Cứ tưởng
Nhân ngày 8-3 quốc tế phụ nữ, thành phố có tổ chức một cuộc thi hiểu biết về phụ nữ. Có hai bố con nhà nọ đi thi.
Trong ngày thi đầu tiên, ông bố bị 0 điểm còn ông con được 10 điểm. Ông bố tức lắm bèn hỏi thằng con cho ra nhẽ: "Mày trả lời thế nào để được 10 điểm?". Câu hỏi của ban tổ chức là "Trung tâm của phụ nữ ở đâu?". Thằng con thật thà trả lời ông bố "Trung tâm của phụ nữ là Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam". Ông bố vắt tay lên chán than "Thế mà bố cứ tưởng...".
Trong ngày thi thứ hai, ông bố vẫn bị 0 điểm còn thằng con vẫn 10 điểm. Ông bố tức lắm hỏi thằng con "Sao mày được 10 điểm?". Câu hỏi của ban tổ chức là "Người vợ thích cầm gì của chồng nhất?". Thằng con thật thà trả lời "Người vợ thích cầm lương của chồng nhất". Ông bố bóp chán "Thế mà bố cứ tưởng...".
Trong ngày thi thứ ba, ông bố lại bị điểm 0 còn thằng con thì vẫn được điểm 10. Lần này thì ông bố tức quá quát thằng con trai "Mày trả lời thế nào mà lại được điểm 10?". Câu hỏi của ban tổ chức là "Tóc của phụ nữ ở đâu xoăn nhất?". Thằng con vẫn thật thà trả lời "Tóc phụ nữ ở Châu Phi xoăn nhất". Ông bố lần này thì ngồi thụp xuống bảo "Thế mà bố cứ tưởng...".
Vết thương
Một quý ông được đưa vào trong bệnh viện cấp cứu vết thương ở mông. Bác sĩ trực hỏi:
- Ông bị thương trong trường hợp nào?
- Dạ khi đang âu yếm với vợ thì bị cái đèn chùm rớt xuống...
Sau khi khám nghiệm vết thương bác sĩ kết luận:
- Rất may cho ông là vết thương này chỉ ở phầm mềm nên không đáng ngại...
Quý ông nọ hào hứng tiếp lời:
- ... Vâng nếu mà nó rơi sớm chút nữa thì chắc tôi đã vỡ sọ rồi...
Trị bệnh
Bệnh nhân: Thưa bác sỹ, tôi mắc bệnh trầm uất.
Bác sỹ: Anh cưa lao đầu vào công việc là bệnh khắc khỏi ngay.
Bệnh nhân: Nhưng công việc của tôi là trộn bê tông.
Giữ lời
Trên một chuyến tàu trở nhiều thiếu nữ trẻ đẹp, bỗng xuất hiện một tên cướp lăm lăm con dao trong tay. Hắn quát to:
- Bỏ hết tiền bạc ra và nhường đường cho tao đi. Nếu không tao sẽ cho biết thế nào là hiếp dâm tàn bạo.
Trong khi chị em sợ hãi lột bỏ tư trang, tiền của cho tên cướp, thì cuối toa tàu phát ra tiếng cười khành khạch của một cụ bà 70 tuổi rằng:
- Này, chú đã nói thì gắng giữ lấy "nhời".
Kiểm tra
Trong giờ kiểm tra Anh văn, cô giáo ra đề: Em hãy viết lại cảm tưởng của mình về đêm đầu tiên xa nhà. Sau 15 phút, cô nhìn xuống vẫn thấy một bạn gái không viết gì cả.
Đến bên cạnh, cô giáo hỏi: "Sao em không làm bài? Em không nhớ gì sao?"
Cô học trò nhỏ nhẹ trả lời: "Dạ, uống xong ly 1 nghiên cứu cam là em không còn biết gì nữa ạ"
Vợ
Một gã đàn ông đầm đìa mồ hôi như vừa mới đua ngựa xong bước vào trong một quán bar vào lúc thật khuya và kêu liền một lúc 5 ly whisky.
- Anh có làm sao không vậy? - Bartender hỏi.
- Có một con nhỏ trong xe hơi của tôi. Cho dù anh bạn có âu yếm đến Noel cũng không thể làm cô ta thoả mãn được.
- ồ, để hậu xét - Bartender trả lời và háo hức đi ra bãi xe.
Anh ta ở trong xe với người phụ nữ được một lúc thì có tiếng gõ cửa và một viên cảnh sát chiếu đèn pin vào trong xe. Gã bartender giật nảy người lên và quay cửa kiếng xe xuống, nói với viên cảnh sát:
- Không có chuyện gì đâu ngài sĩ quan ạ, tôi đang cùng vợ tôi mà.
- ồ, xin lỗi thưa ông. Tôi không biết đó là vợ của ông.
- Tôi cũng chẳng biết... cho tới khi ngài soi đèn pin vào!
Ý kiến
()