Chúng ta

Duy lờ đờ - Sự khác biệt đến từ cái tên

Thứ sáu, 17/8/2018 | 19:32 GMT+7

Ngày đầu mới khi bước vào FSoft mình được assign ngay vào project P&G, dự án ‘hot’ nhất của BU GES-DMS liên minh với GES-DNM. 

Ngày đầu mới khi bước vào FSoft mình được assign ngay vào project P&G, dự án ‘hot’ nhất của BU GES-DMS liên minh với GES-DNM. Hỏi sếp thử: Aanh ơi, đồng bọn của em là ai vậy? Project lớn vậy chắc team cũng hoành tráng lắm, toàn trai đẹp gái xinh hoặc dân cao thủ võ lâm ít nhất trên 5 năm kinh nghiệm đúng không anh?" Sếp trả lời tỉnh bơ "Có 1 đứa thôi em, cũng là cao thủ nhưng là cao thủ ‘Võ lâm truyền kỳ’, ‘Liên minh huyền thoại’, cái tên còn sốc hơn ‘Duy lờ đờ’, nhan sắc thì tùy người đối diện. Tưởng tượng thôi thì cũng thấy mệt rồi, làm project lớn thì dân cao thủ, lúc nào cũng tỉnh táo còn chưa ăn thua, cái này chắc sếp chơi khó mình rồi, tương lai vô cùng ‘tươi sáng’. Ngày gặp mặt y như mình tưởng tượng: đúng phong cách dân chơi game, buổi sáng vô công ty làm thì đầu tóc bù xù chưa chải, quần áo nhăn nheo, người thì ốm nhom ốm nhách, ngồi họp thì ngáp lên ngáp xuống như dân nghiện. Sếp còn nói ‘project mình sắp cháy rồi, giao cho 2 đứa nhiệm vụ chữa cháy đó’, nghĩ trong bụng ‘kiểu này chết chắc rồi, số mình nhọ quá, tưởng được làm chung với hot-girl vạn người mê, chân dài tới nách, ai dè gặp ngay thằng nghiện game’.

3141882381-1111-1531813566-7043-15318225

Đúng là ông trời trớ trêu, người mình không thích thì cứ gặp miết. Từ lúc vào công ty tới giờ 2 thằng bị sắp xếp đi onsite chung miết, vào công ty 8 tháng thì đi công tác chung hơn 6 tháng rồi, lê lết ‘Hà Nội’, ‘HCM’, ‘Bắc Giang’, ‘Hải Phòng’, ‘Cẩm Phả’,… cũng nhờ đó mà cũng hiểu hơn về ‘đồng bọn’ của mình. Nhìn người ‘lờ đờ’ vậy thôi chứ trong công việc thì vô cùng lanh lẹ, chỗ nào sắp cháy thì bay vô ngay mặc dù ‘đếch biết bay vô phải làm gì’, chắc là kiểu người ‘lù đù vác lu chạy’, cuối tuần thì sẵn sàng OT bất cứ thời gian nào. Hỏi thử ‘sao em siêng năng quá vậy ? Cuối tuần ngồi làm việc miết vậy ?’ Duy ‘lờ đờ’ trả lời tỉnh bơ : ‘em dân FA mà, cuối tuần cũng ngồi chơi game, giờ làm OT mở laptop 1 bên, bên kia đánh game ầm ầm, vừa giết thời gian vừa có tiền nữa, sướng lắm đó anh’. Cái này thiệt là phục nó, chắc là người làm việc vì ‘đam mê’ hiếm hoi còn sót lại. Sinh vật ‘quý hiếm’ này cần đưa vào sách đỏ cần bảo tồn, nếu không nó ‘tuyệt chủng’ thì uổng lắm. Sau thời gian lê lết vậy thì đến giờ cũng có thành quả, project đã được khách hàng nghiệm thu, mass roll-out cũng sắp xong, yeah yeah. Trong khi mình vi vu dạo chơi khắp miền Bắc (Mộc Châu, Sapa, Hạ Long, Cát Bà,…) thì nó vẫn đang miệt mài support khách hàng bất kể ngày đêm (nghĩ ra thấy tội lỗi quá, đợt này về phải mua quà hối lộ cho nó).

3505249892-2932-1531813566-9912-15318225

Nghĩ ra thì ông trời cũng công bằng, người không có ‘nhan sắc’ thì sẽ có tài năng khác bù vô (cái này tui tự nghĩ nhe). Chúc ‘đồng bọn’ Duy lờ đờ thành công, FScoin vô ào ào như nước lũ, đợt review hợp đồng sắp tới thoải mái deal lương với sếp.

9130722504-3787-1531813567-7272-15318225

Hà Nội, 1 ngày rảnh rỗi.

Nguyễn Công Minh Giao

FPT Software - GES/EKB/BPS/FSF

Ý kiến

()