Chúng ta

Tình bạn đáng giá bao nhiêu?

Thứ hai, 9/6/2014 | 10:45 GMT+7

Một em học sinh của tôi muốn cứu vớt tình bạn đầu đời đã làm được việc mà không chắc nhiều người lớn làm được. Em quyết đi tìm một chân lý, để rồi tự mình phải đối diện là làm gì với chân lý ấy.

Ghi nhận từ một cuộc đối thoại với học sinh...

- Thưa thầy, em có một người bạn thân, có thể gọi là “hoạn nạn có nhau”. Em cũng có một chiếc điện thoại, bố em mua cho, em rất thích, trị giá 15 triệu đồng. Em bị mất chiếc điện thoại ấy và rồi phát hiện bạn thân của mình đang dùng nó. Em hỏi, bạn bảo không phải, chắc là cùng model. Em ngấm ngầm check lại, danh bạ, cuộc gọi. Đúng là của em. Nhưng bạn vẫn không nhận.

- Nhưng em có chắc là của mình không?

- Vâng, em đã định hẹn với bạn là tối mai sẽ mang điện thoại đến cửa hàng để check số EMEI. Em vẫn còn giữ hóa đơn mua máy. Nếu không đúng là của em, em sẽ xin lỗi.

- Nếu đúng là của em, em sẽ làm gì?

- Em định cho qua thầy ạ, để giữ tình bạn. Suy cho cùng, nhà em có điều kiện, tình bạn chắc phải quý hơn 15 triệu đồng.

- 15 triệu đồng là rất nhiều em ạ. Ở Việt Nam có đến 17 triệu người thu nhập dưới 40 nghìn đồng một ngày. Họ phải làm quần quật 12 tháng mới có được 15 triệu đấy.

Em đúng, tình bạn quý hơn tiền bạc. Nhưng vấn đề là nếu em cho qua thì em cũng sẽ mất luôn tình bạn. Liệu em có chắc là sau này khi gặp trục trặc gì em không nhớ lại là chính người này đã ăn cắp đồ của mình không? Và cứ giả sử là em đủ bao dung để quên. Liệu bạn em có thể thân thiết với em, khi bạn ấy luôn canh cánh rằng em đang nắm giữ bí mật xấu xa của bạn ấy?

Thầy nghĩ rằng, em nên tạo điều kiện để bạn ấy trả lại điện thoại. Nhờ một người thứ ba chẳng hạn. Nếu bạn ấy muốn duy trì tình bạn, bạn ấy sẽ trả lại. Nếu bạn ấy kiên quyết không trả lại, em hãy mừng là em đã hiểu được hơn thế nào là tình bạn.

Em học sinh này thật là đáng nể. Em đang muốn cứu vớt một tình bạn đầu đời (theo em là rất đẹp). Em không tiếc 15 triệu đồng vì có lẽ bản thân cũng chưa thật sự biết nó là nhiều hay ít vì tiền của bố em cho. Nhưng em đã làm được một việc mà không chắc nhiều người lớn làm được. Đó là không làm ầm ĩ lên, tuyên bố cạch mặt ông bạn, mách với người lớn… Em quyết đi tìm một chân lý, để rồi tự mình phải đối diện là làm gì với chân lý ấy. 

Nguyễn Thành Nam

Ý kiến

()