Từ khi làm cho Phần mềm FPT Đà Nẵng và tham gia vào những dự án lớn, trọng điểm, tôi đã quen với câu hỏi: “Có trực Tết không con?”. Nhưng mọi năm thì khoảng đến mùng 3 tôi mới đi làm, còn năm nay, bố mẹ ngơ ngác khi mùng 1 tôi đã lên công ty.
Nhà tôi cách công ty không quá xa, chừng hơn 30 phút đi xe. Cảm giác mùng 1 đi làm, tâm thế nó thật lạ. Đường xá vắng lặng, không khí có chút se lạnh của giao mùa, ai ai cũng mặc đẹp, khiến chính tôi cũng đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo đơn vị đến từng khoang làm việc lì xì năm mới. |
Khi mạng xã hội ngập tràn hình ảnh đi chúc Tết, thì ở Phần mềm FPT chúng tôi, nhịp độ làm việc của một số bộ phận vẫn không chút ngừng nghỉ. Đơn vị tôi năm nay có gần 100 nhân sự trực Tết, mà cả công ty thì nhiều đơn vị như chúng tôi lắm. Với chúng tôi, Tết mang một ý nghĩa rất khác. Đó là trách nhiệm, là sự sẵn sàng, là trạng thái “trực chiến” đúng nghĩa.
Những ngày đầu năm, văn phòng vắng hơn thường lệ. Không còn cảnh người ra vào tấp nập, không còn tiếng cười nói rộn ràng của giờ giải lao. Nhưng trước các màn hình hệ thống, chúng tôi vẫn tập trung cao độ. Hệ thống thì không có khái niệm “nghỉ lễ”. Và vì vậy, việc bám trụ xuyên Tết đã trở thành nhiệm vụ. Chúng tôi hiểu rõ giá trị công việc mình đang làm.
![]() |
| Những nhân sự đi làm từ mùng 1 Tết của đơn vị. |
Sáng mùng 1 Tết năm nay, chúng tôi đón niềm vui lớn. Anh Trần Phúc Nguyên - đại diện ban lãnh đạo đơn vị - cũng ứng trực như chúng tôi, có mặt từ rất sớm. Anh xuất hiện cùng những phong bao lì xì đỏ thắm, khiến không khí mọi người háo hức, ai nấy đều phấn khởi.
Chúng tôi chúc nhau những lời chúc đầu năm, hỏi thăm về gia đình. Một số anh em mang theo ít hạt dưa, bánh mứt để chung một góc bàn làm việc, như mang một chút không khí Tết gom góp lại nơi văn phòng. Chúng tôi nhận lì xì từ sếp, mừng tuổi cho một vài đồng nghiệp ngồi kế bên.
Anh Hồ Trọng Thắng, người đồng nghiệp ngồi cách tôi vài bàn, chia sẻ rằng dù ai cũng mong được sum họp gia đình ngày Tết, nhưng với đặc thù công việc, chúng tôi luôn xác định tinh thần sẵn sàng. Với tôi, lời anh nói không chỉ là suy nghĩ cá nhân, mà là tâm thế chung của cả tập thể đơn vị.
Tết của người làm vận hành hệ thống có thể thiếu đi những bữa cơm trọn vẹn ở nhà, nhưng lại đong đầy tình đồng nghiệp và niềm tự hào thầm lặng. Tôi tự hào vì mình là một phần trong gần 100 “chiến binh” của đơn vị đang giữ cho các hệ thống quan trọng vận hành ổn định từng phút, từng giây. Với chúng tôi, công việc như một phần của Tết.
Lê Đình Thịnh | FPT Software


Ý kiến
()