thân yêu của chồng" do Nghiêm Trần Hiếu, FPT IS, gửi tặng người vợ là Trần Thị Huyền Trang, cán bộ Văn hóa - Đoàn thể ở FPT Trading. Đây là bài viết sử ký xuất sắc nhất tuần của FPT IS. Từ ngày 14/6, Chúng ta sẽ đăng tải những bài viết hay, tiêu biểu và xuất sắc ở các đơn vị để giới thiệu cùng bạn đọc. |
Ý kiến
()Hãy là người đầu tiên
bình luận