Chiến dịch " Tiếp sức mùa thi", hỗ trợ thí sinh và phụ huynh đến các thành phố lớn tham gia kỳ thi đại học, cao đẳng năm nay thu hút khá đông sinh viên thuộc khối Giáo dục FPT. Họ có thể là những sinh viên năm nhất, còn chập chững làm quen đất đô thị nhưng vẫn hăng say và đầy nhiệt huyết cống hiến cho xã hội trong một hoạt động ý nghĩa.
Hồ Đắc Trung Kiên, ngành CNTT ĐH FPT, tham gia tiếp sức tại cụm thi trường THPT Võ Thị Sáu (ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP HCM). Theo Kiên, do cụm thi này thiếu sinh viên nam nên cậu đã xin tham gia như một thành viên không chính thức. Dù vậy, Kiên cũng đã có những trải nghiệm thú vị khi tham gia chiến dịch. “Nhớ nhất là bất kể trời mưa hay nắng, sinh viên tình nguyện vẫn cống hiến hết mình”, Kiên kể.
![]() |
| Hồ Đắc Trung Kiên, ngành CNTT ĐH FPT, tham gia tiếp sức tại cụm thi trường THPT Võ Thị Sáu, TP HCM. Ảnh: NVCC. |
Với Kiên, khó khăn nhất là việc điều phối giao thông để phụ huynh và người dân không lưu thông ngược chiều, gây ách tắt giao thông, nhắc nhở các sĩ tử phải đi sát lề, tránh tràn ra ngoài đường. “Những phụ huynh lo cho con mình đi xa, mệt và sợ bị lạc nên đã tiến sát cổng trường dù đã được hướng dẫn chỗ đậu và đón con em”, chàng sinh viên dẫn chứng.
“Tham gia chương trình, em biết thêm tinh thần đồng đội, giúp đỡ hoàn thành mục tiêu đã đề ra, hỗ trợ nhau nhanh chóng”, cậu chia sẻ về bài học từ chương trình. Bên cạnh đó, Kiên cũng thấy bản thân nhạy bén, nhanh nhẹn hơn trong khi xử lý các công việc đời thường. Qua đó có thêm nhiều kinh nghiệm xử lý trong các tình huống đặc biệt.
Cùng tham gia tiếp sức tại cụm thi này, nam sinh năm thứ nhất Nguyễn Văn Mạnh, ngành CNTT ĐH FPT, chia sẻ: "Cảm giác thật vui và hạnh phúc khi được giúp đỡ các bạn thí sinh đi thi”. Từ những hoàn cảnh khó khăn mà nhiều phụ huynh và thí sinh gặp phải, cậu lại nhớ về hình ảnh của ba và chính bản thân mình ngày trước. Đây là động lực để Mạnh hăng hái tham gia chiến dịch.
Bên cạnh những kỷ niệm khi tiếp xúc với các thí sinh, cậu còn ấn tượng với những món chay đặc trưng, chỉ tìm thấy trong mùa tiếp sức. “Đây là lần đầu tiên em ăn cơm chay mấy ngày liên tục. Em thấy ngon dù chỉ từ rau củ và nước tương”, cậu chia sẻ thêm. Nhờ chương trình, chàng sinh viên năm thứ nhất đã học thêm được cách cư xử, cách ăn nói đúng mực với người lớn cũng như học được cách kìm cảm xúc dù bị người khác có thái độ không đúng để có cách xử lý khôn khéo hơn.
![]() |
| Nam sinh năm thứ nhất Nguyễn Văn Mạnh, ngành CNTT ĐH FPT, nhớ về hình ảnh người cha đưa mình đi thi ngày xưa. Ảnh: NVCC. |
Cô gái xông xáo trong các hoạt động phong trào từ hồi phổ thông, Trần Nguyễn Trân Châu, ĐH FPT, cũng hăng hái tham gia chiến dịch này. Với cô, việc dẫn phụ huynh và thí sinh đi tìm nhà trọ là rất khó khăn. “Có những trường hợp gia đình dễ tính một chút thì dẫn vào nhà trọ nào là họ ưng ngay, nhưng có một số phụ huynh khắt khe nên phải dẫn đi đến 4-5 chỗ họ mới ưng ý”, Châu dẫn chứng.
Không chỉ có những kỷ niệm với đồng đội, mỗi chiến sĩ đều có những điều đáng nhớ với phụ huynh và thí sinh. Với Châu, vào một buổi trưa trời mưa của ngày thi đầu tiên đợt 2, một thí sinh để nhầm phiếu báo danh với CMND ở bìa hồ sơ khác. Khi còn 15 phút nữa là đến giờ thi, thí sinh này mới hớt hải chạy đi tìm ba để xử lý.
![]() |
| Trần Nguyễn Trân Châu, ĐH FPT, cũng hăng hái tham gia chiến dịch này. Với cô, việc dẫn phụ huynh và thí sinh đi tìm nhà trọ cực kỳ khó khăn. Ảnh: NVCC. |
“Em đã an ủi và bảo bạn vào phòng thi, các anh chị tình nguyện viên sẽ gọi điện thoại cho ba của bạn ấy. Cuối cùng đã liên lạc được và mang lên kịp giờ thi”, Châu kể.
Khi thi xong, đang dẹp đường thì bạn đó chạy ra níu tay cảm ơn Châu. Từ đây, cô chiến sĩ năm thứ nhất đã học được cách giao tiếp với người lớn cũng như các bạn cùng tuổi mình và cách xử lý tình huống phức tạp, điều phối giao thông tại những chốt giao thông trong giờ cao điểm để tránh lạc đường.
Tích cực tham gia các hoạt động, sinh viên FPT đã để lại nhiều hình ảnh đẹp từ chiến dịch này. Nguyễn Hoàng Hảo, ngành CNTT ĐH FPT, khiến nhiều người ấn tượng khi khuân rào chắn giao thông trong nắng chói chang để tạo điều kiện lưu thông dễ dàng trước cổng trường thi. Dù là là lần đầu tham gia chương trình nhưng cậu mong muốn đóng góp hết sức mình để hỗ trợ thí sinh.
Cậu chia sẻ, dù đứng dưới mưa rất lạnh và khó chịu nhưng tất cả vẫn cố gắng để phụ huynh không bị ướt mà vẫn có được những thông tin cần thiết. “Em đã có rất nhiều niềm vui từ công việc này”, nam sinh công nghệ nhấn mạnh và muốn được tham gia chiến dịch những năm tiếp theo.
![]() |
| Nguyễn Hoàng Hảo, ngành CNTT ĐH FPT, làm nhiều người ấn tượng khi khuân rào chắn giao thông trong nắng chói chang để tạo điều kiện lưu thông dễ dàng trước cổng trường thi. Ảnh: NVCC. |
Bên cạnh những chiến sĩ tham gia tiếp sức theo các trường thì sinh viên FPT còn cống hiến cho chiến dịch ở quy mô cấp thành phố, chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Học sinh - Sinh viên TP HCM tổ chức. Đặng Thị Hương Lan, sinh viên năm thứ nhất ngành Tài chính - Ngân hàng ĐH FPT, là một trong những chiến sĩ như vậy.
Ở quy mô này, chiến sĩ phải thi tuyển gồm làm bài trắc nghiệm và phỏng vấn. “Là sinh viên năm thứ nhất nên khi thi tuyển, em cũng thấy thoải mái, biết gì làm đó, vào phỏng vấn thì nghĩ sao nói vậy. Khi đó, em nghĩ nếu không đỗ thì coi cách thi tuyển để năm sau tham gia tiếp”, cô chia sẻ.
![]() |
| Đặng Thị Hương Lan, sinh viên năm thứ nhất ngành Tài chính - Ngân hàng ĐH FPT, nhớ về kỷ niệm "nộp phạt chôm chôm" vì đi trễ. Ảnh: NVCC. |
Lúc đầu, Hương Lan tham gia đội hình Ga Sài Gòn nhưng do dôi dư lực lượng nên cô chuyển sang đội Quản lý nhà trọ. Vì kẹt lịch học ở trường nên cô không tham gia thường xuyên mà chỉ tranh thủ sau khi thi cuối môn. “Có lần nói chuyện với một em sinh năm 1995 rồi kể về trường mình, sĩ tử ấy cũng háo hức lắm. Khi đó, em bảo thử thi sơ tuyển nhưng không biết bạn ấy quyết định thế nào”, Lan tự hào về ngôi trường đang học tập. Bài học đáng nhớ với Hương Lan là sự đúng giờ và trách nhiệm.
Bên cạnh các thí sinh tham gia tại TP HCM, sinh viên FPT ở Đăk Lăk cũng hăng hái chung tay vì chương trình mà không ngại nắng mưa. Ngô Hạnh Chinh, học ngành Marketing và bán hàng, FPT Polytechnic Tây Nguyên, đăng ký chương trình như một lời cảm ơn vì đã được tiếp sức khi dự thi tại TP HCM. Vì lần đầu tham gia nên cậu cũng gặp những khó khăn như bao chiến sĩ khác.
![]() |
| Ngô Hạnh Chinh, học ngành Marketing và bán hàng, FPT Polytechnic Tây Nguyên, đăng ký chương trình như một lời cảm ơn vì đã được tiếp sức khi dự thi tại TP HCM. Ảnh: NVCC. |
“Kỹ năng làm việc của em chưa được tốt, vẫn còn hơi rụt rè nhưng nhờ sự hỗ trợ từ các anh chị sinh viên trường ĐH Tây Nguyên và các bạn nên những ngày tiếp theo em đã tự tin và làm việc hiệu quả hơn”, Chinh cho hay.
Sau "Tiếp sức mùa thi", cậu đã có thêm nhiều bạn mới. Không những thế, cậu còn học nhiều điều như sự đoàn kết, gắn bó với các bạn sinh viên trong trường và ĐH Tây Nguyên. Hạnh Chinh là một trong số ít chiến sĩ được Tỉnh Đoàn Đăk Lăk tặng bằng khen vì nhiệt tình tham gia chiến dịch.
Dy Khoa






Ý kiến
()