Chúng ta

Hàng nghìn người FPT IS bắt đầu 'Hành trình ngày mới'

Thứ sáu, 19/4/2019 | 05:30 GMT+7

Đúng 21h55 và 23h05 tối 18/4, hai chuyến tàu "Hành trình ngày mới" của nhà Hệ thống đã rời ga Hà Nội để đưa hàng nghìn người FPT IS đón bình minh trên biển Cảnh Dương (Huế).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 20h30, sân ga Hà Nội nhuộm màu áo cam với đoàn người FPT IS. Hàng trăm gương mặt nhà Hệ thống có mặt đông đủ và háo hức trước giờ G. Không ai tỏ ra lo lắng hay uể oải trước lịch trình dày đặc kéo dài suốt 3 ngày 2 đêm tới. Thay vào đó là sự hào hứng, rạng rỡ.</p>

20h30, sân ga Hà Nội nhuộm màu áo cam với đoàn người FPT IS. Hàng trăm gương mặt nhà Hệ thống có mặt đông đủ và háo hức trước giờ G. Không ai tỏ ra lo lắng hay uể oải trước lịch trình dày đặc kéo dài suốt 3 ngày 2 đêm tới. Thay vào đó là sự hào hứng, rạng rỡ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Binh đoàn" áo cam phủ kín sân ga thu hút ánh nhìn của nhiều người dân xung quanh.</p>

"Binh đoàn" áo cam phủ kín sân ga thu hút ánh nhìn của nhiều người dân xung quanh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các nhóm tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm trước khi lên tàu.</p>

Các nhóm tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm trước khi lên tàu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đây là lần đầu tiên FPT IS tổ chức sự kiện mừng sinh nhật quy mô chạm tới đến từng CBNV. Tại đây, tất cả sẽ cùng hành quân, ngồi lại đón bình minh, hòa cùng nhịp thở và cảm xúc… </p>

Đây là lần đầu tiên FPT IS tổ chức sự kiện mừng sinh nhật quy mô chạm tới đến từng CBNV. Tại đây, tất cả sẽ cùng hành quân, ngồi lại đón bình minh, hòa cùng nhịp thở và cảm xúc… 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không quên mang theo biển tên của từng đơn vị để tìm "đồng đội".</p>

Không quên mang theo biển tên của từng đơn vị để tìm "đồng đội".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đỗ Thị Thùy Ngân (FIS FPS HN) mang theo những chiếc nón và một cây đàn. Chị không giấu nổi sự phấn khích trước giờ tàu lăn bánh: “Thật sự tim tôi đập thình thịch từ lúc còn ở nhà. Ngay từ khi nhìn thấy những bóng áo cam là tim muốn nhảy ra ngoài rồi. Lát nữa lên tàu, tôi sẽ bắt nhịp cho anh em hát STCo. Tôi hy vọng FIS sẽ có một chuyến đi thật vui và an toàn”.</p>

Đỗ Thị Thùy Ngân (FIS FPS HN) mang theo những chiếc nón và một cây đàn. Chị không giấu nổi sự phấn khích trước giờ tàu lăn bánh: “Thật sự tim tôi đập thình thịch từ lúc còn ở nhà. Ngay từ khi nhìn thấy những bóng áo cam là tim muốn nhảy ra ngoài rồi. Lát nữa lên tàu, tôi sẽ bắt nhịp cho anh em hát STCo. Tôi hy vọng FIS sẽ có một chuyến đi thật vui và an toàn”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mỗi người FPT IS tham gia "Hành trình ngày mới" sẽ được phát trang phục gồm quần áo, mũ và một chiếc thẻ tên đặc biệt.</p>

Mỗi người FPT IS tham gia "Hành trình ngày mới" sẽ được phát trang phục gồm quần áo, mũ và một chiếc thẻ tên đặc biệt.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo BTC, chương trình sẽ đem đến khoảnh khắc ấn tượng mà người nhà Hệ thống chưa từng được trải nghiệm trước đây.</p>

Theo BTC, chương trình sẽ đem đến khoảnh khắc ấn tượng mà người nhà Hệ thống chưa từng được trải nghiệm trước đây.

<p> Một trong những thành viên nhà FPT IS "check-in" vé vào cửa đầu tiên. </p>

Một trong những thành viên nhà FPT IS "check-in" vé vào cửa đầu tiên. 

<p class="Normal"> Nguyễn Phú Sơn Tùng (FPT IS FPS HN) "khoe" rằng anh đã chuẩn bị bộ bài để giải trí trên tàu và một ít tư trang đơn giản: “Tôi chưa bao giờ nghĩ FIS lại làm một hành trình hoành tráng và quy củ như thế này. Và hiện tại thì tôi đang thấy rất “hung hăng” vì “quân” mình đông quá mà”, anh Tùng bật cười hào hứng.</p>

Nguyễn Phú Sơn Tùng (FPT IS FPS HN) "khoe" rằng anh đã chuẩn bị bộ bài để giải trí trên tàu và một ít tư trang đơn giản: “Tôi chưa bao giờ nghĩ FIS lại làm một hành trình hoành tráng và quy củ như thế này. Và hiện tại thì tôi đang thấy rất “hung hăng” vì “quân” mình đông quá mà”, anh Tùng bật cười hào hứng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các bóng áo cam lần lượt qua cổng check-in để chờ tới giờ tàu chuyển bánh.</p>

Các bóng áo cam lần lượt qua cổng check-in để chờ tới giờ tàu chuyển bánh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thang bộ ở sân ga phủ kín một màu cam rực rỡ. <span>Ảnh: Diệu Anh</span></p>

Thang bộ ở sân ga phủ kín một màu cam rực rỡ. Ảnh: Diệu Anh

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kiểm tra vé một lần cuối trước khi lên tàu ổn định chỗ ngồi. </p>

Kiểm tra vé một lần cuối trước khi lên tàu ổn định chỗ ngồi. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Là một trong những thành viên của đường sắt Hà Nội sẽ đồng hành cùng toàn thể anh em nhà Hệ thống, anh Cao Hùng Nam - trưởng tàu khách phụ trách chuyến tàu HN1 chia sẻ anh rất ấn tượng với sắc cam của FPT. Anh Nam khẳng định sẽ làm việc hết mình để mang đến dịch vụ tốt nhất cho người F trong suốt chuyến đi.</p>

Là một trong những thành viên của đường sắt Hà Nội sẽ đồng hành cùng toàn thể anh em nhà Hệ thống, anh Cao Hùng Nam - trưởng tàu khách phụ trách chuyến tàu HN1 chia sẻ anh rất ấn tượng với sắc cam của FPT. Anh Nam khẳng định sẽ làm việc hết mình để mang đến dịch vụ tốt nhất cho người F trong suốt chuyến đi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hai chuyến tàu đặc biệt có 12 toa, 642 ghế mỗi chuyến và chỉ toàn ghế ngồi mềm điều hoà, rời bến đúng giờ quy định từ Hà Nội.</p>

Hai chuyến tàu đặc biệt có 12 toa, 642 ghế mỗi chuyến và chỉ toàn ghế ngồi mềm điều hoà, rời bến đúng giờ quy định từ Hà Nội.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những gương mặt rạng rỡ báo hiệu một cuộc hành trình đầy sức trẻ và đáng nhớ với từng thành viên FPT IS. Ảnh: Diệu Anh</p>

Những gương mặt rạng rỡ báo hiệu một cuộc hành trình đầy sức trẻ và đáng nhớ với từng thành viên FPT IS. Ảnh: Diệu Anh

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đúng 21h55, chuyến tàu đầu tiên từ Hà Nội chính thức khởi hành. Khoàng một tiếng sau đó, chuyến tàu còn lại cũng rời ga đưa các anh em FPT IS hội tụ tại Huế vào chiều ngày 19/4.</p>

Đúng 21h55, chuyến tàu đầu tiên từ Hà Nội chính thức khởi hành. Khoàng một tiếng sau đó, chuyến tàu còn lại cũng rời ga đưa các anh em FPT IS hội tụ tại Huế vào chiều ngày 19/4.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, đúng 16h40 chiều cùng ngày, khoảng 700 người nhà FPT IS đã xuất phát từ TP HCM.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Hành trình ngày mới” nối trọn một vòng Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm thành lập công ty là cơ hội hiếm có để FPT IS xốc lại tinh thần đội ngũ, tạo giá trị niềm tin và khơi dậy lòng tự hào, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chuyến đi cũng là cơ hội để "thần dân FIS" gần nhau hơn. Sẽ không còn khoảng cách giữa nhân viên và lãnh đạo, không còn sự phân biệt giữa nhân viên kinh doanh và kỹ thuật và sẽ không còn sự xa cách giữa các đội onsite và những người “ở nhà”.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đây cũng là dịp để văn hóa kỷ luật ngấm sâu hơn vào máu của người nhà Hệ thống. Với sự kỷ luật, FPT IS sẽ trở thành một tổ chức mạnh mẽ sẵn sàng thực hiện những mục tiêu ngày một khó khăn hơn, lớn lao hơn.</p>

Trước đó, đúng 16h40 chiều cùng ngày, khoảng 700 người nhà FPT IS đã xuất phát từ TP HCM.

“Hành trình ngày mới” nối trọn một vòng Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm thành lập công ty là cơ hội hiếm có để FPT IS xốc lại tinh thần đội ngũ, tạo giá trị niềm tin và khơi dậy lòng tự hào, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Chuyến đi cũng là cơ hội để "thần dân FIS" gần nhau hơn. Sẽ không còn khoảng cách giữa nhân viên và lãnh đạo, không còn sự phân biệt giữa nhân viên kinh doanh và kỹ thuật và sẽ không còn sự xa cách giữa các đội onsite và những người “ở nhà”.

Đây cũng là dịp để văn hóa kỷ luật ngấm sâu hơn vào máu của người nhà Hệ thống. Với sự kỷ luật, FPT IS sẽ trở thành một tổ chức mạnh mẽ sẵn sàng thực hiện những mục tiêu ngày một khó khăn hơn, lớn lao hơn.

Trâm Nguyễn

Ý kiến

()