Chúng ta

Những khoảnh khắc trong ngày đầu người F đến Hà Giang

Thứ sáu, 15/3/2019 | 06:19 GMT+7

Trong chuyến đi Vị Xuyên (Hà Giang) hai ngày 14-15/3 để tri ân anh hùng, liệt sĩ chiến đấu trong cuộc chiến biên giới, người FPT đã có những hoạt động cộng đồng ý nghĩa, thể hiện lòng thành kính đến thế hệ trước và trách nhiệm cho sự phát triển của thế hệ sau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hưởng ứng chương trình Người FPT vì cộng đồng 2019 chủ đề "Hướng về biên giới", rạng sáng ngày 14/3, người FPT cùng lên Vị Xuyên (Hà Giang), một trong những mặt trận ác liệt nhất trong cuộc chiến bảo vệ biên giới các năm 1979, 1984. Điểm đến đầu tiên là Nghĩa trang Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của 1.780 liệt sĩ.</p>

Hưởng ứng chương trình Người FPT vì cộng đồng 2019 chủ đề "Hướng về biên giới", rạng sáng ngày 14/3, người FPT cùng lên Vị Xuyên (Hà Giang), một trong những mặt trận ác liệt nhất trong cuộc chiến bảo vệ biên giới các năm 1979, 1984. Điểm đến đầu tiên là Nghĩa trang Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của 1.780 liệt sĩ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nghi lễ thắp hương tưởng niệm liệt sĩ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm. Tại đây, hơn 100 thành viên nhà F tham gia vào các hoạt động tưởng niệm ý nghĩa. Trong đó, người FPT đã đến từng phần mộ liệt sĩ dâng nén hương, bày tỏ lòng thành kính.</p>

Nghi lễ thắp hương tưởng niệm liệt sĩ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm. Tại đây, hơn 100 thành viên nhà F tham gia vào các hoạt động tưởng niệm ý nghĩa. Trong đó, người FPT đã đến từng phần mộ liệt sĩ dâng nén hương, bày tỏ lòng thành kính.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một trong những khoảnh khắc gây xúc động là khi anh Trương Quý Hải lần đầu hát bài "Lũy đá bất tử" ấp ủ trong 34 năm, bắt nguồn từ câu khắc trên báng súng "Sống bám đá đánh giặc - Chết hóa đá bất tử" của liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh, đồng đội cùng đơn vị đang nằm tại nghĩa trang này.</p>

Một trong những khoảnh khắc gây xúc động là khi anh Trương Quý Hải lần đầu hát bài "Lũy đá bất tử" ấp ủ trong 34 năm, bắt nguồn từ câu khắc trên báng súng "Sống bám đá đánh giặc - Chết hóa đá bất tử" của liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh, đồng đội cùng đơn vị đang nằm tại nghĩa trang này.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khi nốt nhạc cuối vang lên, anh Hải xúc động khóc. Anh đặt nhẹ tay lên mộ các liệt sĩ, giọng nghẹn ngào, hứa: "Tạm biệt các đồng chí, tháng Bảy giỗ trận tôi lại lên".</p>

Khi nốt nhạc cuối vang lên, anh Hải xúc động khóc. Anh đặt nhẹ tay lên mộ các liệt sĩ, giọng nghẹn ngào, hứa: "Tạm biệt các đồng chí, tháng Bảy giỗ trận tôi lại lên".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đến 14h, đoàn chia thành bốn nhóm, lần lượt đến các xã biên giới gồm Thanh Thủy, Lao Chải, Phương Tiến, Minh Tân trao cờ và góc học tập cho người dân. Tại xã Phương Tiến, các đơn vị FPT IS, Synnex FPT chọn Trường tiểu học xã Phương Tiến làm nơi giao lưu và tặng quà. FPT dành 97 góc học tập tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhất. Sau khi kết thúc chương trình giao lưu văn nghệ, nhóm cùng thầy cô đến nhà các em lắp đặt góc học tập. Tại đây, người F tự tay lắp góc học tập gồm một bộ bàn ghế Xuân Hoà và một đèn Rạng Đông. Sau nhiều tiếng đồng hồ, CBNV FPT đã giúp các bé có được nơi học tập hoàn chỉnh như mơ ước.</p>

Đến 14h, đoàn chia thành bốn nhóm, lần lượt đến các xã biên giới gồm Thanh Thủy, Lao Chải, Phương Tiến, Minh Tân trao cờ và góc học tập cho người dân. Tại xã Phương Tiến, các đơn vị FPT IS, Synnex FPT chọn Trường tiểu học xã Phương Tiến làm nơi giao lưu và tặng quà. FPT dành 97 góc học tập tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhất. Sau khi kết thúc chương trình giao lưu văn nghệ, nhóm cùng thầy cô đến nhà các em lắp đặt góc học tập. Tại đây, người F tự tay lắp góc học tập gồm một bộ bàn ghế Xuân Hoà và một đèn Rạng Đông. Sau nhiều tiếng đồng hồ, CBNV FPT đã giúp các bé có được nơi học tập hoàn chỉnh như mơ ước.

<p class="Normal"> Nhóm thứ hai gồm CBNV FPT HO di chuyển lên đài hương 468 (xã Thanh Thuỷ, Vị Xuyên, Hà Giang). Tại đây đoàn tham gia khởi công xây dựng tuyến đường từ đài hương lên Nậm Ngặt, một trong những thôn khó khăn nhất của huyện. Cùng tham gia đoàn này có đại diện  Bộ Khoa học công nghệ, Trung ương Đoàn thanh niên Việt Nam và chính quyền địa phương.</p>

Nhóm thứ hai gồm CBNV FPT HO di chuyển lên đài hương 468 (xã Thanh Thuỷ, Vị Xuyên, Hà Giang). Tại đây đoàn tham gia khởi công xây dựng tuyến đường từ đài hương lên Nậm Ngặt, một trong những thôn khó khăn nhất của huyện. Cùng tham gia đoàn này có đại diện  Bộ Khoa học công nghệ, Trung ương Đoàn thanh niên Việt Nam và chính quyền địa phương.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 16h, đoàn di chuyển về thôn Thanh Sơn cùng xã. Hơn 20 CBNV thực hiện trao tặng cờ Tổ quốc cho 72 hộ dân trong thôn đồng thời lắp đặt 15 góc học tập cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có gia đình em Nguyễn Thu Hằng, học sinh lớp 2 trường tiểu học Thanh Thuỷ, luôn miệng hỏi các cô chú mặc áo cam kh‎i nào thì bàn học mới được lắp xong. Đôi mắt trong veo của Hằng nhìn chiếc bàn học bằng gỗ được phủ sơn bóng loáng không chớp mắt. Chỉ mới tối qua, em vẫn còn phải ngồi bệt xuống sàn, cúi gằm mặt xuống chiếc bàn cũ thấp lè tè để làm Toán dưới ánh sáng leo lắt của bóng đèn tiết kiệm điện. Giờ đây, Hằng đã được ngồi lên bộ bàn ghế khung sắt có thể điều chỉnh lên xuống tiện lợi vô cùng. "Chưa bao giờ cháu nghĩ mình sẽ được ngồi lên bộ bàn ghế đẹp như vây. Cháu rất thích ạ", Hằng nói trong khi tay không ngừng vuốt mặt bàn nhẵn mịn.</p>

16h, đoàn di chuyển về thôn Thanh Sơn cùng xã. Hơn 20 CBNV thực hiện trao tặng cờ Tổ quốc cho 72 hộ dân trong thôn đồng thời lắp đặt 15 góc học tập cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có gia đình em Nguyễn Thu Hằng, học sinh lớp 2 trường tiểu học Thanh Thuỷ, luôn miệng hỏi các cô chú mặc áo cam kh‎i nào thì bàn học mới được lắp xong. Đôi mắt trong veo của Hằng nhìn chiếc bàn học bằng gỗ được phủ sơn bóng loáng không chớp mắt. Chỉ mới tối qua, em vẫn còn phải ngồi bệt xuống sàn, cúi gằm mặt xuống chiếc bàn cũ thấp lè tè để làm Toán dưới ánh sáng leo lắt của bóng đèn tiết kiệm điện. Giờ đây, Hằng đã được ngồi lên bộ bàn ghế khung sắt có thể điều chỉnh lên xuống tiện lợi vô cùng. "Chưa bao giờ cháu nghĩ mình sẽ được ngồi lên bộ bàn ghế đẹp như vây. Cháu rất thích ạ", Hằng nói trong khi tay không ngừng vuốt mặt bàn nhẵn mịn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn áo cam nhóm thứ ba gồm FPT Telecom và FPT Education có mặt tại trường Tiểu học Minh Tân để trao yêu thương cho hơn 100 em học sinh tại đây. Theo đoàn từ những vòng lăn bánh xe đầu tiên, anh Hoàng Trung Kiên - Phó TGĐ FPT Telecom chia sẻ: "Nhìn những ánh mắt của học sinh nơi đây khiến tôi nhớ đến đứa con gái của mình. Nhưng các em trên đây quá thiệt thòi, khó khăn đủ đường. Do vậy, tôi hy vọng những món quà nhỏ bé từ Tập đoàn FPT sẽ góp phẩn nuôi dưỡng và vun đắp những ước mơ trong tương lai của các em".</p>

Đoàn áo cam nhóm thứ ba gồm FPT Telecom và FPT Education có mặt tại trường Tiểu học Minh Tân để trao yêu thương cho hơn 100 em học sinh tại đây. Theo đoàn từ những vòng lăn bánh xe đầu tiên, anh Hoàng Trung Kiên - Phó TGĐ FPT Telecom chia sẻ: "Nhìn những ánh mắt của học sinh nơi đây khiến tôi nhớ đến đứa con gái của mình. Nhưng các em trên đây quá thiệt thòi, khó khăn đủ đường. Do vậy, tôi hy vọng những món quà nhỏ bé từ Tập đoàn FPT sẽ góp phẩn nuôi dưỡng và vun đắp những ước mơ trong tương lai của các em".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cũng trong hành trình thiện nguyện, đoàn FPT đặc biệt tới thăm nhà và dành tặng góc học tập đến hai em Lộc Thu Hoài và Vàng Thị Hành, người dân tộc Tày. Nhận được phần quà từ CBNV FPT, cháu Lộc Thu Hoài xúc động: "Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành cô giáo dạy Toán trong tương lai".</p>

Cũng trong hành trình thiện nguyện, đoàn FPT đặc biệt tới thăm nhà và dành tặng góc học tập đến hai em Lộc Thu Hoài và Vàng Thị Hành, người dân tộc Tày. Nhận được phần quà từ CBNV FPT, cháu Lộc Thu Hoài xúc động: "Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành cô giáo dạy Toán trong tương lai".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn thứ tư gồm FPT Software và FPT Retail, đồng thời có sự tham gia của chị Trương Thanh Thanh – Giám đốc CSR và Chủ tịch Quỹ Hy vọng; Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến; Chủ tịch Công đoàn FPT Software Phạm Hùng và Hoa hậu người Việt tại Mỹ Jennifer Phạm. Sau lễ dâng hương tại nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, đoàn lên đường đến với các em học sinh trường Tiểu học và THCS Lao Chải. Trường nằm ở vùng núi cao, thuộc vùng chính sách số 3 với 19 lớp học, 498 học sinh cấp 1 và cấp 2. Học sinh của trường 100% là dân tộc Mông, học nội trú và bán trú tại trường.</p>

Đoàn thứ tư gồm FPT Software và FPT Retail, đồng thời có sự tham gia của chị Trương Thanh Thanh – Giám đốc CSR và Chủ tịch Quỹ Hy vọng; Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến; Chủ tịch Công đoàn FPT Software Phạm Hùng và Hoa hậu người Việt tại Mỹ Jennifer Phạm. Sau lễ dâng hương tại nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, đoàn lên đường đến với các em học sinh trường Tiểu học và THCS Lao Chải. Trường nằm ở vùng núi cao, thuộc vùng chính sách số 3 với 19 lớp học, 498 học sinh cấp 1 và cấp 2. Học sinh của trường 100% là dân tộc Mông, học nội trú và bán trú tại trường.

<p class="Normal"> Tại đây, đoàn tặng học sinh nhà trường 91 góc học tập; sách vở, đồ dùng học tập và bánh, kẹo, sữa.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p>

Tại đây, đoàn tặng học sinh nhà trường 91 góc học tập; sách vở, đồ dùng học tập và bánh, kẹo, sữa.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Rất xúc động trước tình cảm thầy trò, sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ giáo viên của nhà trường, Hoa hậu người Việt tại Mỹ Jennifer Phạm chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với tinh thần, sự nhiệt huyết của người FPT khi tham gia chương trình 13/3 lần này. Dù đường xa và khá khó đi nhưng mọi người vẫn rất vui tươi, phấn khởi và dành những phần quà ý nghĩa đến với các em học sinh địa đầu Tổ quốc".</p>

Rất xúc động trước tình cảm thầy trò, sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ giáo viên của nhà trường, Hoa hậu người Việt tại Mỹ Jennifer Phạm chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với tinh thần, sự nhiệt huyết của người FPT khi tham gia chương trình 13/3 lần này. Dù đường xa và khá khó đi nhưng mọi người vẫn rất vui tươi, phấn khởi và dành những phần quà ý nghĩa đến với các em học sinh địa đầu Tổ quốc".

Từ năm 2010, FPT chọn ngày 13/3 là "Ngày FPT vì cộng đồng" để mỗi cán bộ, nhân viên tham gia đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội bằng những hành động cụ thể. Trong 9 năm qua, FPT đã chọn các chủ đề ý nghĩa cho ngày 13/3 như: "Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười"; "Tặng nụ cười - Trao hạnh phúc"; "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ"; "Tôi tử tế"…

Sự kiện Người FPT vì cộng đồng 2019 mang chủ đề "Hướng về biên giới". Chương trình gồm nhiều hành động thiết thực của CBNV FPT trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm thể hiện tinh thần, trách nhiệm với xã hội và tri ân anh hùng đã chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ biên giới xảy ra cách đây tròn 40 năm.

Bên cạnh các sự kiện thường niên như hiến máu nhân đạo, mở gian hàng từ thiện… FPT hưởng ứng chủ đề năm nay bằng hoạt động trao 1.000 góc học tập cho trẻ em nghèo và 5.000 lá cờ cho các hộ dân tại 25 tỉnh biên giới, trong thời gian từ 13/3 đến 30/3. Đặc biệt, điểm nhấn của toàn bộ sự kiện là hành trình thăm lại huyện Vị Xuyên (Hà Giang), một trong những mặt trận ác liệt nhất của hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới các năm 1979 và 1984.

Nhóm phóng viên

 

 

 

 

Ý kiến

()