Chúng ta

Giá trị của những chuyến đi thiện nguyện

Thứ tư, 26/12/2012 | 19:47 GMT+7

"Áo ấm mùa đông" đã trở thành thương hiệu của các chuyến đi tình nguyện vùng sâu, vùng xa hiện nay, tuy nhiên giá trị thực của nó với tình nguyện viên là gì vẫn là một câu hỏi.

Vài năm trở lại đây, những chương trình từ thiện không còn xa lạ với nhiều bạn trẻ và các tổ chức thiện nguyện trên toàn quốc.

Là một người làm tình nguyện lâu năm nên tôi thấu hiểu được ý nghĩa và sự vất vả của các chuyến đi tình nguyện đến vùng cao, vùng xa. Cũng chính lý do đó đã khiến tôi trăn trở rất nhiều với hoạt động tình nguyện của các bạn trẻ hiện nay.

Cách đây khoảng 5 năm, những chương trình thiện nguyện của chúng tôi đến với vùng núi cao sao quá đỗi thiêng liêng. Nào là vượt rừng, trèo đồi, lội suối hay phải đi bộ hàng chục km qua những con đường tưởng chừng không vượt qua được…để trao cho bà con vùng bản những chiếc khăn ấm đêm đông, những tấm chăn bông mới hay tặng các em nhỏ những đôi dép mới… với tất cả tấm chân thành của người làm tình nguyện.

Chưa kể đến việc chúng tôi phải mang theo gạo, tương ớt, nước mắm… thực phẩm để nấu ăn khi dừng nghỉ dọc đường. Những lúc đó thành viên chúng tôi ai cũng hùng hục bắt tay vào làm. Ấy thế mà các bạn trẻ tình nguyện ngày nay lại khiến tôi băn khoăn, trăn trở với câu hỏi: “Giá trị thực của các chuyến đi là gì?”.

Ngồi chia sẻ với những người bạn về các chuyến đi thiện nguyện lên vùng cao, tôi cũng nhận được những ý nghĩ tương tự. Có lẽ, bây giờ "Mùa đông ấm" đã trở thành thương hiệu mà ai cũng làm được, mà ai cũng đến được dù không biết ý nghĩa của nó đọng lại là gì. Dăm ba chục cái chăn ấm đã qua sử dụng ở miền xuôi, vài tạ quần áo cũ, ít bánh, kẹo cũng đã trở thành một chuyến đi tình nguyện rồi. Bây giờ tình nguyện của một bộ phận bạn trẻ là vậy, tôi không đánh đồng tất cả các bạn trẻ, các câu lạc bộ tình nguyện thực sự nhưng với những gì đang diễn ra thì các chương trình như “Áo ấm mùa đông” hiện nay đang dần dần mất đi những giá trị thực của nó.

Thay vào những chuyến đi tình nguyện ý nghĩa ấy là những mục đích khác to lớn hơn, vui tươi hơn, thu hút nhiều người tham gia hơn. Cái mà để được tham gia vào những chuyến đi tình nguyện thực sự không còn là cái tâm, nhiệt huyết máu lửa thanh niên nữa mà đó là tiền, kinh phí cho một chuyến đi.

Một chuyến đi tình nguyện giờ đây là 400.000 đồng hay 500.000 đồng, có nhóm còn đóng cả tiền triệu nữa và cũng chính vì thế mà câu hỏi của các tình nguyện viên tham gia sẽ là: "Mình sẽ được đi du lịch ở đâu anh?", "Mình tặng quà xong rồi sẽ đi ăn món gì nhỉ?", "Đặc sản trên đó là gì để em mua về xuôi"…

Tôi tự nghĩ, 400.000 đồng hay 1.000.000 đồng của các bạn tình nguyện viên đóng vào có giá trị hơn gấp nhiều lần so với những chiếc chăn, bộ quần áo cũ trước đây chúng tôi đem tặng. Nếu đã làm tình nguyện đích thực thì không cần phải đến vùng sâu, vùng xa mà ngay giữa lòng Hà Nội cũng có rất nhiều người cần những tấm lòng sẻ chia giữa mùa đông giá rét này.  

Và liệu rằng, trước khi đến làm thiện nguyện, có bạn trẻ nào tìm hiểu nhu cầu đích thực của bà con nơi vùng xa ấy cần giúp đỡ là gì? Quần áo, chăn ấm hay là một thứ khác…

Hay là những chuyến đi ấy ta chỉ biết đi lên tặng quà, giao lưu, du lịch rồi trở về hân hoan với sự thành công, ý nghĩa…

"Áo ấm mùa đông" đã trở thành thương hiệu của các chuyến đi tình nguyện vùng sâu, vùng xa hiện nay, tuy nhiên giá trị thực của nó với tình nguyện viên giống như câu hỏi chưa có hồi kết: Đến bao giờ hoạt động tình nguyện xã hội mới trở thành một cái nghề làm công ăn lương ở Việt Nam?

Văn Mạnh

Hãy chia sẻ những ý kiến, suy nghĩ của bạn với chuyên mục Góc nhìn tại hòm thư: chungta@fpt.com.vn.

Ý kiến

()