![]() |
| Một chú Rồng con bé bỏng trong nhà là mơ ước của nhiều cặp đôi. |
Rồng là con vật hùng mạnh và được kính trọng nhất trong số 12 con giáp. Nó tượng trưng cho tham vọng và thống trị, nhưng đồng thời cũng là con vật linh thiêng và mang tính thần thánh.
Mới cưới nhưng may mắn đã mỉm cười với Lê Vân Anh, phóng viên của báo điện tử iOne.net. Vân Anh không định trước, chỉ “để tự nhiên” vì sợ kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh con. Có bầu, trông cô rạng rỡ và đầy đặn hơn. Cô cũng không giấu nổi niềm vui khi mang bầu một em bé tuổi Thìn.
“Tôi nghĩ sinh con năm nay sẽ tốt, trai gái đều được, thông minh sáng láng. Người ta hay bảo Rồng bay Phượng múa mà. Đâu phải tự nhiên người ta thi nhau sinh con năm này”, Vân Anh cười nói.
Trong gia đình cô cũng có người tuổi Thìn. Vân Anh nhận thấy rõ cuộc sống của họ khá an nhàn, công danh, sự nghiệp đều ổn. Bởi thế, cô rất mừng. Từ lúc mang bầu, ngày nào cô cũng lên Internet để tìm hiểu thông tin cho bà bầu và em bé.
Để có sự chuẩn bị tốt nhất, cô còn rủ cả chồng tìm hiểu cùng và hỏi kinh nghiệm bạn bè, người thân trong gia đình. Sớm mang bầu sau khi cưới nên chồng cô luôn đưa đón, chăm sóc tận tình. Vân Anh mong bé sẽ có chiều cao như bố (1m80) và xinh hơn mẹ, ngoan ngoãn, thông minh.
Khác với Vân Anh, Nông Hương Ly, Đại học FPT, lại có mong muốn sinh con tuổi Thìn từ trước khi cô lấy chồng. Đến khi kết hôn, cô “theo đúng kế hoạch mà làm”. Ly tuổi Tý, mà Thân - Tý - Thìn là tam hợp nên chuyện cô muốn có con hợp với tuổi của mẹ là điều dễ hiểu. Hơn nữa, bé sinh năm 2012 sẽ có mệnh Thủy, mà mẹ thì mệnh Kim, nên theo ngũ hành, Kim sinh Thủy, càng khiến cô mê mẩn với tuổi này hơn.
Ly tiếp xúc với nhiều người tuổi Thìn và thấy họ đều giỏi giang, thông minh. Không phải cuộc sống của người tuổi Thìn nào cũng thuận lợi, nhưng quan trọng là họ đều có chí, có tài. Thường thì sinh con trai năm Thìn sẽ tốt hơn con gái. Nhưng là trời cho nên dù con nào, Ly cũng rất hài lòng.
Qua Tết, Ly cùng chồng sẽ mua sắm đồ để chuẩn bị chào đón em bé. Hiện tại, hai vợ chồng cũng đang tiết kiệm một khoản để chuẩn bị về mặt tài chính đầy đủ nhất cho bé. Ly chỉ mong sao mẹ tròn con vuông, bé khỏe, chứ không kỳ vọng gì quá lớn.
Không tính toán, nhưng trời cũng chiều lòng cặp vợ chồng trẻ Nông Bích Vân, Học viện Lãnh đạo FPT. Cô không quá để ý tới năm sinh, chỉ nghe mọi người nói sinh con trai năm Thìn thì tốt. Theo Vân, cuộc sống của người tuổi Thìn hay bất kỳ tuổi nào khác cũng đều có điểm đặc biệt riêng, phụ thuộc vào cá tính, cũng như cách sống của họ là chính, chứ không phụ thuộc vào năm sinh. Nói về con Rồng, Vân nhớ lại hồi bé hay lên đình chơi, các cụ vẫn dặn không được vuốt râu rồng, nên xưa nay Vân thấy sợ hơn là thích.
Lần đầu mang thai, Vân vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, hồi hộp và lo lắng. Vân nhận được nhiều lời khuyên từ bạn bè như: cần tích lũy tài chính tối thiểu để chăm sóc bé khi chào đời, kiến thức về sức khỏe, tâm lý… Hiện giờ, Vân chú trọng nhất vào việc giữ gìn sức khỏe. Vẫn còn một chặng đường rất dài nên Vân sẽ chuẩn bị dần mọi thứ. Hai vợ chồng cũng đang bắt đầu làm quen với tâm lý mới mẻ này.
Mong muốn duy nhất của Vân là bé phát triển bình thường như mọi đứa trẻ khác, sinh ra tròn trịa, thuận lợi. Vân thích bộ phim hoạt hình có tên “How to train the dragon”, với một chú rồng tinh nghịch, rất đáng yêu. Có lẽ nuôi con cũng giống như “luyện rồng” vậy, lúc nào cũng nhiều thử thách. Vân mong là em bé Rồng này rồi sẽ là một đứa trẻ ngoan, nhân ái.
Trịnh Thị Hường, Phòng PR (FPT HO), băn khoăn không biết có “kịp” sinh con tuổi Thìn không vì theo dự kiến, em bé sẽ ra đời vào năm con Rồng. Cuối cùng thì cô đã sinh một bé trai kháu khỉnh, nặng 3,8kg vào ngày 20/1 Dương lịch, hai ngày trước thời điểm bước vào năm Thìn. Được cái, Hường quan niệm con cái là của trời cho, chỉ mong em bé mạnh khỏe.
Hường không quá duy tâm nên tuổi Thìn hay không cũng không quan trọng. Cốt yếu là chính bản thân con người đó. Cô sinh năm Đinh Mão, mọi người hay nói là cao số, nhưng “trộm vía” mọi việc với Hường vẫn thuận buồm xuôi gió nên cô không có quan niệm sinh con tuổi đẹp.
Theo Hường, chuyện con cái chẳng thể tính toán quá nhiều, “đừng quá nặng nề khiến bản thân thất vọng và tổn thương khi không đạt được”.
Không chỉ những người đã mang bầu, những cô gái chuẩn bị bước vào hôn nhân cũng có mong ước về một “Rồng con” xuất hiện trong gia đình.
Sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm Thìn, Nguyễn Bích Ngọc, Ban Nhân sự FPT, chia sẻ: “Tôi cũng tuổi Thìn, nhà có mẹ Rồng, con Rồng thì còn gì bằng. Hơn nữa, tôi thấy tuổi Thìn rất đặc biệt. Những người bạn tuổi Thìn của tôi đều rất thông minh, khéo léo và có tính độc lập cao. Hầu hết đều là người có chí tiến thủ, cầu tiến và ham học. Trong gia đình thì hiếu thảo, có trước có sau, lại bền bỉ, sẵn sàng chấp nhận khó khăn”.
Không quan trọng là con trai hay gái, đôi vợ chồng sắp cưới đã thống nhất, nếu là con trai sẽ gọi tên là Tít, con gái sẽ gọi là Mít. Ngọc hy vọng sau này con mình sẽ cứng cỏi, hiếu thảo và tự lập. Lúc này, hai vợ chồng Ngọc đã chuẩn bị về mặt tài chính, kiến thức về chăm sóc bà bầu và sinh con để tạo điều kiện tốt nhất cho bé Rồng.
Trần Lê Quỳnh Mai, FPT Online HCM, cũng là một cô dâu tương lai. Cô cho rằng sinh con năm Thìn rất tốt. Ngoài ra, ông xã của Mai tuổi Thân, nếu sinh bé năm Thìn sẽ rất hợp tuổi. Hiện tại, không chỉ có Mai mà cả hai gia đình nội ngoại đều mong muốn có một em bé tuổi Thìn.
“Theo quan niệm của phương Đông và phương Tây thì Rồng là loài vật thiêng liêng, có nhiều sức mạnh. Ở Việt Nam, Rồng là một trong bốn linh vật được tôn thờ, có sự huyền bí, ẩn chứa sự thiêng liêng... nên nếu con của mình sinh vào tuổi này sẽ thông minh, khỏe mạnh, lanh lẹ và nhạy bén”, Mai tâm sự.
Trong gia đình Mai cũng có người dì sinh năm Thìn, là một người nhạy bén, dễ nắm bắt cơ hội và phát huy điều đó để phát triển sự nghiệp. Vào những giai đoạn khó khăn nhất, dì cũng dễ dàng vượt qua. Bởi vậy, Mai có một minh chứng rất tốt để hướng đến mục đích sinh em bé của mình.
Chắc chắn sẽ có nhiều cặp đôi FPT khác muốn sinh con trong năm Thìn. Hãy chia sẻ cảm xúc và những dự định tương lai trong năm Thìn với Chúng ta tại chungta@fpt.com.vn.
Linh Trần

Ý kiến
()