Chúng ta

Không có bất ngờ ở Tứ kết FSOFT Close 2016

Thứ tư, 15/6/2016 | 11:53 GMT+7

Vòng tứ kết giải bóng đá FPT Software Đà Nẵng - FSOFT Close 2016 đã kết thúc với kịch bản những đội bóng mạnh hơn đều giành quyền lọt vào chơi Bán kết. INS2 và R7 LE là hai cái tên còn lại góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.

Hai trận tứ kết còn lại của giải FSOFT Close 2016 đã diễn ra chiều ngày 14/6, trên sân bóng Massda, tòa nhà FPT Đà Nẵng. Xét về tương quan lực lượng và kinh nghiệm, 4 đội bóng đều có cơ hội đi tiếp. INS2 dù bước vào trận với tư cách Nhất bảng C nhưng BU36 lại đang có thành tích bất bại. Trong khi đó, cả R7 LE và INS1 đều không có được phong độ ổn định ở vòng bảng.

Bước vào trận, BU36 chọn lối chơi tấn công nhanh nhờ sự cơ động của Thanh Tâm ở khu vực giữa sân. Nhưng INS2 lập tức lấy lại thế trận bằng các phối hợp ngắn sở trường. Bộ đôi Công Phúc và Đức Phúc liên tục bắn phá khung thành BU36 nhờ tốc độ và kỹ thuật. Điều gì đến cũng đến, phút 24, Công Phúc nhận bóng ở giữa sân trước khi thực hiện pha solo qua 4 cầu thủ BU36 rồi tung cú chích mũi giày tinh tế mở tỷ số.

DSC-1043-JPG-3164-1465960782.jpg

4 đội bóng mạnh nhất đã giành quyền vào chơi Bán kết sau khi đánh bại những đối thủ ở loạt trận Tứ kết diễn ra vào ngày 13 và 14/6 trên sân bóng Massda, tòa nhà FPT Đà Nẵng.

Sang hiệp hai, INS2 càng đá càng chứng tỏ sự vượt trội về thể lực và lối chơi. Thi đấu năng nổ và càng quét tốt ở giữa sân, Đức Phúc một lần nữa thể hiện vai trò thủ lĩnh bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Phút 30, xuất phát từ tình huống phạt góc bên cánh trái, tiền vệ này nhanh chân đệm bóng đánh bại thủ thành bên phía BU36. Chưa đầy 10 phút sau, tiếp tục Đức Phúc với một pha sút xa căng như kẻ chỉ không cho người gác đền cản phá. 

Dẫn trước 3-0 cùng thế trận vượt trội, INS2 tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, BU36 dù chơi nỗ lực và liên tục có sự điều chỉnh về con người vẫn không thể làm thay đổi cục diện. Chung cuộc, INS2 vượt qua BU36 với tỷ số 3-0.

Ở trận Tứ kết cuối cùng, R7 LE và INS1 được đánh giá cân sức cân tài. Hiệp một diễn ra với thế trận chặt chẽ, hai đội không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn bởi sự chắc chắn nơi hàng thủ. Đặc biệt, INS1 có phần nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng cũng như sự cơ động của trung vệ Hoàng Tùng nơi hàng thủ. Trong khi chân sút chủ lực Trần Thông bên phía R7 LE tỏ ra cô độc trên hàng công.

Nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của INS1 được đền đáp ở phút thứ 10. Quang Nhật nhận bóng trong tư thế đối mặt thủ môn sau đường chuyền tinh tế ở khu vực trung lộ, tung cú sút căng đánh bại hoàn toàn thủ môn. Nhận bàn thua, R7 LE lập tức dâng cao đội hình. Phút 18, Trần Thông thực hiện pha dốc bóng tốc độ trước khi tung cú sút căng ngoài vòng cấm khiến thủ thành bên phía INS1 mắc sai lầm.

Thế trận chặt chẽ tiếp tục được hai đội tạo ra ở hiệp hai. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Ở thời khắc quyết định, bản lĩnh cùng sự xuất sắc của thủ thành bên phía R7 LE đã khiến INS1 ôm hận. Giành chiến thắng 5-4, R7 LE là đại diện cuối cùng góp mặt ở Bán kết. 

Hai trận Bán kết sẽ diễn ra vào chiều ngày 17/6, trên sân bóng Massda, tòa nhà FPT Đà Nẵng. Trước đó, đương kim vô địch R7 RE và BU17 đã có hai tấm vé đầu tiên, góp mặt ở bán kết giải FSOFT Close 2016 - FPT Software Đà Nẵng sau khi đánh bại DMC và BS2.

FSOFT Close 2016 khai mạc vào ngày 30/5 trên sân bóng Massda, tòa nhà FPT Đà Nẵng. Tham gia tranh tài có 13 đội bóng, gồm: R7RE, BS2, BPO, BU17, DMC, BU777, GLV, R7LE, INS2, BU36, INS1, Liên Quân và DIR. Các đội thi đấu trên sân 7 người, theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm để chọn ra hai đại diện ưu tú nhất từ mỗi bảng vào thi đấu vòng tứ kết.

Vòng Bán kết được khởi tranh vào chiều ngày 17/6. Trận chung kết cùng lễ bế mạc dự kiến diễn ra vào ngày 21/6. Năm 2015, R7.RE lên ngôi vô địch FSOFT Close khi xuất sắc vượt qua loạt sút luân lưu định mệnh trước đối thủ mạnh BU17.

>>  Hai vé bán kết FSOFT Close 2016 đã có chủ

Việt Nguyễn

Ý kiến

()