Trong chiến dịch xây dựng 25 tủ sách nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập VnExpress, đội trưởng đội 4 - Xuân Tuyền - Trưởng ban Sức khỏe cùng các thành viên đã đặt ra một tiêu chí đặc biệt: Ưu tiên chọn ngôi trường cũ từng giáo dục nên các phóng viên VnExpress làm điểm đến.
![]() |
| Các thành viên đội 4 đến từ các ban Kinh doanh, Sức khỏe, Video và Đời sống thuộc VnExpress. |
Phóng viên Dư Tất Đạt, ban Kinh doanh đã mạnh dạn đề xuất trường THCS Thanh Sơn (xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long). Đây là ngôi trường cũ của Đạt, nằm trong danh sách các xã nghèo nhất cả nước, nơi điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Ngay khi nghe về điểm trường với 80% học sinh là người dân tộc Khmer, cả đội đã đồng lòng nhất trí.
Khó khăn lớn nhất của hành trình này là khoảng cách địa lý. Dù chỉ hơn 160 km tính từ tòa soạn, nhưng mạng lưới giao thông miền Tây với tuyến cao tốc độc đạo và những cung đường quốc lộ nhỏ hẹp, nhiều cầu cống đã khiến thời gian di chuyển thực tế kéo dài gấp rưỡi. Điều này không chỉ thử thách sức khỏe của cả đội trong những chuyến khảo sát mà còn là bài toán khó khi thuyết phục các khách mời về với vùng sâu.
Vượt qua những rào cản về địa lý, tinh thần đoàn kết trở thành sợi dây xuyên suốt đội 4. Từ khâu lên ý tưởng, thiết kế không gian đến việc vận động khách mời, mỗi thành viên đều nỗ lực "làm tưng bừng" nhất có thể.
![]() |
| Cả đoàn và nhà trường tham quan tủ sách mới cho học sinh THCS Thanh Sơn (Vĩnh Long). |
Thay vì một buổi lễ bàn giao đơn thuần, đội quyết định tổ chức một "mini concert" ngay tại sân trường. Danh sách khách mời được mở rộng từ các nhà tài trợ đến các bác sĩ đầu ngành nhi khoa và cả những nghệ sĩ đang được yêu thích. Dù thừa nhận là "làm liều", nhưng sự chỉn chu trong chuẩn bị đã mang lại kết quả ngoài mong đợi.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất nằm trên chuyến xe khởi hành từ 4h30. Giữa không gian tĩnh lặng của buổi sớm, ca sĩ Ssay Huỳnh đã ôm đàn guitar hát xuyên suốt chặng đường xuống trường. "Đi diễn thì quen rồi, nhưng cảm giác được về quê, về với tuổi thơ như thế này đáng giá hơn hẳn", anh Đạt tâm sự.
Ngày khánh thành tại trường THCS Thanh Sơn trở thành một ngày hội thực sự. Tiếng hát của các nghệ sĩ hòa cùng tiếng cười của các em học sinh khiến không gian vùng quê nghèo trở nên náo nhiệt. Các thầy cô giáo không khỏi bất ngờ khi thấy những gương mặt nổi tiếng xuất hiện ngay tại sân trường mình để giao lưu, ký tặng. Dù nhận mức cát-xê "0 đồng", các nghệ sĩ ra về với hành trang đầy ắp tình cảm từ những ánh mắt háo hức của học trò nhỏ.
![]() |
| Nghệ sĩ khách mời trao quà cho các em học sinh THCS Thanh Sơn (Vĩnh Long). |
Với phóng viên Dư Tất Đạt, đây là một hành trình cá nhân đầy xúc động: "Tôi biết ơn đội 4 đã giúp mình đáp trả nghĩa tình cho ngôi trường cũ. Làm việc trong một môi trường báo chí chuyên nghiệp nhưng luôn bồi đắp giá trị nhân văn là điều khiến tôi tự hào".
Đồng hành trong dự án, phóng viên Kim Uyên (ban Sức khỏe) chia sẻ: "Đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể tạo ra thay đổi lớn. Những tủ sách trao đi không chỉ là vài cuốn sách, mà là cơ hội, là ước mơ gieo vào các em. Nhìn nụ cười rạng rỡ của các em khi cầm sách trên tay, tôi biết mọi nỗ lực đều xứng đáng. Thứ tôi nhận lại được nhiều nhất chính là sự trưởng thành và lòng biết ơn".
| Kỷ niệm 25 năm thành lập, báo VnExpress phối hợp FPT Online, Quỹ Hy vọng triển khai dự án xây dựng 25 tủ sách cho học sinh ở 25 điểm trường với thông điệp "Hành trình tri thức mở". Mục tiêu của chương trình là trao tặng tối thiểu 25.000 cuốn sách, hỗ trợ ít nhất 2.000 học sinh. Song song đó là lắng nghe, đồng hành các em trên hành trình tiếp cận nguồn tri thức. |
Thanh Nga



Ý kiến
()