Chúng ta

'Học được cách làm việc nhanh và hiệu quả ở báo Ngôi Sao'

Thứ hai, 21/4/2014 | 15:31 GMT+7

"Làm việc ở mảng giải trí, thường xuyên tiếp xúc, phỏng vấn những người nổi tiếng nên mình có nhiều ký ức có thể viết thành cuốn hồi ký", chị Trần Lương, phóng viên báo Ngôi Sao, chia sẻ.
> Sao Việt sử dụng avatar kỷ niệm 10 năm Ngoisao.net / Ngoisao.net tổ chức dạ tiệc mừng tuổi lên 10

Anh Hàn Quốc Việt, phóng viên báo Ngôi Sao, nhớ lại thời điểm năm 2008 sau khi nghỉ việc ở một công ty nhà nước, tìm hiểu các trang báo điện tử, anh chọn Ngôi Sao vì giao diện đẹp, tin tức "nóng hổi" và chuyên khai thác mảng giải trí. Anh quyết định "làm liều", gọi điện thoại trực tiếp đến tòa soạn xin việc. Với hai bài phỏng vấn đầu tay về ca sĩ Phương Thanh và Phi Hùng được đăng tải, từ đó, anh Việt bắt đầu cộng tác với báo.

a

Với anh Việt (giữa), suốt những năm theo nghề báo đều may mắn nhận được sự hợp tác đầy thiện chí của các nghệ sĩ.

Tính đến nay, anh đã có gần 6 năm làm việc ở Ngôi Sao. "Ở VnExpress nói chung và Ngôi Sao nói riêng, không khí làm việc rất thoải mái. Các sếp không có tư tưởng 'giao việc' mà luôn tạo cho nhân viên làm việc với tinh thần tự nguyện để có được kết quả cao nhất. Đặc biệt, mọi người coi nhau như người nhà, rất thân thiện và gần gũi", anh chia sẻ.

Với anh Việt, suốt những năm theo nghề đều may mắn nhận được sự hợp tác thiện chí của các nghệ sĩ. Anh nhớ nhất thời điểm ca sĩ Hồ Ngọc Hà đối diện với "nghi án" có bầu, cô đã ưu ái dành cho anh và anh Nhiêu Huy (khi đó là phóng viên VnExpress) một cuộc phỏng vấn chân thành tại nhà riêng. Mới đây nhất, khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có sự cố về phát ngôn với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, anh quyết định đến tận nơi làm việc của ông để xin lỗi. Khi đó, Đàm Vĩnh Hưng mời anh là phóng viên duy nhất đi cùng để chứng kiến khoảnh khắc anh nói lời xin lỗi đến vị nhạc sĩ già. Nhờ vậy, chỉ có Ngôi Sao và VnExpress đăng tải thông tin, hình ảnh độc quyền về sự kiện này.

Làm công việc liên quan đến "văn hóa, văn nghệ" nên lúc mọi người thư thái nhất là khi anh Việt bận rộn nhất. Hai ngày nghỉ cuối tuần, có rất nhiều chương trình và sự kiện giải trí diễn ra cùng lúc. Lúc đó, anh Việt vừa tập trung giải quyết các sự kiện của đêm hôm trước, lại vừa xử lý lượng tin, bài phát sinh trong ngày. Chưa kể, phải sắp xếp đi họp báo, dự sự kiện và đi tác nghiệp các chương trình ca nhạc vào buổi tối.

Nhân dấu mốc kỷ niệm 10 năm sinh nhật Ngôi Sao, anh Việt mong tờ báo ngày càng phát triển, được độc giả và nghệ sĩ tin tưởng hơn nữa.

Vũ Thị Hương Giang, phóng viên mảng hậu trường Ngôi Sao, cũng có gần 6 năm gắn bó với tờ báo điện tử đầu tiên khai thác mạnh về làng giải trí trong nước và quốc tế.

a

Nhìn lại khoảng thời gian 6 năm, chị Giang nhớ nhất những hôm thức trắng viết bài sự kiện "nóng" hay các cuộc thi hoa hậu, truyền hình thực tế...

Năm 2008, đang làm ở một tạp chí thời trang, tình cờ đọc tin tuyển dụng phóng viên VnExpress nên chị nộp hồ sơ. Tham gia kỳ tuyển vào Ngôi Sao, chị "quay cuồng" khi đươc test các kỹ năng IQ, tiếng Anh, khả năng viết bài và phỏng vấn trực tiếp với chị Thang Bích Liên, Phó TBT VnExpress.

Vượt qua các vòng thi, chị Giang được tòa soạn thông báo trúng tuyển. Tuy nhiên, sau khoảng hai tháng suy nghĩ, cân nhắc mọi điều, chị quyết định làm mới bản thân và làm việc ở Ngôi Sao. Đến nay, chị Giang thấy quyết định của mình là đúng đắn. "Tại VnExpress, mình được làm việc trong môi trường thân thiện, mọi người đều tốt bụng, hỗ trợ nhau nhiệt tình. Ai cũng hăng say làm việc và sống rất tình cảm" - chị cho biết.

Nhìn lại khoảng thời gian 6 năm, chị Giang nhớ nhất những hôm thức trắng viết bài sự kiện "nóng", các cuộc thi hoa hậu, truyền hình thực tế... Lịch trình một ngày bận rộn của chị là sáng-trưa-chiều-tối vừa đi sự kiện vừa tranh thủ viết bài. Nhớ đêm chung kết chương trình Vietnam's Got Talent 2013, sau khi xem chương trình, chị Giang và các đồng nghiệp ở lại phỏng vấn người chiến thắng đến 1h sáng mới về nhà. "Đi trên đường vắng tanh nhưng không sợ vì quen rồi, mình chỉ thấy mát và vui vui vì đã làm việc hiệu quả, trọn vẹn một ngày", chị kể.

"Mong Ngôi Sao và mọi thành viên trong gia đình Ngoisao.net ngày một phát triển, thịnh vượng, được độc giả, các nghệ sĩ ngày càng yêu mến và biết đến nhiều hơn", chị gửi lời chúc dịp trang báo tròn 10 tuổi.

Chị Trần Lương, phóng viên báo Ngôi Sao, gắn bó với báo được 5 năm. Khi Ngôi Sao tuyển phóng viên ở mảng này, chị đã quyết định thử sức. Sau một tuần thử việc, chị đã ký hợp đồng cộng tác viên và gắn bó với trang giải trí cho đến bây giờ.

a

Chị Trần Lương, phóng viên báo Ngôi sao, gắn bó với tờ báo được 5 năm. Ảnh: NVCC.

Thời gian làm việc ở đây giúp chị Lương trưởng thành không chỉ về nghề nghiệp mà còn cả về cuộc sống. Chị Lương cho biết: "Mặc dù công việc có nhiều áp lực nhưng cũng qua nhanh bởi mình thực sự yêu nghề báo. Hơn nữa, môi trường làm việc chuyên nghiệp và tình cảm với mọi người trong ban khiến mình ngày càng muốn gắn bó".

Làm việc ở mảng giải trí, thường xuyên tiếp xúc, phỏng vấn những người nổi tiếng chị Lương có nhiều ký ức có thể viết thành cuốn hồi ký.

Tháng 4/2013, theo phân công của tòa soạn, chị Lương đến phỏng vấn bà Kim Dung, vợ của cố NSƯT Văn Hiệp. Thời điểm đó, "ông trưởng thôn" đã qua đời được hai tuần và bà phải chịu rất nhiều điều tiếng từ đồng nghiệp cũ của chồng, dư luận. Trò chuyện với bà trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ, nhìn những giọt mắt của bà, chị Lương thấy xót xa. "Đã có lúc mình suýt khóc vì thương. Mình tin bà không giả tạo, không 'diễn' khi kể những câu chuyện đẹp về người chồng quá cố. Mình hiểu hơn về cuộc sống của những người nghệ sĩ. Đằng sau mỗi vai diễn, bộ phim, họ cũng chỉ là người bình thường với nỗi niềm khó có thể chia sẻ cùng ai", chị tâm sự.

Mới gắn bó với công việc phóng viên giải trí VnExpress được hai năm nhưng chị Đào Vân An cảm giác như đã có duyên từ lâu. Nhiều tin bài của chị được cập nhật trên hệ thống của Ngôi Sao. "Mọi người đều cố gắng để có được tin bài nhanh, không ai tỏ ra mệt mỏi. Sếp luôn tận tình chỉ bảo, nghiêm khắc nhưng rất thân thiện và gần gũi. Bên cạnh đó, chất lượng cũng như uy tín của tờ báo cũng là điều mình tự hào và cảm thấy hạnh phúc nhất khi được cống hiến", chị nói.

a

Chị Vân An học được ở Ngôi Sao cách làm việc nhanh và hiệu quả. Ảnh: NVCC.

"Ngoisao.net mang đến cho mình nhiều trải nghiệm trẻ trung. Nếu VnEpress khá nghiêm khắc trong các quy chuẩn báo chí thì ở Ngôi sao, thỉnh thoảng mình được làm nhiều dạng bài khác nhau về hậu trường, đời sống của sao... Bên cạnh đó, mình học được ở Ngôi Sao cách làm việc nhanh và hiệu quả. Đôi khi vừa đẩy bài lên hệ thống, chưa kịp gọi điện báo sếp thì thấy bài đã lên", chị hào hứng.

Nhân dịp kỷ niệm Ngôi Sao tròn 10 tuổi, chị An chúc trang báoo ngày càng trẻ trung và "hot" hơn nữa trong lòng các nghệ sĩ và khán giả.

Ra mắt vào ngày 20/4/2004, ngoisao.net có thể coi là tờ báo điện tử đầu tiên khai thác mạnh về hậu trường của làng giải trí trong nước và quốc tế với cách thức đưa tin có phần mới mẻ.

Trong suốt 10 năm qua, Ngoisao.net không ngừng đổi mới giao diện nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của độc giả. Tờ báo luôn nỗ lực đi theo mục tiêu: đưa tin nhanh, chính xác, trung thực, phong phú, tạo niềm tin ở người đọc. Những thông tin thú vị về cuộc sống của các nghệ sĩ trong và ngoài nước liên tục được cập nhật, giúp công chúng phần nào hiểu hơn về chân dung những ngôi sao họ yêu mến.

Bắt đầu từ năm 2010, Ngoisao.net tổ chức các sự kiện để tăng cường tính giao lưu với độc giả, trong đó có cuộc thi Miss Ngôi Sao và chương trình Ngôi sao của năm. Riêng chương trình "Ngôi sao của năm" với 3 năm liên tiếp tổ chức đã tôn vinh nhiều nghệ sĩ nổi bật trong showbiz Việt, đồng thời nhận được sự quan tâm lớn từ phía độc giả.

Dạ tiệc kỷ niệm 10 năm Ngoisao.net sẽ diễn ra vào 17h30 ngày 21/4 tại khách sạn Pullman, TP HCM để tri ân các nghệ sĩ, đồng nghiệp và đối tác đã hỗ trợ, giúp đỡ tờ báo. Dạ tiệc sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang Ngoisao.net với sự hỗ trợ về công nghệ của FPT Telecom.

Lưu Vân

Ý kiến

()