Chúng ta

Kỳ nghỉ hè chẳng hề 'đứng yên'

Thứ năm, 4/6/2026 | 13:12 GMT+7

Nhiều người nghĩ kỳ nghỉ hè là lúc giáo viên được thảnh thơi sau một năm học dài. Nhưng với những người làm giáo dục như chúng tôi, đây lại là khoảng thời gian để học tập, chuẩn bị và làm mới bản thân. Hè không chỉ giúp tái tạo năng lượng mà còn là dịp sẵn sàng cho những mục tiêu của năm học mới.

Trên màn hình là những buổi tập huấn chuẩn bị cho năm học mới. Trong cuốn sổ tay là những ý tưởng vẫn đang được viết tiếp. Ngoài cửa sổ, những chậu sen đá nhỏ được mang từ lớp học về nhà để tiếp tục chăm sóc trong mùa hè. Đó cũng là cách một mùa hè của cô giáo tiểu học như chúng tôi, bắt đầu học thêm một điều mới, ấp ủ những ý tưởng còn dang dở và chuẩn bị cho những trải nghiệm thú vị dành cho học sinh.

Nhiều người nghĩ mùa hè là khoảng thời gian giáo viên được nghỉ ngơi hoàn toàn. Nhưng với tôi, đây lại là khoảng thời gian đặc biệt để học hỏi, làm mới bản thân và chuẩn bị cho một năm học mới.

Mùa hè năm nay, những buổi tập huấn trực tuyến gần như trở thành một phần quen thuộc trong lịch sinh hoạt hằng ngày. Điều khiến tôi hào hứng không chỉ là những nội dung chuyên môn, mà còn là cơ hội được cập nhật những xu hướng giáo dục, những công cụ công nghệ và những cách tiếp cận khác nhau với học sinh.

-1927-1780546489.jpg

Cô trò cùng đi ăn sau giờ học. Ảnh: NVCC

Có lẽ vì đã làm nghề nhiều năm nên tôi càng hiểu rằng, điều quan trọng không phải là dạy lại những gì mình đã biết thật tốt, mà là luôn sẵn sàng học thêm để mang đến cho học sinh những trải nghiệm tốt hơn.

Mùa hè, chúng tôi còn có nhiệm vụ nâng cao chuyên môn. Đó là những buổi ngồi một mình trong quán cafe quen thuộc với chiếc laptop và cuốn sổ tay luôn mang theo bên cạnh. Có khi là tìm hiểu một công cụ AI. Có khi là đọc một chia sẻ thú vị từ cộng đồng giáo viên tiểu học. Và cũng có khi chỉ là ghi lại một ý tưởng bất chợt cho một hoạt động học tập hay dự án trải nghiệm. Những ý tưởng ấy có thể rất nhỏ: một trò chơi thú vị hơn, một phiếu học tập được thiết kế khác đi một chút, một hoạt động để học sinh được khám phá nhiều hơn. Hay đơn giản là một cách giúp các em hào hứng hơn khi bước vào lớp học mỗi ngày.

Giữa những ngày hè bận rộn ấy vẫn có những khoảng thời gian thật nhẹ nhàng. Những chậu sen đá nhỏ sau một năm được các bạn học sinh nâng niu chăm sóc ở lớp lại được mang về nhà. Chỉ mong cây xanh tốt hơn một chút để khi năm học bắt đầu, chúng lại tiếp tục đồng hành bên ô cửa sổ lớp học và những góc nhỏ thân quen.

Bên cạnh những kế hoạch và những buổi học tập, mùa hè cũng dành cho những khoảng thời gian để tái tạo năng lượng.Những buổi gặp gỡ đồng nghiệp hay đơn giản là những ngày được sống chậm hơn một chút sau một năm học bận rộn. Những khoảng thời gian ấy giúp tôi cân bằng lại nhịp sống, nạp thêm năng lượng tích cực và chuẩn bị cho hành trình mới phía trước. Bởi để mang đến cho học sinh những điều tốt đẹp nhất, người giáo viên cũng cần dành thời gian chăm sóc chính mình.

Có lẽ điều khiến nhiều giáo viên như tôi vẫn giữ được sự háo hức sau nhiều năm làm nghề không nằm ở những điều lớn lao. Đó là khi chúng tôi vẫn còn muốn học thêm một điều mới. Vẫn còn muốn thử một cách làm khác. Và vẫn còn mong mỗi năm học sẽ mang đến cho học sinh nhiều niềm vui hơn năm học trước.

Mùa hè của giáo viên nhà F là khoảng thời gian của những sự chuẩn bị âm thầm. Âm thầm học thêm một điều mới. Âm thầm hoàn thiện một ý tưởng. Âm thầm nuôi dưỡng những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa.


Nguyễn Thanh | Giáo dục FPT

Ý kiến

()