Đối thoại
* - Tại sao bà tỷ phú trung niên kai có thể cưới được một thanh niên vừa trẻ vừa đẹp trai thế nhỉ?
- Rất đơn giản bà ấy mới 50 tuổi, nhưng bảo với anh ta là đã 80.
* - Khi em già, anh còn yêu em nữa không?
- Vì sao lại phải chờ lâu thế?
* - Thưa ngài, cô vợ tương lai của ngài có biết tuổi tác của ngài không?
- Tất nhiên biết một phần thôi.
* - Anh có yêu em không?
- Có chứ, em lại muốn mua gì rồi phải không?
* - Anh đã lừa dối em, trước khi cưới anh bảo anh có rất nhiều tài sản cơ mà?
- Nhưng lúc đó em bảo “Không có tài sản cũng không sao” còn gì!
* - Mẹ ơi, anh ấy gọi con là “Cô gái đáng yêu nhất thế giới!” , có nên mời anh ấy đến nhà mình chơi không mẹ?
- Đừng vội con ạ. Hãy cứ để anh ta hiểu nhầm thêm một thời gian nữa.
* - Thế nào là một phóng viên thể thao?
- Là người luôn đưa ra những dự đoán chắc chắn đội nào sẽ thắng vào ngày mai, và hôm sau phải biết giải thích hợp lý tại sao chính đội ấy lại thua!
* -Tôi muốn may một cái minijupe thì cần bao nhiêu vải?
- Cô cứ nói mua vải để may thắt lưng là được.
* - Anh yêu, hôm nay em mới mua được cuốn sách nấu ăn nổi tiếng đấy. Anh thử xem món này có ngon không?
- Này em, hình như quyển sách em mua có quá nhiều lỗi chính tả thì phải.
“Cứu tàu” suốt đêm
Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhất ký của mình:
Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai.
Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm tàu nếu mình từ chối.
Ngày thứ ba: ăn tối với “mối đe dọa” con tàu.
Ngày thứ tư: Suốt đêm qua mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách.
đã lâu không buôn đu đủ
Trong buổi dạ hội, một nhà kinh doanh hoa quả khiêu vũ với một quý bà mặc áo hở ngực rộng. Thấy bạn nhảy cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, bà nọ mỉm cười đưa đẩy:
- Chắc đã lâu ngài chưa có dịp thấy phải không?
- Phải! Lâu lắm rồi, từ khi tôi còn…buôn đu đủ.
Minh họa
Tại bàn thi vấn đáp môn “Tâm lý học” ở một trường đại học, một vị giám khảo nói với thí sinh:
- Nội dung “Quy luật lây lan tình cảm” em trình bày thế là được. Bây giờ hãy cho tôi một ví dụ minh họa.
Thí sinh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Thưa thầy! Giả sử em yêu một bạn gái và một bạn nam khác cũng yêu bạn gái đó gọi là sự “lây lan tình cảm”. Điều này rất nguy hiểm và có thể dẫn đến ẩu đả ạ!
Dịch vụ “trọn gói”
Tại công ty chuyên cung cấp vệ sĩ, người ta đang tiếp một ông khách quan trọng.
- Thưa ngài, chúng tôi mới phát triển thêm một số dịch vụ. Ngài muốn bảo vệ trong giờ hành chính hay là trọn gói?
- Thế nào là trọn gói?
- Thưa, là bao gồm cả … tẩm liệm và chôn cất ạ!
Lấy ở đâu ra?
Trong buổi thi tốt nghiệp trường hàng hải, giáo sư hỏi thi một thí sinh:
- Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ thả neo.
- Từ phía mũi tàu?
- Tôi thả neo thứ hai.
- Từ phía đuôi tàu?
- Tôi thả cái neo nữa.
- Anh lấy ở đâu ra nhiều neo thế?
- Thế lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy?
yếu tim
Chuông điện thoại reo, người phụ nữ để tình nhân ngồi lại còn mình nhấc ống lên nghe, một lát sau đặt xuống. Người tình hỏi:
- Ai gọi thế?
- Chồng em.
- Vậy thì anh nên đi thôi – người tình vội vàng – Anh ấy hiện đang ở đâu?
- Anh đừng lo, anh ấy bảo đang chơi bài với anh ở quán rượu đấy.
- Thế thì anh sẽ chơi với bạn rượu của anh ta ở đây.
Ý kiến
()