Ví dụ như cây xăng trên đường Nguyễn Tri Phương với tôi “vô duyên” đến lạ kỳ. Nhà gần đó nên tôi hay tiện đi qua cây xăng này, định đổ xăng. Nhưng lạ một cái, dù sáng, trưa, chiều, hay tối tôi qua, thì cây xăng đều đang nhập hàng không bán. Một, hai lần tôi không để ý, rồi năm, sáu lần thấy lạ. Đến quá mười lần thì hẳn là không có gì có thể lý giải nổi nữa. Dù mỗi lần tôi đi qua vào các giờ khác nhau. Cuối cùng vẫn phải tìm một cây xăng khác vì tôi không đủ kiên nhẫn đứng chờ.
Nhưng rồi một lần nọ, đã khá muộn rồi nên tôi rẽ qua cây xăng Nguyễn Tri Phương với hy vọng mong manh có thể đổ xăng để sáng hôm sau đi làm. Y như rằng, chiếc xe thùng chở đầy xăng đang nối chiếc vòi dài để bơm xăng vào trạm. Tự nhiên, tôi muốn thay đổi cái quan niệm không có duyên với cây xăng này. Vì vậy, tôi quyết định đứng chờ, đó hẳn là 30 phút cực kỳ sốt ruột. Nhưng cuối cùng tôi cũng đổ được xăng. Và có lẽ vì vậy mà "bạn" cây xăng này cũng “nhân nhượng” hơn với tôi, cho tôi đổ xăng vài lần trên một cơ số lần đi qua chứ không “cự tuyệt” thẳng thừng như trước.
Câu chuyện có vẻ hơi buồn cười và kỳ lạ nhưng là thật. Tôi nghĩ việc này giống như xây dựng một mối quan hệ với ai đó. Thật may nếu bạn là một người quảng giao, hay gặp gỡ những người cùng sở thích, tính cách giống nhau nên dễ dàng chia sẻ… Còn có những cuộc gặp gỡ không tốt như ta tưởng. Những ấn tượng ban đầu không tốt, không có nghĩa rằng họ là người không phù hợp với mình. Điều này hẳn là những nhân viên kinh doanh hiểu rõ. Phải kiên trì và nhẫn nại như thế nào mới có thể tiếp xúc, tạo ấn tượng và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng. Gặp được nhau đã là một cái duyên rồi. Còn giữ được cái duyên đó hay không là tùy vào bản thân.
Hay trước đây cô bạn của tôi tình cờ nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ vào ngày sinh của cô ấy. Không hiểu thế nào mà ngay sau đó, dù chưa bao giờ gặp mặt, nàng đã yêu chàng tha thiết. Tất nhiên cả đám bạn bè và gia đình phản đối gay gắt vì sợ cô bị lừa. Ấy vậy mà chỉ 10 tháng sau, một đám cưới linh đình đã diễn ra. Gia đình hai bên đều vui vẻ. Chúng tôi - lũ bạn của cô - ngẩn ngơ không hiểu điều gì khiến cho cô gái si mê anh chàng nhanh đến vậy, chỉ biết rằng đến giờ hai vợ chồng cô sống hạnh phúc với cậu con trai hơn 2 tuổi. Còn lũ bạn ngày xưa thì đến giờ vẫn "ế chỏng ế chơ". Một điều kỳ lạ đến kỳ diệu là khi hỏi cô tại sao hồi đó lại yêu và lấy anh chồng nhanh đến vậy, cô bảo, ngay từ cuộc điện thoại đầu tiên cô đã tin rằng đây là một cái duyên, và anh ấy là định mệnh của cô.
Từ đó tôi tin rằng, mỗi người chúng ta gặp trong cuộc sống đều do một chữ duyên. Thành phố dù rất nhỏ, nhưng đã vô duyên thì mãi mãi không gặp được nhau. Có những người đến rồi đi, dù chỉ là đồng nghiệp gặp nhau vài ngày, dù chỉ là người tình cờ cười với ta trên phố, những người bạn tốt và xấu, những người mang thương nhớ khôn nguôi… Mỗi người đều có vai trò nhất định trên đường đời của bạn. Một ngày nào đó, cái duyên ấy sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều, trong công việc, học tập, tình cảm và đời sống. Và nhớ rằng: "Đừng để ai đến bên bạn rồi rời đi mà không khiến họ trở nên tốt đẹp hay hạnh phúc hơn" - trích ý câu nói của của thánh Thê-rê-sa trong Kito giáo: “Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of God's kindness: Kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile".
Phạm Quỳnh Phương
Ý kiến
()