Chúng ta

Trọn niềm vui ngày khai trương F-Ville

Chủ nhật, 17/11/2013 | 18:04 GMT+7

Không khí thân thiện, sôi nổi và ấm áp của chươngtrình văn nghệ với chủ đề "Cuder trong nước ngoài Tây" đã kết thúc trọn vẹn Lễ khai trương trụ sở mới F-Ville của FPT Software.
> ‘F-Ville sẽ là cái nôi của khu Công nghệ cao Hòa Lạc’ / Trao chìa khóa nhà danh dự tại Lễ khai trương F-Ville

Lễ khai trương Làng phần mềm F-Ville tại Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội của FPT Software đã diễn ra vào ngày 13/11 vừa qua. Sau phần nghi lễ long trọng, Gala Dinner với những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được tổ chức để mừng ngày FPT Software khánh thành “nhà mới”.

Chủ đề xuyên suốt của chương trình là chàng Cuder đi mở cõi từ miền Bắc, Trung, Nam, cho tới các thị trường nước ngoài. Hành trình chinh phục thế giới được “ghi” lại bằng những ca khúc, làn điệu đặc trưng của mỗi vùng đất chàng đi qua.

Tiết mục “Chú Cuder ở bản Ville” của lãnh đạo FPT gây thích thú cho khán giả bằng ca từ dí dỏm, đậm chất STCo trên nền nhạc quen thuộc.

Tiết mục “Chú Cuder ở bản Ville” của lãnh đạo FPT gây thích thú cho khán giả bằng ca từ dí dỏm, đậm chất STCo trên nền nhạc quen thuộc.

Bài dân ca quan họ Bắc Ninh

Bài dân ca quan họ Bắc Ninh "Mời trầu" ngợi ca lòng hiếu khách của người Việt đã mở màn chương trình văn nghệ. Giọng ca ngọt ngào của liền anh, liền chị để lại cho người nghe dư vị tình quê hiếu khách, chân thành.

Tạm biệt miền Bắc thân tình, chàng Cuder đến với miền Nam sôi nổi, hào phóng. Tiết mục

Tạm biệt miền Bắc thân tình, chàng Cuder đến với miền Nam sôi nổi, hào phóng. Tiết mục "Lý Ngựa ô" vui nhộn làm tan đi cái bỡ ngỡ ban đầu, để rồi từ chủ nhà đến quan khách đều lắc lư theo điệu nhạc.

Đến miền Trung, người ta lại bị say đắm bởi nét dịu dàng, mộng mơ của nơi đây. Điệu múa chén với âm hưởng nhã nhạc cung đình đã thực sự mang lại cho khán thỉnh giả sức cảm thụ và thăng hoa theo từng giai điệu mạng đậm bản sắc Việt Nam.

Đến miền Trung, người ta dễ bị say đắm bởi nét dịu dàng, thơ mộng của con gái nơi đây. Điệu múa chén với âm hưởng nhã nhạc cung đình đã thực sự mang lại cho khán giả sức cảm thụ và thăng hoa theo từng giai điệu mang đậm bản sắc Việt Nam.

Những cô gái xinh đẹp uyển chuyển cùng động tác lắc hông điêu luyện của điệu múa Ấn Độ hút ánh nhìn của người xem.

Những cô gái xinh đẹp uyển chuyển cùng động tác lắc hông điêu luyện của điệu múa Ấn Độ hút ánh nhìn của người xem.

Xứ sở Phù Tang chào đón Cuder bằng ca khúc Hana, dân ca Okinawa. Dù là lần đầu hát bằng tiếng Nhật nhưng bài hát vẫn được Lê Hải Vân, FPT Software, trình bày trọn vẹn.

Xứ sở Phù Tang chào đón chàng Cuder bằng ca khúc Hana, dân ca Okinawa. Dù là lần đầu hát bằng tiếng Nhật nhưng Lê Hải Vân, FPT Software, vẫn trình bày trọn vẹn bài hát.

Ca khúc “Depend on you” do Hoàng Thị Hoài và Iruka, FPT Software trình bày, mang lại một không khí hoàn toàn khác biệt. Điệu nhạc sôi động, người hát hết mình đã khiến cho khán giả phía dưới phải tràn lên sân khấu để “sung” cùng với họ.

Ca khúc “Depend on you” do Hoàng Thị Hoài và Iruka, FPT Software trình bày, mang lại một không khí hoàn toàn khác biệt. Điệu nhạc sôi động, người hát hết mình đã khiến cho khán giả phía dưới phải tràn lên sân khấu để “sung” cùng với họ.

Tiết mục đồng ca bài hát “Ashita ga arusa” của khách mời và lãnh đạo FPT Software không chỉ thể hiện mối giao hảo giữa hai công ty mà còn là tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Không phân biệt Việt Nam, Nhật Bản, họ cùng say sưa hát, say sưa nhảy múa.

Tiết mục đồng ca bài hát “Ashita ga arusa” của khách mời và lãnh đạo FPT thể hiện mối giao hảo giữa hai công ty, tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Không phân biệt Việt Nam, Nhật Bản, họ cùng say sưa hát và nhảy múa.

Để ghi ghi dấu hành trình của chàng Cuder đến với thị trường lớn nhất thế giới, tất cả mọi người đã cùng ca vang bài dân ca miền tây nước Mỹ “Osuzana”. Trên sân khấu, một tập thể xếp theo vòng tròn, bắt chước theo những động tác trong Clip và cùng cười nghiêng ngả.

Để ghi ghi dấu hành trình của chàng Cuder đến với thị trường lớn nhất thế giới, tất cả mọi người đã cùng ca vang bài dân ca miền Tây nước Mỹ “Osuzana”. Trên sân khấu, một tập thể xếp vòng tròn, bắt chước theo những động tác trong clip khiến người xem cười nghiêng ngả.

Tuy diễn ra vào cuối chương trình nhưng tiết mục nhảy sạp vẫn thu hút đông đảo người tham gia từ Ban lãnh đạo FPT, khách hàng Nhật Bản đến CBNV FPT. Những bước nhảy không điêu luyện, đều đặn nhưng tiếng cười lại vang lên giòn tan từ đó. Màn nhảy múa mang đậm nét đẹp văn hóa Tây Bắc Việt Nam đã để lại ấn tượng đặc biệt cho những người bạn lớn của FPT.

Tuy diễn ra vào cuối chương trình nhưng tiết mục nhảy sạp vẫn thu hút đông đảo người tham gia từ Ban lãnh đạo FPT, khách hàng Nhật Bản đến CBNV FPT. Những bước nhảy không điêu luyện, đều đặn nhưng tiếng cười lại vang lên giòn tan từ đó. Màn nhảy múa mang đậm nét đẹp văn hóa Tây Bắc Việt Nam đã để lại ấn tượng đặc biệt cho những người bạn lớn của FPT.

Bài dân ca Quan họ Bắc Ninh “Người ơi người ở đừng về” là lời chia tay đầy ý nhị. Chia tay đấy mà làm lòng khách càng bịn rịn khó về.

Bài dân ca Quan họ Bắc Ninh “Người ơi người ở đừng về” là lời chia tay đầy ý nhị. Chia tay đấy mà làm lòng khách càng bịn rịn khó về.

Vũ Hà

Ảnh: Nguyên Anh, Nguyễn Nhàn

Ý kiến

()