Chúng ta

3.000 thần dân nhà Cáo phía Nam vui hội #FestivalFtel20

Thứ sáu, 13/1/2017 | 14:24 GMT+7

Được vui chơi thỏa thích, được chứng kiến những khoảnh khắc xúc động, tự hào cùng với sự phát triển của công ty, được đắm mình, say trong âm nhạc sôi động và náo nhiệt trong cả một buổi tối, được trải nghệm hệ thống âm thanh, ánh sáng hoành tráng chưa từng có, được thưởng thức, giao lưu với dàn sao "khủng", lễ hội FPT Telecom 20 năm TP HCM chiều tối nay (13/1) trở thành dấu ấn đậm nét với người nhà Cáo như thế.

  • 14h10

    Vừa hết giờ nghỉ trưa, người FPT Telecom tại TP HCM bắt đầu từ các điểm xuất phát Tân Thuận, các chi nhánh Vùng 5 và Phương Nam đã kéo quân đổ về Sân vận động Quân khu 7. 14h, địa điểm diễn ra Lễ hội #FestivalFTEL20 đã rực màu áo cam. Chiếc áo đồng phục có in logo Nhiệt huyết tuổi 20 chính là vé vào cửa lễ hội. Những người mới gia nhập chưa có áo đã được các đơn vị gửi danh sách để xin bảo lãnh bằng vé mời.

    IMG-0048-JPG-5066-1484292062.jpg

    Ghi dấu ấn bằng vân tay.

  • 14h25

    Người tham dự được xăm "tha-thu art" xuất phát từ Sơn Tùng MTP với logo Nhiệt huyết tuổi 20. Loại mực sử dụng cho việc xăm logo này cũng rất đặc biệt bởi sẽ lưu giữ hình ảnh rất lâu, kể cả sau một ngày tham dự chương trình.

    IMG-0070-JPG-5965-1484292736.jpg

    Check-in phong cách tha-thu.

  • 14h30
    IMG-0317-JPG-7289-1484303552.jpg

    PNC là khối đầu tiên hoàn thành phần thi trang trí.

  • Sân vận động Quân khu 7 đang dần trở nên sôi động hơn với lượng người kéo về ngày một đông đúc. Sắc cam đã phủ kín mặt sân và những biểu ngữ cổ động hiện diện khắp mọi nơi trong khi khu vực giải trí cũng sôi nổi không kém với những trò chơi tập thể. 

    DSC-9223-9026-1484294906.jpg
  • Bên cạnh các hoạt động vui chơi, Ban tổ chức cũng bố trí các gian hàng đồ ăn và thức uống miễn phí do các doanh nghiệp tài trợ. Nhiều đơn vị đang tập hợp lực lượng để tập luyện các tiết mục sẽ biểu diễn trong tối nay.

    "Tôi mong rằng bước sang tuổi mới, FPT Telecom sẽ phát triển vững mạnh hơn nữa. Còn riêng FPT Telecom Vùng 5, tôi hy vọng tập thể sẽ ngày càng đoàn kết hơn", chị Đinh Hoàng Minh Phương, FPT Telecom Sài Gòn 6, chia sẻ.

  • 15h17

    Với tên gọi chính thức của chương trình #FestivalFTEL20, lễ hội dã ngoại lần đầu tiên xuất hiện sẽ là một bữa đại tiệc đặc sắc dành cho thần dân nhà Cáo, đánh dấu tuổi 20 đầy nhiệt huyết và sôi động.

    Một trong những điểm nổi bật đầu tiên của chương trình là thời điểm tổ chức trùng với ‘ngày thứ Sáu đen tối’ - thứ Sáu ngày 13/1. Có thể với một số người thì đây là ngày kiêng kỵ, nhưng với người FPT lại là dịp tổ chức linh đình. Sự trùng hợp tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt với người FPT Telecom.

    IMG-0192-JPG-2363-1484295876.jpg

    CBNV FPT Tiền Giang về chung vui tại lễ hội.

  • 15h25

    Là một phần thi đấu trong chương trình, các đơn vị, phòng ban liên quân với nhau thành 6 khối để ‘quyết chiến’. Đầu tiên họ sẽ phải chuẩn bị đội hình 100 chiến binh và hóa thân thành các biểu tượng đại diện cho khối liên quân của mình.

    IMG-0216-JPG-5497-1484296097.jpg

    100 anh em Sài Gòn trang trí tất tay màu trắng để chuẩn bị phần thi xếp hình sắp diễn ra.

    Từ 16h30, lần lượt các khối sẽ lên sân khấu chính của chương trình để nhanh chóng sắp xếp đội hình thể hiện nhiệt huyết tuổi 20. Từ phần thi này, Truyền hình FPT sẽ trực tiếp sự kiện trên Chungta.vn.

  • 15h30

    Để có thể tạo nên một chương trình khác biệt kéo dài từ chiều đến tận tối, người tham dự khi bước vào ngay lập tức sẽ được tham gia những trò chơi lần đầu tiên xuất hiện với đồng nghiệp của mình.

    IMG-0177-JPG-8986-1484296477.jpg

    Trò chơi chinh phục bóng khổng lồ. Mỗi đội chơi 10 người, chọn 1 thành viên nằm hoặc ngồi phía trên quả bóng khổng lồ và đảm bảo không chạm đất.

    Khi có hiệu lệnh của trọng tài, tất cả các thành viên còn lại lăn quả bóng từ điểm A, đến điểm B rồi quay lại điểm A. Trong quá trình di chuyển, mỗi lần người phía trên bóng bị chạm đất thì đội đó bị cộng thêm 4 giây. Đội nào hoàn tất phần thi của mình trong thời gian ngắn nhất là đội thắng cuộc. 

    Khu trò chơi được bố trí vật dụng là những mô hình lớn, những trò chơi vận động vui nhộn, kết hợp với một chút trí tuệ đủ để các thành viên nhà Cáo phải chiến đấu cùng nhau.

    Lập team theo phòng ban, theo giới tính hay thậm chí là một mình "cân" hết đối thủ cũng được áp dụng vào những trò chơi lần này, giúp người tham dự có một trải nghiệm thật sôi động và đủ nhiệt ngay từ đầu. Bên cạnh đó, những phần quà tặng sẽ là chất kích thích cho người chơi thêm hưng phấn và hào hứng xuyên suốt lễ hội.

    IMG-0201-JPG-5064-1484296875.jpg

    Đua bánh xe khổng lồ.

  • 15h38

    Tại khu hát karaoke, người chơi được phép lựa chọn bài hát trong danh mục hàng chục nghìn ca khúc của ứng dụng KaraTivi trên Truyền hình FPT để biểu diễn. Người chơi có số điểm trên 90 sẽ nhận được phần thưởng gồm bia hoặc micro Ariang.

    IMG-0234-JPG-2443-1484298941.jpg

    Nhân viên kỹ thuật Phương Nam hát Karaoke.

    Trần Nguyễn Hồng Hải, Ban dự án, hút khán giả với màn biểu diễn điêu luyện với ca khúc "Ông bà anh". Tuy nhiên, có lẽ do quá tập trung vào vũ đạo và sự ồn ào xung quanh khiến Hải chỉ đạt 82 điểm. Không bỏ cuộc, Hải tiếp tục với một hit của Sơn Tùng MTP và đã mang được bia về cho đồng đội. 

  • 15h43
    IMG-0194-JPG-1925-1484297369.jpg

    Trò đá bóng nước với hai đội chơi. Luật chơi như sau: Mỗi đội có 6 người, tự phân bố thành viên vào các vị trí trên sân. Hai đội thi đấu đối kháng trong 2 hiệp. Nếu đội nào có cầu thủ bị phạm lỗi thì đội đối thủ có quyền phát bóng tại vị trí phạm lỗi. Đội chạm bóng cuối cùng và làm bóng ra khỏi sân thì quyền ném biên thuộc về đội đối thủ.

    Thời gian mỗi hiệp đấu chính là 5 phút. Nếu hai đội hòa nhau sẽ đá phạt Penalty cho đến khi tìm đội tháng cuộc. Đội nào có tỷ số chung cuộc cao hơn là đội thắng cuộc.

  • 16h05

    Phía hai bên cánh gà khu vực sân khấu, các đội xếp hình của 6 liên quân đang chỉnh trang lại đội ngũ và cùng nhau thực hiện các động tác làm nóng người như hô to tên gọi công ty, khẩu hiệu "Nhiệt huyết tuổi 20" hay cùng tập lại một động tác.

    IMG-0243-JPG-9627-1484298636.jpg

    Các đội tập lần cuối trước khi vào phần lễ.

    Đội Truyền hình và PNC có trang phục khá nổi bật với màu áo trắng và xanh. Trong khi đó, đội Kinh doanh được trang bị kỹ càng nhất với mũ, áo dài tay màu trắng mặc bên trong đồng phục cam và cầm theo bông tua cổ vũ bắt mắt.

  • 16h15
    IMG-0243-JPG-3504-1484298838.jpg

    Các đội bắt đầu di chuyển từ khu trò chơi về khán đài bắt đầu buổi lễ.

  • 16h27

    Ở phần thi đầu tiên "Màu cờ sắc áo" gồm hai thử thách trang trí và biểu diễn xếp hình. Mỗi đội sẽ được phát lá cờ FPT Telecom cùng bút màu để sáng tạo hình ảnh mang thông điệp của đội, vẽ mặt cho các thành viên trong vòng 10 phút. Sau đó, 100 thành viên sẽ "biến hình" thành số 20, biểu tượng cho số tuổi của Viễn thông FPT. 

    IMG-0258-JPG-1706-1484300836.jpg

    Cùng chờ khai mạc.

    Các đội sẽ lần lượt chào sân theo thứ tự đã được bốc thăm gồm: Truyền hình (PayTV và Ban dự án); Viễn thông quốc tế FTI ; Kinh doanh Vùng 5; Đơn vị PNC (Phương Nam); Kỹ thuật (gồm các trung tâm hệ thống, vận hành, công nghệ và bảo mật của FPT Telecom) và BO (khối hỗ trợ back-office). 

  • 16h35

    Trong khi chờ các đội tập trung để bước vào các phần thi liên quân, trên khán đài Sân vận động Quân khu 7, đội kỹ thuật của Truyền hình FPT do anh Bùi Anh Tuấn, Trưởng phòng Studio, "cầm đầu" đã sẵn sàng để phục vụ livestream trên Chungta.vn. 

    DSC-1965-JPG-8987-1484300565.jpg

    Anh Thế Sơn đang kiểm tra các luồng hình ảnh của 4 máy quay đặt tại lễ hội. 

  • 16h50

    Hầu hết các hoạt động vui chơi đã tạm dừng lại. Hàng nghìn người Viễn thông đang tập trung về khu vực sân khấu chính để chuẩn bị cho phần biểu diễn của đơn vị mình. 

  • 17h15

    Hai MC Trí Viễn và Mai Phương tuyên bố bắt đầu hai phần thi của các liên quân. "Dựa trên lá cờ và ba màu được cung cấp, các đội có 10 phút để trang trí và tạo thông điệp của đội mình. Và quan trọng nhất, sau khi trang trí, 100 nam thanh nữ tú của các đội sẽ phải xếp hình cho thật đẹp, thật đều và thật ăn ý", MC Trí Viễn nhắn nhủ. 

    IMG-0295-JPG-3513-1484303315.jpg

    Hai MC của lễ hội: Trí Viễn và Phương "Ti Ti".

  • 17h25

    Đội PNC với chiến thuật "chảo chớp" là đội đầu tiên tuyên bố xong phần Trang trí dù thời gian còn tới 5 phút. Trên khuôn mặt của mỗi người Phương Nam được vẽ chữ W tượng trưng cho "wolf" (sói).

    IMG-0330-JPG-9079-1484304153.jpg

    Phần thi của Truyền hình FPT từ góc quay flycam.

    Ý tưởng của đội Truyền hình thể hiện trên lá cờ là hình ảnh con cáo được cách điệu thành một màn hình tivi. Đội PNC mang hình ảnh phủ sóng với logo FPT Telecom ở giữa và những vạch sóng nét căng tỏa năng lượng ba màu. Đội Kinh doanh không quên đánh dấu lãnh thổ bằng số 5 thể hiện cho Vùng 5 (TP HCM) trên lá cờ. 

  • 17h25

    Các đội bắt đầu phần thi trang trí cờ và xếp hình số 20. Thành phần "cầm cân nảy mực" chấm điểm các tiết mục của đơn vị là dàn lãnh đạo nhà "Cáo".

  • 17h34

    Giao chung một đề bài xếp thành số 20 nhưng phần biểu diễn của 6 liên quân không hề bị nhàm chán bởi mỗi đội lại có một cách biểu diễn để tạo thành số 20 khác nhau.

    IMG-0328-JPG-2239-1484304489.jpg

    Đội FTI.

    Là đội đầu tiên xếp hình, cánh quân màu trắng tươi trẻ của khối Truyền hình kéo lên sân khấu rất nhanh mang theo lá cờ hình "cáo lai tivi" và khẩu hiệu "Đã chơi phải chất - Đã chất phải nhất".

    Thể hiện đúng tinh thần của Viễn thông quốc tế, 2/3 đội quân của FTI mang theo "hàng nóng" là những mảnh bản đồ, tạo nên hình ảnh số 20 được bao phủ bởi bản đồ thế giới. 

  • 17h40

    Khối Kinh doanh "chơi trội" với màn biểu diễn máu lửa theo đúng nghĩa đen với bài hát "Anh em salesman" được chế lời dựa theo ca khúc "Lên đàng" làm nền. Phụ họa cho màn biểu diễn là lửa phun và pháo giấy đa sắc. 

    11-7906-1484304884.jpg

    Vùng 5 - FPT Telecom Sài Gòn.

    Người Vùng 5 mang đến màn đồng diễn đẹp mắt với những động tác cổ vũ đồng đều và khiến khán giả hồi hộp khi mãi chưa thấy số 20 hiện ra. Thế nhưng, chỉ một chớp mắt, với vài bước chuyển, màn xếp hình của đội Kinh doanh đã hoàn thành mỹ mãn với những tiếng hò reo không ngớt của khán giả. 

  • 17h45
    IMG-0353-JPG-8856-1484305305.jpg

    Đội thi Phương Nam.

    Người PNC mang tinh thần Hội diễn 13/9 lên sân khấu lễ hội  #FestivalFTEL20 khi phần xếp hình có cả thuyết minh, diễu hành lên sân khấu và đồng diễn. 

    IMG-0394-JPG-2864-1484305031.jpg

    BO - Khối Đảm bảo với 10 đơn vị.

    Điểm nhấn của khối BO (back-office) là nón lá mang logo Nhiệt huyết tuổi 20. Liên quân BO mang tới lá cờ hình ngôi sao sáng, biểu trưng cho sự gắn kết của 10 phòng ban hỗ trợ luôn đứng phía sau thành công của công ty. Màn xếp hình của BO còn có sự tham gia của Giám đốc Nhân sự FPT Telecom Phạm Thanh Toan. 

  • Buổi lễ có sự hiện diện của toàn bộ Ban lãnh đạo FPT Telecom như Chủ tịch Chu Thanh Hà, TGĐ Nguyễn Văn Khoa, cùng các PTGĐ: Hoàng Trung Kiên, Vũ Mai Hương, Chu Hùng Thắng, Vũ Anh Tú...

    DSC-9384-1319-1484304974.jpg
  • 17h55

    MC Trí Viễn khiến tất cả thành viên FPT Telecom sôi sục khi thông báo "jackpot" giải thưởng của chương trình đã được tăng gấp ba lần. Theo đó, sẽ có tới 4 giải cho 6 khối liên quân với giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, giải Nhì 7 triệu đồng, giải Ba 5 triệu đồng và giải Khuyến khích 2 triệu đồng. 

    "IMG-0361-JPG-3957-1484305850.jpg

    Trong khi các thần dân cổ vũ cho những nhân vật tiêu biểu có nhiều đóng góp trong năm qua gồm các chuyên gia công nghệ, lãnh đạo phòng ban xuất hiện trong clip vinh danh, Ban giám khảo cân nhắc số điểm cho màn xếp hình của các liên quân.

    Tiếp đó, người FPT Telecom được chứng kiến hình ảnh trưởng thành của công ty qua đoạn video giới thiệu và bài hát về 32 người có thâm niên làm việc lâu nhất của người Viễn thông. Ca khúc do anh Đinh Tiến Dũng chế theo bản opera Ý "O Sole Mio". Câu chuyện gia nhập nhà Cáo của chị Chu Thanh Hà và anh Nguyễn Văn Khoa cũng được tóm lược hài hước qua lời bài hát: "Chị Hà vào công ty nên lấy luôn được chồng, anh Khoa biệt danh Tô Khòa vì ham vui mà đi theo nhà FOX...".

  • 18h13

    "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng, Giám đốc Sáng tạo Truyền hình FPT và chị Phùng Thu Trang, Trưởng ban Truyền thông FPT Telecom, mở màn cho Lễ hội âm nhạc với ca khúc "Bài ca của chúng ta".

    Với lời ca nhẹ nhàng, giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, "Bài ca của chúng ta" đã dẫn dắt người nghe qua những chặng đường, những năm tháng không thể nào quên của nhà Viễn thông FPT hôm nay.

    "Bài ca của chúng ta" - Bản ca hùng tráng của nhà Viễn thông FPT.

    "Bài ca của chúng ta" - Bản ca hùng tráng của nhà Viễn thông FPT.

  • 18h17
    IMG-0438-JPG-2960-1484306781.jpg

    Dùng điện thoạy quay lại phần biểu diễn, anh Lê Thanh Tân, Phương Nam 03, chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi nghe Bài ca của chúng ta. Bài hát rất xúc động. Tôi thấy hình ảnh mình cùng các đồng nghiệp làm nhiệm vụ triển khai đang ngày ngày góp sức mình trong thành công của đơn vị. Tôi cũng thấy các đồng nghiệp kinh doanh, kỹ thuật... cũng vất vả, đổ mồ hôi công sức góp phần vào chặng đường dài 20 của công ty".

  • 18h22

    Chị Chu Thanh Hà chào mừng các anh em nhà Cáo đến với lễ hội và nhắn nhủ người Viễn thông hãy vui chơi và cháy hết mình cho trọn đêm nay. Chị Hà cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo của các đơn vị trong tập đoàn, những “cựu Cáo” đã từng chiến đấu với FPT Telecom và các anh em vùng 6, vùng 7 cũng đến chung vui với FPT Telecom HCM.

    IMG-0382-JPG-2919-1484307127.jpg

    Theo lời kêu gọi của chị Hà, 1.000 người tham dự cùng hô vang: "FPT Telecom - Nhiệt huyết tuổi 20".

  • 18h40

    IMG-0516-JPG-5617-1484308153.jpg

    Màn múa lửa.

    Chưa hết phấn khích vì lời hiệu triệu của chị Chu Thanh Hà, người Viễn thông lại được mãn nhãn với màn trình diễn múa lửa đẩy khiêu khích mang tên “FTEL thắp lửa 20 năm”. Trên nền âm nhạc trầm hùng, các vũ nữ cùng các nam thần nóng bỏng với ngọn đuốc trên tay với những điệu múa biểu tượng cho sự phát triển và thăng hoa của nhà Cáo.

    Điểm nhấn của tiết mục chính là phần kết màn với sự xuất hiện của đủ bộ thủ lĩnh nhà Cáo. Sau khi Ban điều hành châm lửa, một hình ảnh ngoạn mục diễn ra, ngọn lửa bừng sáng khắp sân vận động khiến toàn bộ người tham dự không thể ngồi yên. Toàn thể khán đài cùng đứng lên hò reo và hô vang theo khẩu hiệu của anh Nguyễn Văn Khoa: FPT Telecom - Nhiệt huyết tuổi 20.

    IMG-0531-JPG-3236-1484308154.jpg

    Logo FPT được Ban lãnh đạo FPT Telecom thắp sáng cùng lời hiệu triệu: FPT Telecom - Nhiệt huyết tuổi 20.

  • 18h50

    Đội Truyền hình biểu diễn đầu tiên với tiết mục mash-up Bống bống bang bang (365Daband) và My baby (Hồ Ngọc Hà). Liên quân này đã khá “mạnh tay” đầu tư cho màn biểu diễn khi mang mô hình tivi - biểu tượng cho dịch vụ của Truyền hình FPT và FPT Play lên sân khấu. Chị Ngô Nguyễn Phương Trúc, Phòng hỗ trợ kỹ thuật PayTV, cán bộ nằm vùng phụ trách tiết mục biểu diễn cho biết mỗi đội được quyền chọn một trong hai ca khúc bốc thăm để trình diễn. Tuy nhiên, sau khi bàn thảo với đạo diễn kiêm nhà biên kịch Võ Minh Hoàng, Phòng Kỹ thuật hệ thống PayTV, đội Truyền hình đã quyết định “chơi tất tay”.

    IMG-0405-JPG-8501-1484308765.jpg

    Phần thi văn nghệ của TRuyền hình FPT.

    Màn biểu diễn được chia làm hai phần giấc mơ và đời thực, qua đó kết nối được hai ca khúc tưởng chừng không có điểm chung một cách hài hước.

  • 18h56

    Lăng-xê mạnh cho dàn chân dài của nhà Viễn thông quốc tế, đội FTI có màn biểu diễn ca khúc “Xin hãy thứ tha” của Hồ Ngọc Hà với vũ đạo điêu luyện. Đảm nhiệm hát chính, giọng ca quen thuộc của Đoàn văn công FPT - Như Ý là trung tâm của tiết mục với trang phục ren đen gợi cảm được bao quanh bởi các cô nàng mặc crop-top khoe khéo “vòng eo 56”.

    IMG-0574-JPG-2326-1484309229.jpg

    Xin hãy thứ tha của FTI.

  • 19h05

    Màn biểu diễn của Kinh doanh tiếp tục tạo hiệu ứng cuồng nhiệt cho người tham dự khi các cô gái Vùng 5 mặc áo sơ mi trắng hờ hững theo mốt giấu quần bước ra sân khấu. Tuy gặp chút trục trặc ngay khi bước ra sân khấu bởi dàn âm thanh có vấn đề nhưng các cô nàng ngay lập tức lấy lại phong độ với tiết mục biểu diễn ca khúc Vì anh, vì ai của ca sĩ Đông Nhi. 

    IMG-0419-JPG-4108-1484309791.jpg

    Phần thi của khối Kinh doanh.

  • 19h14

    Luôn áp đảo và khiến các đơn vị khác phải "ngộp thở" vì độ máu không ai bằng là đội quân Phương Nam. Đội PNC gây bất ngờ khi bắt đầu màn trình diễn ngay từ khi chưa bước lên sân khấu với hàng trăm chiếc điện thoại thắp sáng khu vực ngồi của đoàn quân áo xanh. 

    IMG-0614-JPG-1180-1484310267.jpg

    500 anh em Phương Nam đứng dậy cổ vũ đồng nghiệp.

    Với đội hình 14 nam, 9 nữ, đông đảo nhất trong tất cả các màn biểu diễn, người PNC gây "uy hiếp" với các đội còn lại khi mang những dụng cụ và các điệu nhảy cách điệu cho công việc kéo cáp, cắt dây, nhảy với cây xỏ gông lên sân khấu.

    IMG-0617-JPG-8176-1484310267.jpg

    Phương Nam không chỉ có trai giỏi nghề mà còn có cả chân dài làm kỹ thuật viên điều hành.

  • 19h21

    Liên quân "thập cẩm" Kỹ thuật, tập hợp của các trung tâm mạng, vận hành, đường trục, công nghệ và bảo mật của người FPT Telecom có màn biểu diễn đậm chất lễ hội dã ngoại nhất với áo phông, quần soóc hoa. 

    IMG-0479-JPG-9765-1484310998.jpg

    Trang phục không đụng hàng của khối Kỹ thuật.

  • 19h35

    Màn biểu diễn đặc biệt của FCam (FPT Campuchia) đậm màu sắc của đất nước Chùa Tháp mang đến không khí trọn vẹn cho người FPT Telecom tham dự lễ hội. Đầu năm 2017 cũng là dấu mốc quan trọng của FCam với những hoạt động kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5. 

    IMG-0499-JPG-7058-1484312672.jpg

    Hơn 30 CBNV FPT Telecom Campuchia về dự lễ.

  • 19h42

    Đúng với “truyền thuyết” là người hậu thuẫn, đi sau nhưng không thể thiếu của công ty, đội BO là liên quân có màn biểu diễn kết thúc cho toàn phần thi với ca khúc “My Destiny” của Hồ Ngọc Hà. Tiết mục “đốn tim” khán giả bởi sự sexy vô đối của các cô gái cả ở giọng hát, trang phục, hình thể và vũ đạo. 

    IMG-0635-JPG-4476-1484311518.jpg

    Các cô gái xinh đẹp của khối BO khiến MC Trí Viễn muốn chuyển đơn vị.

    Tâm điểm của sân khấu, cô gái diện nguyên cây sequin đỏ lấp lánh là chị Bùi Đặng Phương Đoan, phòng Marketing FPT Telecom. Chị Đoan cũng chính là người dàn dựng tiết mục cho đội BO.

  • 19h45

    Tiếp sau đó là Đại nhạc hội #FestivalFTEL20 với phần biểu diễn của dàn khách mời "khủng" DJ Hoàng Touliver, Soobin Hoàng Sơn, Lê Thiện Hiếu, ca sĩ underground Minh Như và nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà. 

    Ca sĩ trẻ Soobin Hoàng Sơn, người được mệnh danh là "Hoàng tử The Remix", gương mặt mới đầy thu hút của showbiz Việt, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn ba ca khúc Chuyện chàng cô đơn, Phía sau một cô gái và La la la.Ca sĩ trẻ Soobin Hoàng Sơn, người được mệnh danh là "Hoàng tử The Remix", gương mặt mới đầy thu hút của showbiz Việt, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn ba ca khúc Chuyện chàng cô đơn, Phía sau một cô gái và La la la.

    Ca sĩ trẻ Soobin Hoàng Sơn, người được mệnh danh là "Hoàng tử The Remix", gương mặt mới đầy thu hút của showbiz Việt, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn ba ca khúc Chuyện chàng cô đơn, Phía sau một cô gái và La la la.Ca sĩ trẻ Soobin Hoàng Sơn, người được mệnh danh là "Hoàng tử The Remix", gương mặt mới đầy thu hút của showbiz Việt, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn ba ca khúc Chuyện chàng cô đơn, Phía sau một cô gái và La la la.

    Khán giả cuồng nhiệt khi hai MC đối đáp và "lộ" ra từ khóa "ông bà anh". Lê Thiện Hiếu ngay lập tức khiến người nhà Cáo cùng nhún nhẩy và hát theo khi anh biểu diễn hiện tượng âm nhạc cuối năm 2016, ca khúc Ông bà anh. Sự cuồng nhiệt của người FPT Telecom khiến anh không thể dừng lại và dành tặng khán giả thêm bản ballad Tình yêu tuyệt vời của Hồ Minh Tuấn.

    IMG-0551-JPG-3453-1484313468.jpg

    Lê Thiện Hiếu với "Ông bà anh" đang hot.

    IMG-0531-JPG-5902-1484312722.jpg

    Minh Như.


    Lê Thiện Hiếu cho biết anh rất bất ngờ khi ca khúc Ông bà anh do anh sáng tác được khán giả đón nhận không ngờ. "Tôi chỉ kể lại câu chuyện giản dị của bà ngoại tôi và liên tưởng đến tình yêu thời nay", Hiếu nói.

  • 20h15

    Hồ Ngọc Hà bước ra sân khấu và "bắt đền" đội BO đã thể hiện hit "My destiny" của cô quá tuyệt. 

    Cô hoàn toàn làm chủ sân khấu lễ hội. Sau khi biểu diễn My destiny, cô hỏi yêu cầu của từng khối liên quân và hứa sẽ hát cho đến khi người FPT Telecom "chán chê mê mỏi".

    Đến với lễ hội lần này, Hà Hồ đã đến cho người tham gia những tiết mục “đã tai đã mắt” với phần âm nhạc được đầu tư công phu và dàn dựng chất lượng.

    Đến với lễ hội lần này, Hà Hồ đã đem đến cho người những tiết mục “đã tai đã mắt” với phần âm nhạc được đầu tư công phu và dàn dựng chất lượng.

    Được mệnh danh “nữ hoàng giải trí” Việt, Hồ Ngọc Hà đãn mang những bản hit quen thuộc và không kém phần sôi động dành tặng toàn thể thần dân nhà Cáo.

    Được mệnh danh “nữ hoàng giải trí” Việt, Hồ Ngọc Hà mang những bản hit quen thuộc và không kém phần sôi động dành tặng toàn thể thần dân nhà Cáo.

  • 20h40

    Sau phần giao lưu của các ca sĩ khách mời, cả sân vận động rộng lớn chìm trong bầu không khí cuồng nhiệt với những bản DJ vô cùng sôi động của Hoàng Touliver. Dàn cheerse girl trong trang phục caraval nóng bỏng như tiếp thêm lửa cho đêm đại nhạc hội.

    DSC-0029-2802-1484317208.jpg
    Người Viễn thông phía Nam chìm trong bầu không khí đại nhạc hội.

    Người Viễn thông phía Nam chìm trong bầu không khí đại nhạc hội.

  • 21h40

    Kết quả toàn phần thi của 6 khối liên quân:

    - Giải Nhất: PNC; Giải Nhì: Kinh doanh; Giải Ba: FTI; Đồng giải Khuyến khích: FCam, Kỹ thuật, BO và Truyền hình.

    PNC xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn.

    PNC xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn.

    DSC-0095-4219-1484319247.jpg

    Sau khi tìm được chủ nhân của hai chiếc TV 55' trong giải may mắn, lễ hội 20 năm FPT Telecom của người nhà Cáo phía Nam kết thúc. Anh Trần Văn Tài, Phương Nam, cho biết, chưa từng tham gia lễ hội nào vui và "quẩy" chất như Festival lần này. "Tôi rất thích phần biểu diễn của Hà Hồ nhưng yêu nhất vẫn là màn xếp hình và biểu diễn của chính người Phương Nam chúng tôi", anh Tài nói.

Ý kiến

()