Chúng ta

Hồng Phương - Nữ Tiến sĩ Tin học ở tuổi 27

Thứ ba, 20/10/2009 | 10:00 GMT+7

"Chị cao 1m68, chưa kể đôi giày cao gót khoảng 5 phân. Gương mặt tươi tắn trong bộ váy ngắn đúng mốt, chị trông như một người mẫu thời trang".


"Nếu không nói ra khó ai biết chị là một trong những Tiến sỹ trẻ tuổi nhất ở Việt Nam chuyên ngành CNTT khi có trong tay tấm bằng TS ở tuổi 27". (Trích Tuổi trẻ Chủ nhật số 2-2000)

Nhân ngày 20/10, Bản tin Lóc cóc của ĐH FPT đã giới thiệu một gương mặt nữ tiêu biểu của ĐH - Trưởng ban Đào tạo ĐH HCM, Phó trưởng Ban Phát triển chương trình - PhươngNH.

Gian nan đến với "Tiến sĩ"

Tốt nghiệp THPT Lê Hồng Phong năm 1993, chị thi vào ĐH Tổng hợp Khoa Toán rồi chọn chuyên ngành Tin học. Không là một học sinh xuất sắc ở phổ thông, chị đã vào Đại học bằng "vé" hệ B. Phương đã nỗ lực vượt lên hạng thứ 5 trong lớp ngay sau năm đầu tiên, nhận được học bổng 100% và cuối cùng ra trường với thứ hạng Thủ khoa.

Một lần ở ĐH gặp một đoàn Pháp sang làm việc, chị trình bày nguyện vọng muốn tiếp tục học lên. Ông giáo sư người Pháp đề nghị chị làm hồ sơ, nộp bảng điểm. Tháng 07/1993 chị ra trường thì tháng 11, chị nhận được thông báo được vào cao học tại Viện Tin học Quản lý (Pháp). Những ngày cuối năm 1993, chị từ giã những ngày "suôn sẻ", bắt đầu con đường du học đầy gian truân.

Nói đúng hơn, qua Pháp là trở về nơi chị sinh ra (bố chị vốn là Việt kiều Pháp, sau khi miền Nam giải phóng đã đưa gia đình về Việt Nam khi chị chưa đầy 5 tuổi). Sau này, khi quyết định du học tại Pháp, chị có theo học các lớp buổi tối tại IDECAF, nhưng vốn tiếng Pháp này chỉ đủ giúp chị giao tiếp tạm, còn là chạy đuổi theo bài giảng. Lại thêm nhập học trễ mất nửa năm, chị "hoãn binh" bằng cách xin học dự thính, dành thời gian học thêm tiếng Pháp.

Để tích lũy được vốn tiếng Pháp nhanh nhất, chị lân la hội nhập với cuộc sống của người bản xứ. Chị kể: "Tôi không là thành viên trong lớp, không có bạn nên phải nghĩ ra đủ kế để tìm bạn, mà thông thường nhất là trong lúc xếp hàng lấy suất ăn, thỉnh thoảng tôi giả vờ làm rơi dao nĩa để các bạn sinh viên nam nhặt giúp rồi làm quen. Nhiều lúc cũng quê lắm, tự mình quăng xuống rồi phải len lén nhặt lên".

Những ngày ấy, để theo kịp và vượt bạn đồng môn, chị đóng cửa "tu luyện": giờ học thời gian không nhiều, lại không hiểu hết, chị chỉ ghi lại những trọng tâm. Sau buổi học vào thư viện tìm đọc sách cho đến khi thư viện đóng cửa (khoảng 21h). Về nhà lại tiếp tục học đến 1h sáng hôm sau, và đến 6h đã phải cấp tốc ra ga (chuyển ba lần xe lửa) mới đến trường kịp giờ. Thứ 7, chủ nhật phải đi làm thêm từ rửa chén, phục vụ, nấu bếp, giữ trẻ... đến phụ giảng cho các giáo sư.

Chị kết thúc chương trình cao học với thứ hạng 4/20 trong lớp và được nhận học bổng ở lại làm luận án tiến sĩ với đề tài: "Ứng dụng một ngôn ngữ được xây dựng trên cơ sở toán học vào việc thiết kế phần mầm", đề tài được nhiều nhà doanh nghiệp ở Pháp quan tâm. Tháng 12/1998, chị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đánh giá xuất sắc. Tháng 01/1999, TS trẻ 27 tuổi trở về nước.

Khởi nghiệp

Ngay từ những năm tháng đi du học, chị đã nuôi trong mình hoài bão được làm việc trong ngành giáo dục: "Tôi đi để học, để biết, qua đó, tôi đã khám phá được những điểm hay ở một môi trường sư phạm tiên tiến và tin rằng có thể xây dựng nó ở quê hương". TS. Phương chọn khởi nghiệp tại CĐ Bán công Hoa Sen (nay là ĐH Hoa Sen).

Việc đầu tiên TS. Phương làm ở Hoa Sen là Trưởng Dự án Tin học hoá công tác quản lý của trường, nhằm giúp thông tin giữa các phòng ban thông suốt, gia tăng hiệu quả quản lý. Chị đã trực tiếp làm việc với các bạn sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT từ nhiều nguồn đào tạo.

Qua đó, TS. Phương đã có dịp tìm hiểu mặt mạnh cũng như lỗ hổng trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực CNTT. Sau bước khởi đầu này, năm 2001, TS trở thành Phó Khoa CNTT phụ trách chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế. Và chỉ một năm sau, chị trở thành Trưởng Khoa CNTT của trường đồng thời tham gia giảng dạy.

Gia nhập FE

Từ ngày 24/04/2008, chị gia nhập ĐH FPT. Công việc cũ (vì vẫn là giáo dục) nhưng cách làm mới. Chị đã học hỏi được rất nhiều từ các anh chị đi trước. Chị tâm sự: "Tôi học được từ anh Tùng khả năng nhìn nhận vấn đề rất bao quát và có tính hệ thống. Anh sống rất lý tưởng và đặc biệt kiên nhẫn. Ngoài khả năng làm việc của chị Ánh, đối với tôi, chị còn là thiên thần sống trong cách giao tiếp với đồng nghiệp. Gần gũi nhất là anh Tuấn, anh giỏi về chuyên môn và rất yêu thích chinh phục công nghệ mới.

Thời gian đầu, xe của Đại học là phòng họp của chúng tôi. Ngày nào, tôi cũng yên tâm là có hai tiếng để trao đổi công việc với sếp. Tôi quan niệm, vấn đề gì khúc mắc đều phải được giải quyết sớm, vì tích tiểu thành đại, nhiều vấn đề nhỏ sẽ thành vấn đề lớn, hơn nữa đã gọi là vấn đề thì cần có sự nhất quán trong cách giải quyết. Có lẽ nhờ những cuộc họp này và sự định hướng kịp thời mà công việc đào tạo tại ĐH FPT HCM bước đầu được triển khai khá suôn sẻ."

Chị đã cùng các đồng nghiệp quyết tâm triển khai một cách trung thành nhất với tinh thần của các giáo trình mà nhà trường đã chọn. Từ những việc tưởng chừng rất đơn giản như triển khai các bộ giáo cụ dạy học Copy & Go của chương trình tiếng Anh dự bị đến việc xây dựng kế hoạch triển khai các môn học chuyên ngành và có cách kiểm soát việc thực hiện đúng các kế hoạch này của giảng viên.

Chị cũng tham gia tổ chức huấn luyện tất cả các giảng viên theo quan điểm đào tạo của ĐH FPT trước khi tham gia giảng dạy. Về công tác thi cử, sự phối hợp giữa Phòng Công nghệ và Ban đào tạo do chị Phương làm Trưởng Ban đã giúp cho 100% kỳ thi tại ĐH FPT HCM đều thực hiện online ngay từ kỳ thi đầu tiên.

Chị còn góp phần vào xây dựng và trực tiếp giảng dạy các chuyên đề của chương trình định hướng học tập cho sinh viên. Chị cho biết: "Chương trình đào tạo và cách thức triển khai ở ĐH FPT không dành cho các em xuất sắc mới có thể theo được. Tuy nhiên, các em cần phải nhận thức rằng: Muốn có một công việc tốt, thu nhập cao sau này thì bây giờ phải cày!". Chị rất thích sinh viên Đh FPT vì các em đã và đang rất nỗ lực.

Với những gì chị đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp cho ĐH FPT nói riêng và nền giáo dục nước nhà nói chung, chị Phương xứng đáng là một gương mặt tiêu biểu góp phần vào sự phát triển đi lên của CNTT Việt Nam. Không những vậy, chị còn là một đại diện cho phụ nữ Việt Nam trong thời đại này, dám dấn thân và chứng tỏ mình ở những lĩnh vực tưởng chừng là sở trường của phái mạnh.

Bật mí khác về chị Phương

- Oe oe: 15/12

- Chị đã gắn bó với ngành giáo dục hơn 10 năm.

- Hiện chị là thành viên của Ban Chấp hành Hội Tin học TPHCM và Ban chấp hành Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài - TPHCM.

- Chồng chị là TS ngành Dược Trần Mạnh Hùng và hiện anh chị đã có 2 con trai.

- Sở thích: trang trí nội thất, nghe nhạc, dancing

YếnHTH

Xem thêm:

Nữ Tiến sĩ Tin học ở tuổi 27, Tuổi trẻ Chủ nhật, số 2-2000, ngày 09/01/2000

Sức bật của thế hệ trẻ

Khát vọng đổi thay

Ý kiến

()