2023 là một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của tôi - năm tôi bắt đầu hành trình onsite đầu tiên, và điểm đến lại là Mexico. Khi ấy, tôi vừa háo hức vừa có chút lo lắng. Một đất nước cách quê nhà nửa vòng trái đất không chỉ là nơi làm việc mới, mà còn là thử thách để tôi học cách thích nghi, trưởng thành và tự lập.
![]() |
| Anh Nguyễn Trọng Tuấn (FPT Mexico) cùng gia đình trong khoảnh khắc đón giao thừa Tết Bính Ngọ. |
Tôi sang Mexico vào thời điểm chi nhánh mới của FPT vừa được thiết lập. Là một trong những nhân sự tiên phong, tôi cùng đồng đội bắt tay vào công việc với tinh thần vừa làm vừa học. Công việc kỹ sư phần mềm tại dự án C99 cho khách hàng Mỹ đòi hỏi sự tập trung cao độ, nhưng chính áp lực ấy giúp tôi tiến bộ từng ngày. Nhìn lại, tôi biết mình đã trưởng thành rất nhiều từ những tháng ngày ấy.
Tết trong mình luôn là hai chữ “đoàn viên” thiêng liêng. Những năm ở xa, tôi nhớ da diết cái không khí cả nhà cùng nhau đi tảo mộ, thắp nén hương kính báo với tổ tiên. Nhưng có lẽ hình ảnh in đậm trong tâm trí tôi nhất là cảnh cả gia đình quây quần gói bánh chưng. Tôi nhớ cái cảm giác cùng anh chị em nằm kề bên bếp lửa, canh nồi bánh xuyên đêm, vừa xuýt xoa cái lạnh vừa chuyện trò rôm rả. Đó là hơi ấm gia đình mà không nơi nào trên thế giới này có được.
Sau hai năm đón Tết qua màn hình điện thoại, năm nay tôi quyết định trở về Việt Nam. Khi công việc với đối tác Mỹ và lịch làm việc đã được sắp xếp ổn thỏa, tôi muốn dành thời gian để nạp lại năng lượng bên những người thân yêu. Hành trình bay dài và lệch múi giờ không dễ chịu, nhưng nhờ sự hỗ trợ chu đáo từ công ty, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
![]() |
| Sau những giờ miệt mài với công nghệ hay phần mềm, anh Tuấn cùng các đồng nghiệp lại ra sân bóng giao lưu với các đội tại Guadalajara, bang Jalisco, Mexico. |
Cảm xúc khi gần đến lịch bay về quê hương thật khó diễn tả. Tôi thấy mình lâng lâng và phấn chấn. Nghĩ đến khoảnh khắc được hít hà mùi nhang trầm, được ăn bữa cơm tất niên cùng gia đình, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Những ngày ở quê nhà, tôi chỉ muốn sống trọn vẹn từng phút: gói bánh chưng, đi chợ hoa, trang hoàng nhà cửa, thăm hỏi họ hàng và hàng xóm.
Tôi chọn mang về hai tượng gốm thủ công tinh xảo và một chai rượu Tequila đặc trưng để tặng người thân. Có một lý do khá thú vị là thành phố Guadalajara, bang Jalisco - nơi FPT Mexico đặt trụ sở - chính là 'thủ phủ' sản xuất Tequila danh tiếng nhất thế giới. Mình muốn mang chút hương vị nồng nàn và nét nghệ thuật thủ công độc đáo của vùng đất mình đang gắn bó về làm quà, như một cách chia sẻ trải nghiệm phương xa với gia đình trong dịp Tết Bính Ngọ.
Sau gần 30 tiếng bay, bao gồm cả việc quá cảnh ở Dubai, tôi vỡ òa sung sướng khi được hít thở không khí quê nhà Việt Nam. Vừa xuống sân bay Nội Bài, không khí Tết đã ngập tràn với cái se lạnh đặc trưng và khung cảnh được trang trí đậm chất Tết Việt. Thêm vài chặng di chuyển ngắn, tôi vỡ òa hạnh phúc khi đã được trở về nhà bên mâm cơm gia đình. Khi ấy tôi mới thấm thía câu nhà là nơi trở về - đơn giản là nơi có bữa cơm của mẹ, có kỷ niệm của cha.
![]() |
| Anh Nguyễn Quốc Sử (trái), Giám đốc FPT Mexico và đại diện đối tác Mỹ trao vinh danh cá nhân xuất sắc năm 2025 cho anh Nguyễn Trọng Tuấn. |
Tết ở Hà Tĩnh quê tôi mang một nét đặc trưng rất riêng của dải đất miền Trung nắng gió nhưng giàu tình cảm. Cũng như bao làng quê Việt Nam khác, trước Tết mọi người đều tất bật trang hoàng nhà cửa, nhưng điểm tôi thấy đặc biệt nhất chính là “tình làng nghĩa xóm” cực kỳ gắn kết. Từ việc cùng nhau đi tảo mộ chung đến việc chúc Tết xuyên suốt từ đầu làng đến cuối ngõ, đâu đâu cũng thấy nụ cười và những lời thăm hỏi chân tình. Với mình, sự ấm áp của người dân quê Hà Tĩnh chính là “đặc sản” quý giá nhất ngày Tết.
Đúng thời khắc giao thừa, cả gia đình tôi đã cùng thắp nén hương thơm kính báo tổ tiên, sau đó mọi người quây quần bên chén trà, miếng bánh để chúc Tết nhau. Sau bao ngày tháng bận rộn với dự án tại Mexico, tôi chỉ mong đợi những giây phút tĩnh lặng và ấm cúng này để cảm nhận trọn vẹn hai tiếng 'gia đình' ngay tại quê nhà. Với tôi, phút giây tĩnh lặng ấy trở nên vô giá.
Sau kỳ nghỉ Tết, tôi sẽ dành thời gian lên công ty sớm để gặp gỡ và chúc Tết mọi người! Tôi rất muốn được tay bắt mặt mừng, thăm hỏi và “tám” chuyện với anh chị em đồng nghiệp sau bao ngày xa cách.
![]() |
| Cách quê nhà Việt Nam nửa vòng trái đất, anh Nguyễn Trọng Tuấn cùng các đồng nghiệp FPT Mexico thường "gặp gỡ cuối tuần" bằng các bữa ăn gắn kết. |
Khi trở lại Mexico, tôi chắc chắn sẽ mang theo những câu chuyện sống động nhất về Tết cổ truyền để kể cho các đồng nghiệp bản địa. Tôi sẽ kể cho họ nghe về 'linh hồn' của ngày Tết Việt - đó là chiếc bánh chưng xanh với triết lý âm dương, là phong tục lì xì may mắn hay thói quen đi chúc Tết gắn kết tình thân. Tôi muốn bạn bè quốc tế hiểu rằng, Tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà là lúc người Việt hướng về cội nguồn.
Bước sang năm 2026, mục tiêu lớn nhất của tôi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại dự án C99 và khẳng định năng lực của kỹ sư Việt Nam tại thị trường Mỹ Latinh. Sau kỳ nghỉ Tết nạp đầy năng lượng, tôi sẽ tập trung tối đa để đưa FPT Mexico ngày càng phát triển, không chỉ về mặt công nghệ mà còn trong việc xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.
Hành trình vạn dặm giúp tôi trưởng thành - còn Tết đoàn viên giúp tôi biết mình thuộc về đâu.
Nguyễn Trọng Tuấn | FPT Mexico




Ý kiến
()