Chúng ta

Những người thầy của tôi

Thứ sáu, 17/8/2018 | 20:54 GMT+7

Những người thầy ở Fsoft

Tháng 3/2011, Bắt đầu với khóa Prepool K11 ở HCM, gặp anh ThachLN phỏng vấn, xong rồi vào Prepool làm cái dự án iDict dưới sự dẫn dắt của anh, lần đầu thực sự học Java trong 7 ngày, thế rồi loạng quạng thế nào cũng kết thúc, bài học rút ra là *step by step guide* và "em sẽ làm được thôi", thực sự cho đến lúc đó thì cũng chỉ mới "nghe" java chứ cũng chẳng biết java nó hình thù như thế nào, nhưng nhờ những step by step guide của anh Thạch và đội Đào tạo của HCM, mà mình làm được java, và điều đó cũng ảnh hưởng rất lớn tới cách đào tạo của mình sau này.

Tháng 6/2011 thì được gọi vào khóa Fresher1 ở Đà nẵng, ở đây thì gặp anh HuyNT2, điều lớn nhất học được ở anh là sự *lạc quan*, và *lời chào*, dù công việc có mệt mỏi như thế nào có nhiều áp lực thế nào thì cũng phải lạc quan (dù bài này học mãi vẫn kém), và dù chỉ nhẹ gật đầu, thì cũng nên *chào* người quen một chút (bài này thì học cũng kha khá).

Tháng 8/2011, chưa xong khóa Fresher1 thì được gọi sang đội QA, phải gọi là quằn quại ở đây hơn một năm vì lúc đấy cảm thấy cái nghề QA nó "sao sao", đã thế còn chưa hiểu việc và thiếu kiến thức nữa, may thay, trong những ngày chập chững này, mình được chị HuyenLL giải thích rất nhiều những thắc mắc (có thể là củ chuối) của mình về các vấn đề trong nghề QA, nói không ngoa, nếu không có chị, chắc mình đã dứt khoát bỏ nghề QA luôn rồi, nếu dùng 1 danh từ để miêu tả những gì học được từ chị, thì đó chính là "kiến thức nền QA"

2013, Sau khi pass khóa QA Exam 2012 thì được chuyển về với đội của chị ThanhVTC, và cũng bắt đầu gắn bó với chị ấy suốt 3 năm, học được rất nhiều điều từ chị, từ sự nghiêm túc trong công việc, cách communicate, cách đối xử với members, chị không dạy mình nhiều về kỹ thuật, nhưng thực sự cách làm việc, cách sống của chị đả ảnh hưởng đến mình rất nhiều, danh từ học được "cách làm việc".

2014-2015, bắt đầu giảm dần việc làm QA dự án mà tập trung vào làm các công việc "chung" ở đội QA Org của chị ViPTQ và chị NgaNT6, từ chị Nga, mình học được sự "cẩn thận", giai đoạn này cũng là thời gian kỹ năng excel của mình bùng nổ, khi phải xử lý các report của FSU17, chị Vi thì không trực tiếp dạy cho mình nhiều lắm, nhưng từ cách chị review các report của mình, mình học được sự "chỉn chu" trong cách trình bày tài liệu và báo cáo.

Từ 2016 đến nay thì cũng bôn ba qua nhiều sự kiện, cũng gặp nhiều người giỏi và học được nhiều thứ, nhưng không nhiều ấn tượng như giai đoạn trước nữa. 

Nguyễn Xuân Long

FPT Software - GES/EKB/BPS

Ý kiến

()