Chúng ta

Tốt thôi, đừng tốt quá

Thứ sáu, 4/5/2018 | 09:04 GMT+7

Xấu không đáng sợ. Đáng sợ là cái xấu được mô tả thành cái tốt.

Là cách nói mà giới trẻ hay dùng. Nghe thú vị phết, nếu ngẫm kỹ ra thì không chỉ hay hay mà còn rất đúng. Các cụ đôi khi cần học bọn trẻ.

Ví như, ai cũng thích tử tế, tuy nhiên, tử tế quá đến mức thánh thiện thì không phải không hay nhưng quá khó. Thường không thật, nghĩa là nguỵ tạo.

Hoặc như phụ nữ xinh đẹp thì ai mà chả thích, có thể hiện ra ngoài không thôi. Xinh thôi, đừng xinh quá, có khi lại là ma nữ.

Chả ai muốn làm người xấu. Cũng chẳng muốn dây dưa với người xấu. Nhưng ai cũng có cái xấu của mình, cũng có những suy nghĩ/hành vi xấu. Cũng bình thường, cố giấu thường sẽ xấu hơn.

Thế nên thày cô có thể xấu, cảnh sát có thể xấu, cha mẹ có thể xấu, lãnh đạo có thể xấu. Không nên giấu giếm bao biện, đừng cố thành mẫu mực. Không phải hay nhưng còn hơn là giả tốt.

Quỷ dữ tất nhiên là đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng quỷ dữ đội lốt con người. Xấu không đáng sợ. Đáng sợ là cái xấu được mô tả thành cái tốt.

Nói thế thì ma nữ vẫn hơn ma không nữ.

>> Chuyện hoa hậu phát biểu tiếng Anh

Khúc Trung Kiên

Ý kiến

()