Chúng ta

Chạm Tết FPT - 'Tết như điểm tựa rất Việt giữa hành trình công nghệ toàn cầu'

Thứ tư, 18/2/2026 | 06:13 GMT+7

Dù đi đâu, Tết vẫn luôn là một điểm neo rất riêng trong lòng. Với tôi, món quà lớn nhất là chính sự hiện diện của mình trong những ngày chờ đón năm mới cùng người thân.

Với tôi, hành trình onsite bắt đầu từ năm 2019 - khi lần đầu rời Việt Nam sang Myanmar làm việc. Từ đó đến nay, công việc đưa tôi đi nhiều nơi, nhưng những năm gần đây, Hàn Quốc trở thành điểm đến gắn bó nhất. 

Tôi sang Hàn Quốc onsite từ cuối năm 2021, đúng thời điểm những chuyến bay thương mại bắt đầu nối lại sau giai đoạn đầu căng thẳng vị dịch. Vai trò ban đầu của tôi là BrSE - kỹ sư cầu nối giữa khách hàng tại Hàn Quốc và đội dự án ở Việt Nam: làm rõ yêu cầu, phối hợp kế hoạch, theo dõi tiến độ và đảm bảo chất lượng. Sau nhiều năm đồng hành, tôi chuyển sang vai trò Quản lý sản xuất (Delivery Manager), tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững hơn giữa FPT và khách hàng.

-3582-1771228568.jpg

Anh Nguyễn Ngọc Minh (thứ 2 từ trái qua) và các đồng nghiệp FPT Korea.

Làm onsite không chỉ là triển khai dự án, mà còn là quá trình học cách thích nghi, kết nối và trưởng thành giữa một môi trường hoàn toàn khác. Onsite đồng nghĩa với trách nhiệm và nhịp làm việc cao, nhưng cũng cho tôi nhiều cơ hội trưởng thành. Và sau một thời gian dài xa nhà, tôi nhận ra mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. 

Năm nay, khi các dự án bước vào giai đoạn ổn định, tôi chủ động trao đổi sớm với khách hàng để sắp xếp về Việt Nam ăn Tết. Với tôi, đây không chỉ là một quyết định tình cảm, mà còn là cách nạp lại năng lượng - để quay lại công việc với tinh thần mới.

Tôi vốn xem Tết là khoảng thời gian thiêng liêng để trở về - gặp lại người bạn đời và cô con gái nhỏ xinh, rồi gia đình, họ hàng, bạn bè và tận hưởng cảm giác sum vầy mà cả năm mới có một lần. Vì vậy, nếu có thể sắp xếp, tôi luôn cố gắng về Việt Nam. Thế nhưng, đầu năm 2022, do những hạn chế di chuyển giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong giai đoạn dịch Covid, tôi lần đầu phải đón Tết xa nhà.

Khi ấy, tôi mới hiểu Tết không chỉ là một dịp lễ, mà là cảm xúc.

Ngày đó, tôi nhớ bữa cơm tất niên, nhớ khoảnh khắc cả nhà cùng dọn dẹp, chuẩn bị và chờ giao thừa. Dù có thể gọi video về nhà, cảm giác “đủ đầy” khi được ngồi cạnh nhau vẫn không gì thay thế được. Tôi cũng nhớ những điều rất nhỏ nhưng rất Tết: mùi nhang trên bàn thờ, tiếng cười nói rộn ràng, phố xá đông vui, và cảm giác sáng mùng 1 thức dậy với niềm tin rằng một khởi đầu mới đang chờ phía trước.

-3484-1771228568.jpg

Anh Nguyễn Ngọc Minh bên gia đình yêu thương với bà xã là chị Trần Thị Thuý Vân, người bạn học từ thời cấp 3 và bé Nguyễn Ngọc Đăng Khôi.

Mỗi năm, hành trình về quê dịp Tết luôn được chuẩn bị kỹ. Tôi chốt kế hoạch công việc, khớp lịch với khách hàng, bàn giao rõ ràng trước khi bay. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cảm giác háo hức dần chiếm trọn, xen lẫn chút hồi hộp vì lo phát sinh việc gấp. Nhưng chính sự chuẩn bị kỹ càng giúp tôi yên tâm hơn để tận hưởng hành trình trở về.

Hành trình Hàn Quốc - Việt Nam cũng không quá xa. Vé bay thì được các đồng nghiệp SSC (Trung tâm dịch vụ sẻ chia, Phần mềm FPT) đặt giúp, rất thuận tiện. Về Việt Nam, tôi luôn muốn ghé thăm campus FPT Complex (Đà Nẵng) và gặp gỡ đồng nghiệp. Những người đã cùng tôi thức khuya xử lý sự cố, chạy deadline, chia sẻ áp lực dự án - giờ đây như những người anh em. Ngồi lại cùng nhau, kể chuyện cũ và cập nhật những thứ mới mẻ là một phần không thể thiếu trong lần trở về này.

Từ Hàn Quốc, tôi mang về những món quà nhỏ cho gia đình: nhân sâm, rượu hồng sâm, một vài món mỹ phẩm/đồ chăm sóc sức khỏe phù hợp cho người thân khi Việt Nam bắt đầu trở lạnh như một lời chúc bình an đầu năm. Nhưng món quà lớn nhất có lẽ là chính sự hiện diện của mình trong những ngày chờ đón năm mới.

Những ngày cận Tết ở Đà Nẵng quê tôi luôn mang một cảm giác rất riêng. Thành phố rộn ràng mà vẫn thoáng đãng. Cả gia đình cùng dọn dẹp, mua sắm, trang trí - những việc quen thuộc nhưng đầy niềm vui. Rồi tôi cùng vợ con đi thăm họ hàng, dạo phố, ngắm đường hoa, và đơn giản là tận hưởng mùi Tết mà khi ở xa khó có thể cảm nhận trọn vẹn.

-7794-1771228568.jpg

Anh Nguyễn Ngọc Minh trong một lần đi dã ngoại tại xứ Hàn.

Đêm giao thừa, cả đại gia đình quây quần bên nhau. Khoảnh khắc chuyển giao năm mới luôn khiến tôi thấy lòng mình lắng lại - mọi người nâng ly, gửi lời chúc tốt đẹp và cùng hy vọng vào một năm bình an.

Khi quay lại Hàn Quốc, tôi thường kể với đồng nghiệp về Tết Việt - về phong tục tất niên, chúc Tết, lì xì và những món ăn ngày xuân. Quan trọng hơn, tôi mang theo tinh thần “reset” - gác lại điều chưa trọn vẹn của năm cũ để bước vào năm mới với năng lượng tích cực.

Năm 2026, mục tiêu của tôi là tiếp tục giúp khách hàng thấy rõ hiệu quả của mô hình outsourcing với FPT - không chỉ làm được, mà làm tốt và ổn định hơn. Tôi muốn thúc đẩy việc ứng dụng AI để nâng cao năng suất và chất lượng, đồng thời chuẩn hóa quy trình quản trị dự án. Khi nền tảng vận hành vững vàng, niềm tin của khách hàng sẽ tăng lên, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Với tôi, Tết không chỉ là dịp trở về - mà còn là khoảng lặng để nhìn lại hành trình đã qua, nạp lại năng lượng và tiếp tục bước đi. Dù làm việc ở đâu, tinh thần ấy vẫn luôn theo tôi - như một điểm tựa rất Việt giữa hành trình công nghệ toàn cầu.

Nguyễn Ngọc Minh | FPT Korea

Ý kiến

()