Những hạt giống đầu tiên
"FPT luôn trao cơ hội để chúng tôi được thể hiện bản thân", Hoa nhớ về lễ nhập trường cách đây cả thập kỷ. Bài phát biểu năm ấy đã trở thành động lực để cô gái nhỏ tự tin bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Ba năm cấp 3 chăm chỉ và cầu tiến, Thúy Hoa tiếp tục giành học bổng 100% của Đại học FPT.
Nếu những năm cấp 3 là quãng thời gian học tập kiến thức nền tảng thì đại học lại là hành trình để khám phá bản thân. Sáng ở giảng đường, chiều họp câu lạc bộ, tối người ta lại thấy Thúy Hoa trong phòng tập taekwondo. Cô gái nhỏ nhắn ấy luôn mang trong mình nguồn năng lượng tích cực, không ngại thử sức để khám phá và hoàn thiện bản thân.
![]() |
| Thúy Hoa lựa chọn tập taekwondo như một cách rèn luyện bản lĩnh và sự kiên trì |
“Tham gia các câu lạc bộ thời sinh viên đã mở ra cho tôi nhiều cơ hội, giúp tôi hiểu mình muốn gì và cần làm gì", Hoa chia sẻ.
Chính trong hành trình ấy, một hạt giống mới được gieo xuống. Không còn là ước mơ chinh phục học bổng hay tấm bằng khen, Hoa mong muốn được gắn bó lâu dài với môi trường giáo dục.
Nhưng Hoa không ở lại trường ngay sau khi tốt nghiệp. Từ những năm cuối đại học, cô đã nhanh chóng ứng tuyển vào các doanh nghiệp. Từ vị trí thực tập sinh, thử việc rồi đến nhân viên chính thức, Hoa được làm những dự án thực tế, giải bài toán của khách hàng,... những va chạm nghề nghiệp giúp cô hiểu rõ hơn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn.
Đó cũng là quãng thời gian giúp cô nhận ra mình muốn trở thành người như thế nào khi đứng trên bục giảng.
"Tôi luôn nghĩ sinh viên cần được học những bài học thực tế. Trải nghiệm tại các doanh nghiệp giúp tôi có thêm chất liệu để bài giảng sinh động và thiết thực hơn", Hoa nói.
Sau 3 năm làm việc tại các doanh nghiệp, cô trở về FPT với vai trò giảng viên ngành Kinh tế tại FPT Polytechnic.
Gieo thêm những mùa hoa mới
Đứng trên giảng đường, Thúy Hoa nhiều lần bắt gặp hình ảnh của mình trong những sinh viên đang ngồi phía dưới. Có những ánh mắt còn rụt rè, có những bạn chưa tự tin và có cả những bạn loay hoay tìm kiếm con đường mà mình muốn theo đuổi.
"Đến khi làm giảng viên tôi mới hiểu, truyền đạt kiến thức là một chuyện nhưng quan trọng hơn là giúp các bạn sinh viên trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình", Hoa đưa ra quan điểm làm nghề của mình.
Có lẽ vì vậy mà ngoài giờ dạy, cô dành nhiều tâm huyết cho SLAT - câu lạc bộ gia sư dành cho sinh viên khối ngành kinh tế tại FPT Polytechnic. Tại đây, khoảng cách giữa giảng viên và sinh viên được kéo lại gần. Hoa cùng những người đồng nghiệp trở thành người dẫn dắt, kết nối các bạn sinh viên ở các khóa để học tập, phát triển kỹ năng mềm và được "va chạm" nhiều hơn với môi trường làm việc thực tế.
![]() |
| Thúy Hoa (thứ ba, từ trái sang) trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ SLAT |
Trần Thị Kim Hải, Chủ tịch đương nhiệm của CLB SLAT là một trong những sinh viên trưởng thành từ môi trường ấy. Hải cho biết cô từng nghĩ bốn năm đại học sẽ học thật nhanh để sớm ra trường và đi làm. Cho đến khi cô biết đến SLAT. Hoa nhìn thấy ở Hải nhiều tiềm năng hơn thế. Từ những công việc nhỏ như hỗ trợ tổ chức workshop, hội thảo sinh viên, Hoa liên tục khuyến khích Hải thử sức ở những vai trò mới. Có khi Hải từ chối vì sợ mình chưa đủ khả năng. Mỗi lần như vậy, nữ giảng viên lại động viên: cứ thử trước, nếu chưa tốt thì cùng sửa.
Từ một cô gái tự ti và chỉ muốn thời đại học trôi qua yên bình, Hải giờ đây trở thành chủ tịch câu lạc bộ, đảm nhận những nhiệm vụ khó như điều phối và quản lý các hoạt động chung. "Em cảm thấy mình thực sự thuộc về tập thể này và muốn quãng đời sinh viên của mình có thêm những kỷ niệm đáng nhớ, đáng tự hào", Hải hào hứng chia sẻ.
Đối với Hải, cô Hoa đã trở thành người chị gần gũi, cùng Hải trưởng thành trong những năm tháng sinh viên.
Học từ chính sinh viên của mình
Trên giảng đường, Hoa không coi việc giảng dạy là quá trình truyền đạt một chiều. "Tôi học được rất nhiều từ sinh viên của mình", Hoa nói.
Theo cô, sinh viên ngày nay năng động và rất nhanh nhạy với xu hướng công nghệ mới. AI là một ví dụ điển hình. Chính các bạn sinh viên là người giới thiệu cho tôi những công cụ hữu ích để giúp bài giảng trên lớp thú vị hơn. Từ việc thiết kế hình ảnh, clip, tạo các tình huống thực tế tại doanh nghiệp,... AI đang giúp bài giảng của Hoa liên tục được làm mới và tạo nhiều tương tác với sinh viên.
Không chỉ giảng viên thay đổi, cách học của sinh viên cũng thay đổi. Nếu trước đây các bạn thường chờ giảng viên giải đáp, thì giờ đây, AI sẽ giúp các bạn nhanh chóng tổng hợp thông tin. Thời gian trên lớp được dành cho những cuộc thảo luận, đào sâu vấn đề.
"Điều quan trọng là các bạn sinh viên biết cách sử dụng AI, biết đặt câu hỏi đúng và biết kiểm chứng thông tin", Hoa nhấn mạnh. Với Thúy Hoa, giảng viên trong thời đại AI phải giúp sinh viên hình thành tư duy phản biện, phân tích và đánh giá vấn đề. Khi đó, công nghệ mới thực sự trở thành trợ thủ đắc lực trong học tập và công việc sau này.
![]() |
| Bông hoa nở từ "vườn ươm" nhà F giờ đây trở thành người tiếp tục vun trồng những mùa hoa mới. |
Từ cô học trò của FPT School đến giảng viên của FPT Polytechnic, gần 1/3 cuộc đời Thúy Hoa gắn với màu áo cam. "Lấy chồng FPT nữa mới đủ", cô hài hước khi nói về cái duyên đặc biệt với FPT.
Khi được hỏi liệu đây đã là giai đoạn "nở rộ" nhất của mình hay chưa, Thúy Hoa lắc đầu. Cô vẫn còn nhiều dự định phía trước và vẫn đang trên hành trình học hỏi mỗi ngày.
Bông hoa được ươm trồng trong khu vườn nhà F năm nào giờ trở thành người tiếp tục chăm sóc cho khu vườn ấy. Mỗi giờ học, mỗi cơ hội được trao cho sinh viên đều là những hạt mầm đang ngày ngày được gieo xuống. Phần thưởng lớn nhất của cô gái nhà Giáo dục không phải là lúc bản thân thành công mà được chứng kiến những mùa hoa mới đang dần lớn lên từ chính khu vườn mình từng trưởng thành.
Như Ngọc



Ý kiến
()