Chúng ta

Cô chú FPT cùng học sinh Trường Hy vọng kể chuyện bằng 'ống kính'

Thứ ba, 9/6/2026 | 08:11 GMT+7

CLB Nhiếp ảnh FPT vừa tổ chức buổi học ngoại khóa “Nhiếp ảnh dễ như ăn kem” dành cho học sinh của Trường Hy vọng, mang đến những kiến thức cơ bản về bố cục, góc chụp, ánh sáng và cùng các em trực tiếp thực hành, khám phá thế giới qua ống kính của chính mình.

Với chiếc điện thoại rất đỗi quen thuộc hay chiếc máy ảnh của cô chú nhà F và sự tò mò của tuổi học trò, không khí tại Hope School trở nên sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các thành viên CLB Nhiếp ảnh FPT, các em học sinh được tiếp cận với nhiếp ảnh theo cách gần gũi, dễ hiểu và có thể áp dụng ngay trong cuộc sống hằng ngày.

-7688-1780916033.jpg

Các thành viên CLB Nhiếp ảnh FPT hướng dẫn cho các bạn nhỏ Trường Hy vọng.

Những kiến thức tưởng chừng phức tạp về bố cục, góc chụp hay ánh sáng đã được truyền tải một cách sinh động thông qua các ví dụ thực tế và những trải nghiệm trực quan. Sau phần lý thuyết, khuôn viên trường nhanh chóng trở thành một “studio” ngoài trời đầy màu sắc. Các em chủ động chia nhóm, tìm kiếm góc máy, lựa chọn bối cảnh và bắt đầu thực hành với cả điện thoại lẫn máy ảnh. Không gian học tập vì thế cũng trở nên nhộn nhịp hơn với những cuộc trao đổi và khám phá không ngừng.

Điều khiến các thành viên CLB bất ngờ nhất không chỉ là khả năng tiếp thu nhanh chóng của các em mà còn là sự sáng tạo trong cách quan sát và kể chuyện bằng hình ảnh. Nhiều học sinh chủ động tìm kiếm những góc chụp mới lạ, mạnh dạn thử nghiệm các bố cục khác nhau thay vì chỉ làm theo hướng dẫn. Mỗi bức ảnh đều mang dấu ấn riêng, phản ánh góc nhìn, cảm xúc và sự hồn nhiên rất đặc trưng của người cầm máy.

-9194-1780916033.jpg

Các em được thực hành với studio.

Không chỉ các “nhiếp ảnh gia nhí” hào hứng tham gia, những bạn được chọn làm mẫu cũng thể hiện sự tự tin và nhiệt tình. Thay vì e ngại trước ống kính, các em thoải mái tạo dáng, phối hợp cùng bạn chụp để tạo nên những khoảnh khắc tự nhiên, sống động và giàu cảm xúc. Chính sự tương tác ấy đã góp phần làm nên nhiều bức ảnh đẹp, không chỉ ở khía cạnh kỹ thuật mà còn ở những câu chuyện được lưu giữ phía sau mỗi khung hình.

"Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình diễn ra ở phần cuối buổi học, khi tất cả cùng ngồi lại để xem và nhận xét những tác phẩm vừa thực hiện. Các em xem lại từng bức ảnh, được trình chiếu trên màn hình, trong khi các thành viên CLB chia sẻ thêm những điểm mạnh cũng như những yếu tố có thể cải thiện để các em tiếp tục phát triển kỹ năng trong tương lai.

-9049-1780916033.jpg

Thực hành chụp ảnh chân dung với nắng.

"Mỗi khi một bức ảnh ấn tượng xuất hiện, cả căn phòng lại vang lên những tiếng trầm trồ và thích thú. Nhiều em không giấu được sự bất ngờ khi nhận ra rằng chỉ với những kiến thức cơ bản vừa được học trong buổi sáng, mình đã có thể tạo ra những bức hình đẹp, bắt trọn những khoảnh khắc ý nghĩa và nhận được sự ghi nhận từ mọi người", anh Đoàn Tấn Cường, đại diện CLB Nhiếp ảnh FPT, cho hay.

Khép lại chương trình, điều khiến các thành viên CLB Nhiếp ảnh FPT cảm thấy vui nhất chính là những lời nhắn gửi từ các em học sinh. "Nhiều em bày tỏ mong muốn các anh chị sẽ sớm quay trở lại với những buổi học mới để cùng tiếp tục khám phá thế giới nhiếp ảnh đầy thú vị và chúng tôi cũng hẹn các bạn nhỏ ở số tiếp theo của chuỗi ngoại khoá này", anh Huy Hoàng, thành viên CLB, bày tỏ.

-1739-1780916033.jpg

Các em xem lại những tác phẩm của mình và lắng nghe góp ý từ các thành viên CLB Nhiếp ảnh FPT.

Thông qua hoạt động lần này, cô chú trong CLB Nhiếp ảnh FPT mong muốn không chỉ chia sẻ những kiến thức nền tảng về nhiếp ảnh mà còn góp phần tạo nên một sân chơi trải nghiệm bổ ích, khơi gợi khả năng quan sát, tư duy sáng tạo và sự tự tin cho các em. Mục tiêu CLB đề ra sẽ duy trì lớp học này đều đặn hơn, đồng thời có nhiều buổi ngoại khoá về nhiếp ảnh hơn nữa trong thời gian tới.

Trước đó, thành viên CLB Nhiếp ảnh FPT cũng từng có buổi hướng dẫn về nhiếp ảnh, cũng như tham gia các hoạt động cùng các em, ghi lại những khoảnh khắc của các hoper như một món quà quý giá trong hành lớn lên, trưởng thành dưới mái trường Hy vọng.

Đình Thịnh

Ý kiến

()