Chúng ta

Tôi muốn được là đôi chân của cô ấy

Thứ hai, 20/8/2018 | 10:20 GMT+7

Bây giờ không những FPT đã giúp cho tôi từ một thanh niên nhút nhát trước đây trưởng thành và tự tin hơn mà cả hai chúng tôi đã có rất nhiều các anh chị em, bạn bè đồng nghiệp tại công ty luôn hỗ trợ cho chúng tôi hoàn thành tốt công việc.

Từ một thằng thanh niên nhút nhát từ Huế tôi vào Đà Nẵng, với mong muốn tìm được một công việc phù hợp và ổn định cho mình cũng như để được ở gần người tôi yêu… Đến với FPT Software là cả một sự ngẫu nhiên khi bạn gái tôi có được thông tin tuyển dụng từ một người bạn, mặc dù rất muốn được trải nghiệm công việc ở một môi trường có tiếng là chuyên nghiệp như FPT nhưng với một đứa nhút nhát như tôi vẫn cứ lo lắng và e ngại khi đứng trước một công ty lớn như FPT. Và rồi chính bạn gái tôi đã tạo động lực, tiếp thêm sức mạnh để tôi tự tin gửi CV ứng tuyển, hơn thế nữa chúng tôi thật sự rất muốn có thể được làm việc chung tại một nơi vì vậy cả hai chúng tôi cũng đã cùng nhau gửi CV đến FPT Software ứng tuyển.

Tôi quên chưa nói với các bạn tại sao tôi lại phải lặn lội vào Đà Nẵng, nơi mà không có một người thân thuộc để tìm việc làm và muốn được ở bên cạnh bạn gái tôi không phải là vì tôi yêu cô ấy như những tình yêu nam nữ đơn thuần mà tôi mong muốn được chăm sóc cho cô ấy trong từng các hoạt động của cô ấy bởi vì cô gái ấy là một người khuyết tật phải ngồi trên xe lăn, mọi thứ di chuyển của cô ấy đều chậm hơn người bình thường chúng ta… Tôi mong muốn được là đôi chân của cô ấy và đưa cô ấy đi làm mỗi ngày.

Thật may mắn và hạnh phúc cho chúng tôi khi được FPT Software mời phỏng vấn và chúng tôi đã vượt qua được thử thách để vào làm việc tại DTL.Bu3 Đà Nẵng trong toà nhà FPT Complex. Chúng tôi rất vui mừng khi cả hai đều được nhận, và dù cô ấy là người khuyết tật phải ngồi trên xe lăn nhưng FPT vẫn chào đón cô ấy như những người bình thường khác, khiến tôi thật sự rất nể phục và cám ơn những con người của FPT, cám ơn đã cho chúng tôi có cơ hội để có thể đồng hành đi làm cùng nhau mỗi ngày, và dù phải bế cô ấy lên xuống xe bus mỗi sớm mai cũng như sau giờ tan sở một đoạn khá xa nhưng thay vì cảm thấy mệt mỏi thì tôi lại cảm nhận một niềm vui và hạnh phúc vì có thể làm được điều mà tôi mong muốn đó chính là làm đôi chân cho cô ấy...

Bây giờ không những FPT đã giúp cho tôi từ một thanh niên nhút nhát trước đây trưởng thành và tự tin hơn mà cả hai chúng tôi đã có rất nhiều các anh chị em, bạn bè đồng nghiệp tại công ty luôn hỗ trợ cho chúng tôi hoàn thành tốt công việc. Và đó là cả một quá trình tôi đến với FPT, với một môi trường thoải mái thân thiện lại làm việc rất chuyên nghiệp thêm vào đó là sự biết ơn những con người ở đó đã tiếp thêm động lực để cả hai chúng tôi có thể cố gắng hơn nữa đóng góp thêm sức lực của mình cho công việc… Kính chúc FPT sẽ thành công vang dội hơn nữa trong thời gian đến trên toàn thế giới, và luôn có những điều kỳ diệu tốt đẹp như chính câu chuyện của chúng tôi…

Lê Ngọc Trung

FPT Software - DTL

Ý kiến

()