Bangkok, ngày 14 tháng 7 năm 2018
"Bỗng ngày nọ, người nhìn ta khẽ nói
Những diệu kỳ nằm ở phía xa khơi
Chúng mình là tàu bé trong hải cảng
Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời"
- Nguyễn Thiên Ngân-
Có người đã từng nói với tôi, khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách địa lý giữa những đất nước, không phải là khoảng cách giữa hành tinh này đến hành tinh khác, mà là khoảng cách giữa ước mơ tuổi trẻ đến bản ngã của chính mình
Tôi đang sống những ngày rong ruổi trên đất Thái, cùng những người bạn, người đồng nghiệp mà tôi cho rằng họ chính là một mẩu thanh xuân quý giá của mình. Trước khi trở thành 1 onsite-er chính hiệu, 1 Application Consultant dùng tư duy logic và kiến thức công nghệ để đối đáp khách hàng, tôi từng làm việc trong lĩnh vực Marketing. Nghe ra thì hai công việc này không hề liên quan đến nhau, thế mà nó vẫn nghiễm nhiên tồn tại song song trong một con người. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận về quyết định gắn kết mình với FPT Software ngày đó. Thời gian 2 năm ở đây, đứng trước nhiều dự án áp lực, nhiều khách hang khó tình, bản thân được chui rèn từ 1 đứa thích tưởng tượng, "chém gió" để tạo ra sự hào nhoáng trong lời nói của 1 Market-er đến 1 chuyên viên phân tích nghiệp vụ chấp nhận nói không với khách hàng khi sản phẩm của team chưa thực sự sẵn sang, chấp nhận lời nhắc nhở từ cấp trên như cách để mình tự điều chỉnh bản thân tốt hơn
Sau cùng, những gì tôi có được không chỉ là sự nhìn nhận, tôn trọng từ khách hàng, đồng đội, mà còn là sự tự trọng mà bản thân tôi tự cảm nhận được ở tuổi 26. Tôi thấy mình trưởng thành hơn sau mỗi dự án được triển khai thành công, thấy bản thân mình còn phải "nâng cấp" rất nhiều so với các đàn anh, đàn chị.
Điều tôi trân trọng nhất ở Fsoft chính là, cơ hội luôn rộng mở cho những người trẻ về tuổi đời và tuổi nghề như tôi được lăng xả, "được" khách hàng và sếp "vùi dập" trong các dự án lớn nhỏ. Để rồi, sau những lần tập bay that bại, chúng tôi ung dung và tự hào là chú chim tự do vùng vẫy và hạnh phúc trên bầu trời của chính mình.
"Tôi", "chúng tôi" không chắc FPT chính là tram dừng chân cuối cùng trong chuyến tàu tuổi trẻ của mình, nhưng tôi có thể chắc chắn 1 điều rằng FPT chính là trạm dừng đúng đắn nhất, nơi tôi có thể bỏ xuống những thiếu sót và hiếu thắng của tuổi trẻ để sống khiêm nhường và làm việc bài bản, máu lửa hơn. Điều tuyệt vời nhất ở FPT chính là "Cơ hội luôn sẵn có, chỉ cần em sẵn sàng". Giờ đây, trong một buổi chiều mưa nhẹ ở Thái Lan trong căn phòng khoảng 30 met vuông cùng đồng đội, tôi hạnh phúc nhìn lại quãng đường mình đã trưởng thành trong công việc và trong tính cách, như cách đồng đội tôi hay nói về việc cần "nâng cấp" sản phẩm tùy theo nhu cầu của khách hàng vậy.
Tôi chỉ nhắc đến những gì đã được, không có nghĩa là tôi không xót xa những điều mình đánh mất...Chuyến xe tuổi trẻ chúng ta đang đi không có chặng về, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục miệt mài bước tới. Điều quý giá nhất tôi học được sau chừng ấy những lưng chừng của tuổi trẻ, chính là chấp nhận sự thay đổi và chấp nhận người khác như cách ta chấp nhận chính mình
Tôi rất thích câu chuyện này:
"Rất nhiều người đã từng nếm thử "trứng luộc trong nước trà", vỏ trứng nứt càng nhiều thì trứng ăn càng ngon miệng. Tương tự như vậy, trong cuộc sống trải nghiệm càng nhiều, trắc trở càng nhiều sẽ càng có hương vị".
Khổ có thể giúp một người trưởng thành... Nếu bạn chờ người khác làm vỡ bạn từ bên ngoài, thì nhất định bạn sẽ là món ăn của người khác. Ngược lại, nếu bạn có thể đánh vỡ chính mình từ bên trong, như vậy bạn sẽ thấy rằng mình đã thực sự trưởng thành, cũng giống như được tái sinh từ bên trong.
Bài thơ đầu bài của Nguyễn Thiên Ngân chính là đúc kết cho câu chuyện thật dài của Fsoft-er chúng tôi nói riêng và FPT-er nói chung. Chúng ta chỉ là những tàu bé trong hải cảng của FPT, nhưng việc bạn chọn "ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời" hay bắt lấy một cơn gió to để căng buồm ra khơi. Câu trả lời nằm ở chính bản thân mình.
Chu Thảo Ngọc
FPT Software - GES/EKB/BPS/FSF
Ý kiến
()Hãy là người đầu tiên
bình luận