Chúng ta

Hành trình đi làm trễ

Thứ sáu, 17/8/2018 | 21:09 GMT+7

8h03’. Em lại đi trễ.

Con đường từ nhà đến công ty FPT thật quá giang nan, 1 tuần vừa qua từ khi có quyết định 8h check in vào công ty thì em đã đi trễ nguyên 1 tuần. Lỗi lầm bắt đầu như sau:

Ngày làm việc của em bắt đầu như thế này. Mỗi tối trước khi đi ngủ em đã hẹn đồng hồ dậy vào lúc 6h30 và em bắt đầu nhắm mắt ngủ lúc 10h30. Rỏ ràng em đã ngủ sớm thế mà, em canh me thời gian ngủ vừa đủ 8 tiếng đồng hồ để ngày mai có 1 ngày làm việc thật tỉnh táo và hiệu quả. Vừa nhắm mắt ngủ thì reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng. Em vẫn không thể mở mắt nổi.          

Cố gắng lắm em vơ tay chụp lấy điện thoại. Ôi thế cớ nào em vừa chợp mắt thì đã 6h30 rồi. Em còn ngủ chưa đã thèm mà. Em quyết định tắt báo thức và ngủ tiếp. Reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng. Lại chuyện gì nữa đây. Ôi thôi rồi đã quá trễ cho một ngày làm việc đủ 8 tiếng. em chỉ vừa chợp mắt một tí mà lại mất thêm hơn 1 tiếng đông hồ. Mai mà em vẫn còn dự phòng một báo thức lúc 7h30 phòng khi em muốn buổi trưa ăn cơm bụi trên công ty.

Em đành mò dậy đánh răng rửa mặt theo kiểu nhanh như chớp. 7h45’ em bắt đầu phòng xe trên con đường dài 5,7km đến công ty. Đi được một đoạn thì ò oe ò oe ò oe ò oe ò oe ò oe ò oe ò oe ò oe ò oe ò oe ò oe ò oe ò oe ò oe ò oe. Trời ơi kẹt xe. Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Phải vất vả lắm em mới qua được đám đông ngã tư đường này.

Khi vừa vào đến cổng công ty, cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt. Một bầy xe nối dài không biết bao nhiêu hàng đang ở phía trước. Mà vỏn vẹn chỉ có 3 ông bảo vệ ghi vé xe. Làm sao em luồng lách qua nổi mê cung này. Thế là phải chờ nhích từng tí để được ghi vé xe. Vội vàng lụi xe vào ô và vọt nhanh lên 4 tầng thang leo bộ.

Trời ơi dòng người lại nối đuôi nhau quẹt thẻ. Tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tới lượt em rồi trời ơi. Thế là qua được bao nhiêu cửa ải em mới đến được công ty. Em vui mừng biết bao cho đến khi em ngước lê nhìn đồng hồ.

8h03’. Em lại đi trễ. 

Nguyễn Thị Thúy Vi

FPT Software - GES/EKB/BPS

Ý kiến

()