![]() |
| "Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh nhưng có thể có thể thay đổi bản thân cho phù hợp", thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký nhắn nhủ sinh viên FSB HCM. |
Từ hoàn cảnh mất đi đôi tay và tập thích nghi với việc dùng đôi chân, thầy Nguyễn Ngọc Ký đã chỉ ra rằng: "Ta không thay đổi hoàn cảnh được thì hãy thay đổi bản thân để phù hợp với hoàn cảnh".
Trò chuyện với sinh viên FSB HCM, người thầy huyền thoại còn dẫn dắt qua nhiều câu chuyện về sự khác nhau giữa người thầy ngày xưa và ngày nay. Theo ông, người thầy ngày xưa là một điều thiêng liêng bởi họ đi dạy nhằm truyền "hồn" cho học sinh. "Còn ngày nay, người thầy đi theo sự phát triển của xã hội, ở vị trí 'cho chữ' họ là một công dân kiếm sống như bao nghề khác", thầy tiếc nuối.
“Thầy mong thời gian tới, với những gì các em đã gặt hái được, hãy phát triển nó. Mong rằng các bạn sẽ chơi nhiều, ăn nhiều và học thật nhiều", thầy Ký nhắn nhủ.
![]() |
| Người vợ của thầy được xem như xem hai cánh tay đắc lực. |
Trong chương trình, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký còn biểu diễn cắt tạo hình với kéo bằng chính đôi chân. "Không đơn thuần là cắt, tác phẩm của thầy có thể gọi là một kiệt tác", một sinh viên thán phục.
"Kết thúc buổi talkshow, em thấy dù cuộc sống có khó khăn nhưng nếu chúng ta cố gắng thì có thể vượt qua", nam sinh Nguyễn Văn Gia Bảo chia sẻ.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng trao các giải thưởng của cuộc thi Nét bút tri ân và Khoảnh khắc thầy trò. Trong đó, nữ sinh Vũ Thùy Ngọc Thanh đoạt giải Cá nhân gửi nhiều bài viết nhất. Và bài viết về giáo viên xuất sắc nhất thuộc về Mai Thị Tường Vy. BTC cũng trao các giải thưởng cho cá nhân và tập thể tham gia nhiệt tình, xuất sắc trong những ngày vừa qua.
![]() |
| Ông không chỉ là huyền thoại mà còn là tấm gương sáng cho bao thế hệ. |
Buổi nói chuyện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Thầy Nguyễn Ngọc Ký sinh năm 1947 tại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, Nam Định. Năm 4 tuổi, ông gặp cơn bạo bệnh và bị liệt cả hai tay. Bằng nghị lực phi thường, ông đã kiên trì tập viết chữ và làm mọi thứ bằng chân. Năm 1962, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu. Năm 1963, khi đang học lớp 7, ông tham dự kỳ thi sinh giỏi Toán toàn quốc và đứng thứ 5, được Hồ Chủ tịch tặng huy hiệu lần thứ hai.
Ông tốt nghiệp xuất sắc ngành Ngữ văn ĐH Tổng hợp Hà Nội (cũ), rồi trở về quê nhà làm thầy giáo. Năm 1994, ông chuyển từ Nam Định vào làm việc tại Phòng Giáo dục quận Gò Vấp (TP HCM) để vừa công tác vừa chữa bệnh. Ông được mời làm diễn giả gần 1.500 cuộc giao lưu, giáo dục lẽ sống cho hàng triệu người. Nguyễn Ngọc Ký còn là tác giả của hơn 30 đầu sách, truyện ký và nhiều câu thơ đố, bài thơ đố dí dỏm, dễ thương cho tuổi học trò.
Dy Khoa



Ý kiến
()