Chúng ta

‘Nick name’ của sếp

Thứ năm, 17/11/2011 | 17:58 GMT+7

Hưng “Đỉnh”, Việt ‘Dart”, Lộc “Lử”, Thành “Ngựa”, Bình “Trung Quốc”… là một trong nhiều biệt danh mà các sếp ở FPT đang sở hữu. Chính những “nick name” này khiến mọi người cảm thấy gần gũi hơn với sếp của mình.
> Biệt danh ‘độc’ của người FPT

a

Vì nói gì cũng thêm từ "đỉnh" vào nên anh Hưng bị bạn bè gọi luôn là Hưng "Đỉnh". Ảnh: Thùy Dương.

Nhắc đến anh Hưng “Đỉnh” (Phó TGĐ F9, FPT Trading) thì tất cả mọi người từ già trẻ lớn bé, đã làm ở FPT lâu năm hay những người mới vào không ai là không biết. Riêng với anh Hưng, đến giờ, anh chỉ còn nhớ mang máng biệt danh này bắt đầu gắn với anh từ năm 1991, lúc mới vào FPT công tác. Hồi đó, anh có thói quen nói thêm từ “Đỉnh” vào đằng sau những gì thấy thích. Ví dụ như khi thích đi ăn thịt chó vào mùa đông, anh sẽ nói: “Buổi tối rét mướt mà uống rượu thịt chó thì ‘đỉnh’”, anh Hưng giải thích.

Mùa hè năm 1991, trong đợt nghỉ mát toàn công ty, những thành viên được liệt vào dạng “trai chưa vợ, gái chưa chồng” như anh mở “hội vườn đào” để tụ tập, đàn đúm rượu bia tán gẫu với nhau. Thấy anh Hưng hay nói như vậy nên bạn bè bàn nhau: “Hưng nói cái gì cũng cứ “đỉnh đỉnh”, thôi đặt tên là Hưng “Đỉnh” cho vui”. Mọi người gọi mãi, riết thành quen miệng và biệt danh đó gắn bó với anh cho đến tận bây giờ.

Tuy xuất xứ của biệt danh này như vậy, nhưng khi có người hỏi ý nghĩa của từ “Đỉnh”, anh lại vui miệng tếu táo: “Bố tao tên là Đỉnh nên gọi là Hưng “Đỉnh” (ngày xưa trẻ con hay có trò ghép tên bố mẹ vào tên của mình)”. Rồi lại có lần, chú Đào Vinh (nguyên Chánh văn phòng FPT) giải thích cho người khác là: “Nhà nó làm nghề đúc đỉnh đồng” nên gọi Hưng “Đỉnh” là đương nhiên”. Bạn bè thân của anh lại bảo: “Nó cái gì cũng nhất nên gọi thế cho ‘máu’”.

Theo anh Hưng, không chỉ trong FPT gọi như vậy mà cả ở bên ngoài mọi người cũng luôn gắn liền tên anh với từ “Đỉnh”. Anh cảm thấy vui khi được gọi như thế, “miễn là người bé hơn nên gọi người lớn tuổi hơn là anh hoặc chị theo đúng tinh thần văn hóa của người Việt Nam là ổn, chứ gắn thêm biệt danh này khác cũng không quan trọng bởi chỉ là nói vui”, anh Hưng phân tích.

Nick “Đỉnh” của anh phổ biến đến mức có nhiều người quên cả tên Hưng vì tưởng anh tên là… Đỉnh. Còn nhớ, có lần anh họp Đoàn Thanh niên ở Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường (nay là Bộ Khoa học Công nghệ). Hồi đó, một vị lãnh đạo Bộ có đến tham dự để chỉ đạo. Khi nói đến tổ chức chương trình thanh niên liên bộ mà Bộ KHCN&MT đăng cai tổ chức, vị lãnh đạo này nói: “Thì cứ bắt bọn thằng Đỉnh bên FPT tham gia tổ chức”. Mấy anh khác trong Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ phải giải thích: “Cậu ấy tên là Hưng, không phải Đỉnh sếp ạ”. Ông cười phân bua: “Bọn nó cứ gọi là Hưng “Đỉnh” nên anh tưởng nó tên là “Đỉnh” còn “Hưng” là tên đệm”.

a

Anh Bình 'Trung Quôc" (ngồi giữa) trong Hội nghị chiến lược FPT năm nay. Ảnh: Thùy Dương.

Một sếp khác ở F9 cũng có biệt danh nổi không kém là Bình “Trung Quốc” (Trần Quốc Bình, Tổng Giám đốc) . Biệt danh này gắn liền với anh Bình từ khoảng cuối năm 2002.

Anh Bình nhớ, hồi đó hay tham gia phong trào “buôn” trên Public mail cùng mọi người. Khi ấy, diễn đàn có rất nhiều thành viên tích cực như các anh Cường “Gà” (CườngNM - FPT IS HN), Đức “Vịt” (ĐứcNV - FBM HN)… “Có thể hồi đó trên diễn đàn, tôi tranh luận hơi “chua ngoa” nên anh Đức “Vịt” vào lúc bí từ và cao hứng đã gán luôn cho tôi cái đuôi “Trung Quốc”.

“Với hoàn cảnh ra đời như vậy, ban đầu nick name này mang nghĩa tiêu cực nhiều hơn. Tuy nhiên, qua thời gian, bây giờ tôi cảm nhận được những nghĩa tích cực trong cách mọi người gọi như vậy”, anh chia sẻ.

Anh cho rằng, không ai tự đặt nick name cho mình được mà đều do bạn bè, người thân và đồng nghiệp gán cho theo một cách nào đó. Khi nhiều người xung quanh cùng sử dụng thường xuyên thì nó trở thành bản sắc của riêng mình. Thái độ của mọi người với cái tên hay biệt danh không phụ thuộc quá nhiều vào việc hay, dở của nó mà là những việc cụ thể mình làm với mọi người. “Làm nhiều việc tốt thì mọi người sẽ thấy những ý nghĩa tích cực với nick name hay bản sắc của mình”.

Kỷ niệm với biệt danh Bình “Trung Quốc” của anh gắn liền với các cuộc tranh luận, thậm chí là tranh cãi. Anh vẫn nhớ, có “phi vụ” tranh luận với bạn “buôn” trên Public hăng quá, đến mức lôi cả anh lãnh đạo của “đối phương” vào để trêu tức. Không ngờ anh lãnh đạo này cũng rất hay vào Public và có vẻ như anh ấy tức thật. “Ngay sau đó, anh liền nhận được một mail khá dài giáo huấn về ngôn ngữ và giao tiếp trên dưới khiến anh ‘sợ xanh mặt’ mất 15 phút”, anh Bình hóm hỉnh kể lại.

Sau nhiều “bài học đau thương”, đến giờ anh Bình cho rằng, anh phải cảm ơn “nick name” của mình bởi nó luôn nhắc nhở anh để ý cải thiện phương cách giao tiếp.

Trưởng Ban CNTT FPT được mọi người ưu ái gọi là Việt

Phó Ban CNTT FPT được mọi người ưu ái gọi là Việt "Dart". Ảnh: ST.

Ở FPT HO và các đơn vị trong FPT, biệt danh Việt “Dart” của Phó Ban CNTT FPT Nguyễn Xuân Việt nổi như cồn. Nick này quen thuộc đến mức gần như cái tên “mỹ miều” Xuân Việt của anh bị quên bẵng. Từ các sếp lớn cho đến nhân viên, hễ cứ nhắc đến anh là y như rằng lại cười rúc rích vì cái biệt danh Việt “Dart”.

Theo giải thích của “khổ chủ”, biệt danh này do chị Vũ Thanh Hải (HảiVT - Ban Truyền thông FPT) đặt cho anh từ hồi có phim Vàng Anh chiếu trên Đài Truyền hình Việt Nam. Theo phỏng đoán của anh, chắc chị Hải thấy anh giống nhân vật nam chính của phim nên gọi như vậy. Tác giả của nick name thì chỉ cười bí hiểm bảo: “Vì chị thích gọi Việt như vậy” chứ không nói rõ lý do.

Anh Việt thích biệt danh này, bởi nick name nổi tiếng như vậy thì lẽ nào không thích.

a

Vợ anh Thành kêu trời vì anh đi như ngựa suốt ngày đúng như biệt danh Thành "Ngựa". Ảnh: Hoàng Sơn.

CBNV ở FPT Software Đà Nẵng rất thích thú khi gọi sếp Lê Vĩnh Thành (Phó GĐ FPT Software Đà Nẵng) là Thành “Ngựa”. Nick name này đã gắn bó với anh Thành từ hồi còn là sinh năm năm thứ ba Đại học Bách khoa Hà Nội do anh Nguyễn Thành Huy (hiện là Giám đốc đơn vị chiến lược SU18 của công ty thành viên F2W thuộc FPT Software) đặt cho.

Còn nhớ, lần đó khi hai anh còn đang học cùng ở đại học, sau mấy đêm liền thức cùng nhau để làm đồ án, trong lúc xả hơi nói chuyện linh tinh về hình hình lũ lụt, phá rừng… ở Việt Nam, anh Thành mới buột miệng gọi anh Huy là Huy “Ngọ” (trùng tên với nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Huy Ngọ). Thấy anh Thành gọi mình là “Ngọ”, anh Huy cùng liền “trả miếng” bằng cách đặt biệt danh cho anh Thành là Thành “Ngựa”.

Anh Thành cũng không biết vì sao anh Huy lại gọi mình là Thành “Ngựa”, nhưng theo phỏng đoán của anh, nó có thể xuất phát từ chính “nick name” Huy “Ngọ” mà ra.

“Hồi đấy, nhóm đại học mình chơi có 7 người, lúc đầu thì cũng chẳng có nick name gì, sau khi mình đặt nick name cho Huy “Ngọ” thấy hay hay, nên mọi người bắt đầu đặt biệt danh cho các thành viên còn lại, như: Hà “Mã” (hiện là vợ của Lộc “Mã", đang làm ở Tinh Vân), Lộc “Mã” (đang làm ở MobiFone), Mạnh “Ngựa” (đang làm ở Bảo Việt ), Huy “Ngọ” (FPT Software), Nhàn “Ngựa” (Lê Thị Thanh Nhàn, FPT Software), Xuân “Ngựa” (Phùng Thanh Xuân, FPT Software, hiện là vợ của Huy “Ngọ”), chỉ riêng một người duy nhất là Tuấn BASS cũng đang làm ở FPT Software (khác với anh TuanBAT - Họa sĩ của FPT Software) thì nick name không liên quan gì đến… ngựa”, anh Thành hồi tưởng.

Không biết người khác ra sao, riêng anh cho rằng biệt danh này rất đáng yêu bởi nó tạo cảm giác thân thiện và gần gũi. “Mấy đứa bạn thân của mình bây giờ còn chẳng thèm gọi tên, cứ “Ngựa ơi” là hiểu đang gọi ai”, anh nói.

Anh chia sẻ, không hiểu có phải cái biệt danh này nó vận vào người hay không mà từ hồi vào FPT đến giờ, anh đi công tác rất nhiều và là một trong số ít người đã làm việc ở cả 3 chi nhánh khác nhau của FPT Software là Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Anh đi nhiều đến nỗi vợ anh phải than trời là: “Sao em thấy anh đi như ngựa”.

A

Biệt danh 'Lử" gắn liền với anh Lộc từ năm sau hội diễn 13/9/1996. Ảnh: ST.

Không “nổi như cồn” như Hưng “Đỉnh”, hay được nhiều người biết đến như Việt “Dart” biệt danh Lộc “Lử” của anh Lê Đình Lộc (Phó TGĐ FPT Hòa Lạc) chỉ được một vài bạn bè thân thiết trong FPT biết đến. Ngay sau Hội diễn 13/9/1996, đội Liên quân được giải cho vở diễn Hồ Thiên Nga và một số giải thể thao nên rủ nhau lên Nhật Tân uống rượu ăn thịt chó, ai cũng say bét nhè và bàn luận sôi nổi về vở diễn.

Vì mải “chém” quá nên đến hôm sau, có ông khách mời đến vạch tấm lưng đỏ lừ của mình ra cho anh xem rồi trách “Hôm qua ngồi cạnh ông, ông say nói chuyện cứ đập lưng tôi, đến giờ ra thế này đây”. Nhân cớ đó, anh Trương Xuân Tùng (hồi đó là Giám đốc Trung tâm Môi trường) gọi anh là Lộc “Lử” luôn.  

Ngoài những biệt danh kể trên, còn rất nhiều biệt danh của các sếp được người FPT gọi theo những cách riêng của mình. Có những nick gắn liền với toàn số má như anh Hai, anh Ba, anh Sáu được mọi người trìu mến dành tặng các anh Lê Quang Tiến (Phó Chủ tịch HĐQT FPT), anh Bùi Quang Ngọc (Phó Chủ tịch HĐQT FPT) và anh Trương Gia Bình (Chủ tịch HĐQT FPT). Có biệt danh lại khiến người khác rụng rời tay chân như Dũng “Nhà xác”(Phó TGĐ F9, FPT Trading) hay Phương “Quạ” (Giám đốc FPT Software Đà Nẵng), rồi lại có những biệt danh gắn với ngoại hình như Tiến “Béo”, Thành “Còi”, Hoài “Râu”…

Dù biệt danh này hay biệt danh khác, dù ý nghĩa hay chỉ gọi cho vui thì tất cả những nick name của sếp đều toát lên vẻ thân thiện và dễ gần như đúng như văn hóa vốn có của FPT.

Bình Nguyên

Ý kiến

()